-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Sao 360°
14/04/2023 16:42Con trai từng gặp tai nạn khiến NSND Hồng Vân ám ảnh, giờ cao 1m80, làm gì mà được báo Mỹ vinh danh?
Trước khi trở thành vợ chồng với đạo diễn Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Cô có 2 con riêng, hiện đều đã trưởng thành. Trong đó, cậu con trai duy nhất Khôi Nguyên (tên thân mật: Trê Phi), sinh năm 1997 nhận được nhiều chú ý nhờ sở hữu chiều cao chuẩn soái ca 1m80 và có tài năng nổi bật. Anh chàng là một trong những tài năng điện ảnh trẻ gặt hái được thành công trên đất Mỹ.
Tài năng nở rộ ở xứ cờ hoa

Thuở bé, Khôi Nguyên đã thích hát, diễn xuất và viết lách nhưng chưa định hình sẽ theo đuổi nghề nào. Khi Khôi Nguyên 4 tuổi, anh bị chiếc ăng-ten xe hơi cắm thẳng vào tay khi mẹ đang bận làm việc khác. NSND Hồng Vân từng bật khóc cho biết tai nạn khi còn nhỏ của con khiến cô ám ảnh và day dứt mãi không thôi.
Khôi Nguyên bắt đầu sang Mỹ du học từ năm 14 tuổi và hiện vẫn đang sinh sống, làm việc tại đất nước này. Dù không gần cha mẹ nhưng Khôi Nguyên luôn tự giác học tập và đạt được nhiều kết quả tốt.

Khôi Nguyên cho biết khi theo học những môn học điện ảnh đầu tiên ở Cao đẳng Fullerton, đam mê làm phim của anh đã được thức tỉnh. Khi bắt đầu dấn thân vào sản xuất các video ngắn, Khôi Nguyên bất ngờ nhận lời mời nhập học tại Cao đẳng Dodge thuộc hệ thống Đại học Chapman.
Hồi tháng 5/2019, Khôi Nguyên đỗ ngành đạo diễn khoa Điện ảnh thuộc Đại học Chapman. Được biết, Đại học Chapman của bang California là trường thuộc top 5 trường Đại học đào tạo điện ảnh có tiếng ở Mỹ.

NS Hồng Vân từng tự hào nhắn nhủ con trai: "Tháng 5/2022 sẽ có hai ngày để nhớ, 22/5 ngày con trai tốt nghiệp đạo diễn trường đại học Chapman với bộ phim tốt nghiệp "Dịch Vụ Dọn Dẹp NEO'S" và 26/5 ngày tôi ra đời. Con trai đã tặng mẹ món quà vô giá. Học xong rồi bây giờ đến "hành", bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu nhưng mẹ tin con trai mẹ làm được. Vậy là ba con đã có hậu duệ rồi, không bõ công những cóp nhặt, tích lũy".

Khôi Nguyên thường xuyên tham gia nhiều dự án phim độc lập với vai trò đạo diễn, biên kịch và biên tập phim. Quả ngọt đầu tiên của Khôi Nguyên là phim ngắn Nostalgia (2021) được vinh danh tại Los Angeles Film Awards tháng 4/2021, New York Film Festival tháng 3/2021, đề cử tại New York Film Festival 2021, được chọn trình chiếu tại LHP Châu Á Thái Bình Dương - Los Angeles lần thứ 37... NSND Hồng Vân tiết lộ thành công của con trai khiến hai vợ chồng cô vỡ oà và lâng lâng.

Nostalgia (tạm dịch: Hoài niệm) có thời lượng khoảng 16 phút, kể câu chuyện về cha con người đàn ông bán phở. Vợ mất sớm, người cha làm "gà trống nuôi con" nên có phần khắt khe, áp đặt nhiều tiêu chuẩn, mong muốn cá nhân lên con trai. Sự khác biệt về suy nghĩ do khoảng cách thế hệ khiến hai cha con mâu thuẫn, ngày càng xa nhau. Tham gia diễn xuất phim ngắn Nostalgia là nghệ sĩ Lê Quốc Nam, diễn viên Võ Điền Gia Huy và Lương Ánh Ngọc.
Ngoài Nostalgia, Khôi Nguyên còn có phim ngắn Neo’s Cleaning Service (2022) đoạt giải thưởng Los Angeles Film Awards 2022, New York International Film Awards 2022, được chọn trình chiếu tại Boston Sci-film Festival 2023 và Hollywood Short Fest 2023.

