-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Sao 360°
19/07/2019 09:58Công bố bài phỏng vấn đầu tiên của Song Hye Kyo giữa bão ly hôn: 'Tôi cần có một khoảng thời gian cho riêng mình'
Ngày 18/9, cuối cùng Charlene Co của tờ Hong Kong Tatler đã tung ra bài phỏng vấn độc quyền với nữ minh tinh Song Hye Kyo. Đây vốn là thời điểm vô cùng nhạy cảm vì cuộc ly hôn thế kỷ của cô và chồng cũ Song Joong Ki vẫn còn đang ở trong giai đoạn xử lý giấy tờ. Cũng chính vì vậy, thời điểm này là lúc mà công chúng quan tâm, để ý nhất tới từng động thái của các "nhân vật chính".
Bài phỏng vấn mang tên "Song Hye Kyo trên con đường danh vọng và định mệnh" của Charlene Co giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ nét hơn về thái độ của nữ minh tinh này giữa thời điểm ly hôn căng thẳng cũng như con người của mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì châu Á ngoài đời. Đặc biệt, một vài câu nói trong phần trả lời của Song Hye Kyo được fan nhận xét là mang 2 nét nghĩa, vừa như muốn nói về chuyện công việc, dự định tương lai nhưng nghe lại như một tiếng thở dài. "Định mệnh đến mà không cần quá nhiều nỗ lực, chỉ đơn giản là chuyện phải xảy ra thôi", Song Hye Kyo chia sẻ.
Song Hye Kyo xuất hiện trong mắt của Charlene Co đầy sang chảnh, đẳng cấp và lộng lẫy đến vậy ở một trong số những sự kiện hiếm hoi nữ minh tinh tham gia giữa bão ly hôn: "Tôi đã gặp gỡ Song Hye Kyo vào ngày hôm trước qua một cuộc gọi ở Grimaldi Forum, nơi nhãn hàng tổ chức buổi triển lãm của họ và cô ấy là vị khách đặc biệt. Sau đó, chúng tôi đã gặp lại ở buổi việc gala siêu xa xỉ tại sòng bạc Casino de Monaco. Ở nơi đó, cô ấy tỏa sáng lộng lẫy trong một chiếc váy ren trắng tinh tế và một cặp trang sức kim cương đắt đỏ.
Thường xuyên được quá nhiều người vây quanh, dễ dàng nhận ra cô ấy dường như luôn có một tâm lý cảnh giác, khá bí ẩn nhưng đồng thời cũng toát lên sự thanh lịch, tự tin, tạo cảm giác luôn bình tĩnh và có vẻ dễ tiếp cận. Cô ấy bước đến trong một bộ váy hồng và bộ trang sức kim cương. 'Xin chào, thật vui được bạn. Tôi nhớ đã gặp bạn hôm qua', cô ấy mỉm cười, chủ động bắt tay với tôi. Tôi đã cười khi được nhận ra và ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô ấy. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Song dễ dàng bắt đầu câu chuyện, và ngay lập tức tôi hiểu tại sao mọi người lại say đắm cô ấy đến vậy".

"Tôi đã đến châu Âu nhiều năm trước, vi vu khắp từ Ý đến Nice (Pháp) để chụp hình. Và rồi tôi chỉ đi qua Monaco khá nhanh thôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian du ngoạn ở địa điểm này. Đó quả thực là một khoảng thời gian tuyệt vời. Monaco là một thành phố đẹp. Những căn nhà trong thành phố với những chi tiết lộng lẫy và có rất nhiều câu chuyện lịch sử đằng sau đó. Tôi rất thích khi được ở lại nơi đây", Song Hye Kyo miêu tả về chuyến đi đến Monaco giữa lúc ly hôn thật bình lặng và đơn giản. Tuy nhiên qua đó, fan cũng có thể nhận ra rằng mỹ nhân "Encounter" đang vùi mình vào công việc bộn bề suốt nhiều năm qua và đến tận khi cuộc sống cá nhân không được yên ấm.
Nói về món quà bản thân mong muốn có được vào ngày sinh nhật, Song Hye Kyo không ngần ngại chia sẻ: "Nếu được phép, tôi rất vui lòng được đội một chiếc vương miện vào ngày sinh nhật của mình, ngày 22/11. Khi đội vương miện, tôi cảm thấy mình như được biến thành một nàng công chúa vậy".
Song Hye Kyo tiếp tục chia sẻ về công việc và dự định tương lai, tuy nhiên fan lại cho rằng những câu nói của nữ minh tinh nghe như một tiếng thở dài về cuộc đời: "Tôi có nhận được một dự án nào đó hay không, đơn giản là vì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Nó xảy ra do số trời đã định, thời điểm chín muồi. Định mệnh đến thì cứ đến, không cần quá nhiều nỗ lực, nó chỉ đơn giản là chuyện phải xảy ra thôi".
Nửa cuối năm 2019 của Song Hye Kyo bắt đầu bằng vụ ly hôn khiến cả châu Á chấn động, chính vì vậy nhiều fan không khỏi tò mò liệu nữ minh tinh có dự định gì cho tương lai. Được hỏi "Kế hoạch từ nay đến cuối năm của bạn là gì?", Song Hye Kyo tiết lộ: "Năm nay, tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi cần có một khoảng thời gian cho riêng mình. Ngoài các sự kiện như thế này, tôi sẽ dành thời gian thư thả hơn. Và năm sau, tôi sẽ bắt đầu một dự án mới, có thể thôi, nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Để xem định mệnh chỉ lối ra sao".
Có lẽ sau cuộc hôn nhân đau khổ, Song Hye Kyo cần một khoảng thời gian lặng cho riêng mình để tĩnh tâm lại và tránh xa khỏi những lời bàn tán của công chúng.
Theo Off (Helino)








- Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào? (8 phút trước)
- Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Thủ tục phức tạp, ưu đãi mất đi khiến đắt hơn điện lưới (11 phút trước)
- Hoãn xét xử phúc thẩm vụ "gà lôi trắng", dời sang tháng 10/2025 (14 phút trước)
- Rộ tin 1 sao hạng quốc tế hạng A sẽ biểu diễn tại Trung tâm triển lãm Quốc gia vào tháng 12: Coldplay, Alicia Keys hay Taeyeon (SNSD)? (15 phút trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ (21 phút trước)
- Va chạm với xe đạp đi ngược chiều khiến người đàn ông tử vong: Tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm hình sự? (23 phút trước)
- Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó (23 phút trước)
- Hoa hậu Ngọc Hân gặp hiện tượng hiếm gặp khi sinh con, xảy ra ở 1/80.000 ca sinh (23 phút trước)
- Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam có thể phải kiểm tra giới tính trước SEA Games (25 phút trước)
- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)




