-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Sao 360°
16/03/2019 13:25Con trai Thảo Vân nói về cuộc ly hôn của bố mẹ: 'Mẹ của mọi người đều vất vả nhưng những người li dị còn khổ hơn'
Khi em tròn 5 tuổi, bố mẹ em đã ly dị...
Bén duyên nhau từ chương trình "Gặp nhau cuối tuần", MC Thảo Vân và NSƯT Công Lý trở thành chồng vợ và có chung với nhau một bé trai, đặt tên Gia Bảo (gọi thân mật là Tít).
Cuộc hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ ấy một thời từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng họ cũng chỉ đi cùng nhau một quãng đường ngắn. Năm 2004, họ tổ chức đám đám cưới. Năm 2010, sau 6 năm chung sống bên nhau, họ quyết định ly hôn. Bé Tít khi đó chỉ mới tròn 5 tuổi.
Ở độ tuổi đó, Tít còn quá nhỏ để hiểu những câu chuyện của người lớn. Có lẽ bé chỉ hiểu lờ mờ rằng, ly dị có nghĩa là mình sẽ không sống cùng bố nữa, sẽ ít được gặp bố hơn, còn dù thế nào thì mẹ vẫn ở bên cạnh.
Thế nhưng ở tuổi 13, Tít đã hiểu được sự mất mát của một gia đình đổ vỡ. Và đặc biệt, bé hiểu hơn nỗi vất vả của nguời mẹ bao năm đã vất vả tảo tần, chịu đựng nhiều nỗi cực khổ để nuôi mình khôn lớn trưởng thành.
Mới đây, trong bài văn về tình mẫu tử, Tít đã viết ra những lời chân thành nhưng vô cùng xúc động về mẹ của mình.
"Tình mẫu tử là một thứ vô cùng thiêng liêng và cao quý giữa mẹ và con. Tình mẫu tử là một trong những yếu tố quan trọng để tạo lên một tổ ấm, bên cạnh đó người con cũng phải yêu thương cha và ông bà, chị em...
Đối với em thì tình mẹ con là thứ quan trọng nhất do khi em vừa tròn 5 tuổi thì mẹ em với bố đã li dị khiến cho em phải đi về với mẹ ở, mẹ luôn chăm lo cho em, quan tâm chăm sóc em.
Em biết rằng mẹ của mọi người đều vất vả nhưng những người li dị còn khổ hơn. Mẹ phải gánh vác cả gia đình nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian cho con của mẹ.
Mẹ em cũng đã ngoài 50, không thể kiếm nhiều tiền như trước nữa nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm, vì mẹ biết sau li dị thì người con luôn thiệt thòi nhiều nhất do thiếu sự quan tâm chăm sóc từ người bố hoặc người mẹ, nhưng cuối cùng thì với tình mẫu tử bao la của mẹ thì đã có thể thay thế được vị trí của hai người phụ huynh.
Tình mẫu tử là thứ vô giá nên nếu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc", nội dung bài văn của bé Tít được MC Thảo Vân đăng tải trên Facebook.
Trước sự lớn khôn và trưởng thành của cậu con trai nhỏ, MC Thảo Vân bật khóc trong xúc động. Cô tâm sự: "Ngực mình cứ nghẹn lại, gần như không thể thở nổi, nước mắt cứ ứa ra ứa ra... Mình chưa bao giờ nói với con những điều như thế".

"Mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ"
Vài năm trở lại đây, sức khoẻ của MC Thảo Vân không được tốt như trước. Đặc biệt năm 2014, sau khi đi khám sức khoẻ, cô phát hiện ra mình đã có dấu hiệu của chứng bệnh teo thuỳ não (Alzheimer).
Đây là một chứng bệnh dễ gặp ở người già. Những người mắc bệnh sẽ mất khả năng ghi nhớ, và quên dần ký ức. Ba ruột của MC Thảo Vân cũng mắc chứng bệnh này, những năm cuối đời, ông không nhớ gì, kể cả gương mặt cô con gái út thân yêu của mình.