Mới đây nhất, đạo diễn trẻ Khôi Nguyên đã được tạp chí Voyage Los Angeles (tạp chí chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County) phỏng vấn sau những thành công liên tiếp của anh trên đất Mỹ. Chia sẻ với tạp chí của Mỹ, Khôi Nguyên cho biết anh có 2 trở ngại lớn đó là phải vượt qua chính mình và cái bóng quá lớn của cha mẹ.

Khôi Nguyên trải lòng: "Là con trai của 2 nghệ sĩ nổi tiếng, bất cứ điều gì tôi làm đều bị hoài nghi. Nếu tôi làm tốt, mọi người có thể nói tất cả đều nhờ sự nổi tiếng của mẹ mình. Nếu tôi làm không tốt, họ có thể nói tôi "quá sức để vượt qua cái bóng của mẹ". Tôi không chùn chân mà xem đó là thử thách cần đương đầu và vượt qua".

Thời gian gần đây, Khôi Nguyên đang tập trung thực hiện 1 phim dài. NSND Hồng Vân tiết lộ đang cùng diễn viên Hồng Đào tham gia ghi hình phim của con trai mình ở Mỹ. Với dự án dài hơi này, Khôi Nguyên làm việc với 200% năng suất vì anh kiêm nhiệm nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, hậu kỳ...

Cậu con trai kín tiếng, thân thiết với cha dượng
Khôi Nguyên ít khi xuất hiện trên trang cá nhân của NSND Hồng Vân nên nhiều người không biết nữ nghệ sĩ có cậu con trai tài giỏi tới vậy. Dù vậy, Khôi Nguyên luôn là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho mẹ và luôn yêu thương gia đình.
Khôi Nguyên từng vào nhà hàng nhưng chỉ gọi một suất ăn cho mẹ. Khi diễn viên Thuý Nga thắc mắc, anh giải thích rằng mẹ sẽ ăn không hết nên chờ mẹ thưởng thức trước rồi anh sẽ ăn phần còn lại.

Đặc biệt, Khôi Nguyên rất thân thiết với cha dượng - đạo diễn Lê Tuấn Anh. Anh từng trải lòng về cha dượng của mình: "Không phải là ba không thể hiện tình cảm mà là cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ. Những chuyện khó khăn thì tôi cố gắng tự giải quyết, đến khi không tìm được lối ra thì sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi thích cái gì, muốn xin gì, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như ông bụt vậy".

Một lần khác, con trai NSND Hồng Vân gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Lê Tuấn Anh: "Bây giờ con tự trải nghiệm, tự đối diện với cuộc sống ít có cha ở đó hơn nhưng con biết lúc nào cha cũng dõi theo con. Con muốn gửi lời cảm ơn cha về sự săn sóc và dõi theo thầm lặng của cha. Nhờ có cha mà con mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn cha".
Theo Băng Châu (doisonggiadinh.baophunuthudo.vn)
- Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong: Vì sao kẻ cầm đầu cùng đồng bọn không bị tạm giam? (19:08)
- Một tuyến đường ở TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông từ ngày 12/2 để phục vụ Hội Hoa Xuân 2026 (36 phút trước)
- Làm tóc trước Tết sau 4 tháng nuôi dài, thanh niên nhận cái kết đắng, phải đội mũ 24/24 (1 giờ trước)
- Clip: Thót tim khoảnh khắc cụ ông suýt bị tàu hàng nghiền nát vì băng qua đường ray tập thể dục (1 giờ trước)
- Các đơn vị vận chuyển khuyến cáo khách hàng cần check kỹ lịch giao hàng để tránh kẹt đơn qua Tết (1 giờ trước)
- Cục Đường bộ ra chỉ đạo khẩn vụ giá vé xe khách tăng gấp 7 lần so với ngày thường: 3 tỉnh bị gọi tên (2 giờ trước)
- Rộ nghi vấn dàn dựng "khách mua mai quên trả tiền" để bán hết mai, người trong cuộc lên tiếng bất ngờ (2 giờ trước)
- Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 thiếu niên dùng kiếm sát hại một người ở Hưng Yên, tạm giữ các bị cáo (2 giờ trước)
- Nghẹt thở màn đấu súng và kích nổ xe bọc thép chở tiền như phim hành động tại Italy (2 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm (3 giờ trước)