Theo lời kể của MC Thảo Vân, khi biết mẹ bị bệnh, Gia Bảo tỏ ra vô cùng lo lắng.
Cả ngày lo học lo chơi thì không sao, nhưng cứ đến giờ chuẩn bị đi ngủ là Tít lại lặng lẽ ngồi bên mẹ, buồn xo, rồi khóc. Tít sợ một ngày mẹ sẽ không còn nhận ra mình, không chịu cùng chơi, cùng nằm ngủ, cùng lang thang trên đường để mua quà vặt hay tìm truyện hay cho cậu đọc nữa.
Tít hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nếu mai này mẹ mất trí nhớ thì con phải làm những dấu hiệu gì để mẹ nhận ra con, mẹ nhỉ?".
Cuối cùng, để con trai bớt lo lắng, MC Thảo Vân nghĩ ra một dấu hiệu giao kèo giữa hai mẹ con là cầm tay nhau siết thật chặt, hôn ba cái, chạm vào má ba lần. Sau đó, cô phải giải thích rất nhiều với Tít rằng bệnh đó không quá đỗi nguy kịch, và cũng phải rất lâu nữa điều đó mới xảy ra thì Tít mới an tâm nằm ngủ.
"Mẹ nằm bên con, thổn thức mãi, bất giác lại quay sang hôn trộm lên má, lên tay con. Tít ơi! Sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này nếu không may, não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ", MC Thảo Vân nghẹn ngào.
Là một người phụ nữ, ai cũng muốn ở bên một người đàn ông để nương tựa, để cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn vất vả gặp phải trong cuộc đời. MC Thảo Vân không ngoại lệ. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều xảy ra không theo ý muốn của mình.
Có lẽ khi chia tay NSƯT Công Lý, MC Thảo Vân đã dắt tay cậu con trai bé bỏng rời khỏi tổ ấm của mình trong hoang mang lo lắng.
Còn bây giờ, cô đã được dắt tay một "người đàn ông 13 tuổi" trưởng thành và khôn lớn hơn, sẽ thay bố yêu thương, bảo vệ cô nốt quãng đường còn lại.
"Tít ơi, có thể nào mẹ lại quên con? Con là món quà quý nhất mà mẹ có được trong đời. Món quà ấy cho mẹ thêm vững vàng để vượt qua những thử thách trong sự nghiệp và cuộc sống. Cảm ơn "người đàn ông nhí" của mẹ!", MC Thảo Vân từng viết.
Theo Vân Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Khoảnh khắc Đình Bắc nhìn chằm chằm bỗng chốc viral, Á hậu Châu Anh nói gì? (22:03)
- Bắt ông chủ sản xuất mì chính giả ở Hưng Yên: Thu giữ hàng nghìn tấn hàng với thương hiệu "cực nổi" (53 phút trước)
- Sự thật ngã ngửa về loạt clip "chữa lành" của 1 nhà sư đang nổi rần rần trên mạng xã hội, tất cả đã bị lừa (1 giờ trước)
- Vượt qua cơn đau, Alcaraz xuất sắc đánh bại Zverez để vào chung kết Australian Open (1 giờ trước)
- Đình Bắc áp đảo đối thủ trong giải thưởng vinh danh của AFC (1 giờ trước)
- Chỉ vì ghen tuông, chồng vác dao chém chết người tình của vợ ở An Giang: Hé lộ tình tiết phức tạp (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường ngày 31/01 (2 giờ trước)
- Tài xế rụng rời phát hiện mình vô tình cán bạn thân tử vong, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (2 giờ trước)
- Phát tán tài liệu Pháp Luân Công trái phép: Nhiều người vẫn chủ quan trước mức phạt nặng (3 giờ trước)
- Tây Ninh: Nghi án người đàn ông sát hại nhân tình rồi tự kết liễu trong căn nhà khóa trái (3 giờ trước)