-
Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 6 bệnh viện, tử vong tại chỗ: Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng: Danh tính và tình trạng các nạn nhân hiện tại? -
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm -
Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời -
Tại sao mỡ máu tăng cao dù đã kiêng dầu mỡ? Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" không ai ngờ tới -
Choáng ngợp trước những "hôn lễ thế kỷ" tiêu tốn hàng tỷ USD của giới siêu giàu: Khi tiền bạc chỉ là con số -
Trước bút bi Thiên Long, hàng loạt thương hiệu Việt "vang bóng một thời" đã rơi vào tay nước ngoài -
5 sai lầm khi uống nước cam có thể gây phản tác dụng, bạn cần biết! -
Cà chua tăng giá kỷ lục tại chợ Hà Nội: 85.000 đồng/kg vẫn bán sạch, bà nội trợ "choáng váng" -
Miền Bắc đối diện đợt rét đậm, rét hại lịch sử vào dịp Tết Nguyên đán 2026
Sao 360°
09/08/2017 16:30Công Lý: "Tôi sẽ cưới bạn gái vào thời điểm phù hợp"
Sau hai lần đổ vỡ, diễn viên vẫn giữ niềm tin vào hôn nhân nhưng chưa lên kế hoạch cưới lần nữa.
- Thực ra tôi và Ngọc Hà yêu nhau từ trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi chọn cách im lặng để hiểu hơn đối phương. Đầu tháng 10 năm ngoái, tôi và cô ấy đều không còn vướng mắc gì nữa nên thoải mái chia sẻ về người kia trên trang cá nhân. Chúng tôi dự định kết hôn, tuy nhiên, đã gọi là dự định thì không thể nói chính xác. Khi thời điểm phù hợp đến, tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhiều bạn bè nói cuối năm tôi cưới, tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi.
Tôi đã đến tuổi chững chạc hơn nên cách hành xử, yêu đương cũng điềm đạm, bình tĩnh hơn. Tôi không bao giờ lấn cấn chuyện đã trải qua nhiều đổ vỡ nên buộc phải chọn người thế này thế kia. Tôi thuận theo tự nhiên. Hiện tại, chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
![]() |
| Nghệ sĩ Công Lý và bạn gái Ngọc Hà (trái). |
- Anh và bạn gái quen nhau như thế nào?
- Đầu năm 2015, bạn tôi - đạo diễn Bình Trọng - tổ chức họp báo phim hài Tết Đại gia chân đất, Làng ế vợ. Anh Trọng mời tôi đến chung vui. Sau buổi họp báo, Ngọc Hà liên lạc và xin phỏng vấn tôi, khi đó, tôi mới biết cô ấy là phóng viên.
Sau khi tiếp xúc, tôi và cô ấy dần cảm mến nhau. Tôi cũng không rõ ai là người chủ động trước. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Thực sự tôi không biết mình thích Ngọc Hà ở điểm gì. Tôi cho rằng tất cả những người đang yêu đều có chung cảm nhận như vậy. Họ không biết chính xác lý do phải lòng đối phương. Tôi nghĩ đó mới là tình yêu đích thực, không có sự tính toán. Sau này, tôi càng quý trọng Ngọc Hà vì cô ấy trẻ con, hồn nhiên, tốt bụng.
- Anh là người đàn ông từng trải, trong khi bạn gái còn trẻ. Anh yêu cô ấy theo cách như thế nào?
- Tôi không phải là người khéo léo, ga lăng nên ít khi nói những câu ngọt ngào hoặc có các hành động lãng mạn. Tôi không thích thể hiện tình cảm bằng những lời hoa mỹ. Tôi chỉ âm thầm dõi theo và làm những việc có thể cho đối phương. Không chỉ với người yêu, với con cái, người thân, tôi cũng yêu thương theo cách âm thầm như vậy.
- Cả hai chia sẻ với nhau trong công việc ra sao?
- Trước khi yêu tôi, cô ấy thừa nhận chẳng bao giờ xem kịch hay phim truyền hình tôi đóng. Nhưng hiện giờ, cứ lúc nào rảnh là cô ấy có mặt ở cơ quan tôi - Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô ấy theo dõi tất cả vở mới. Ngọc Hà chơi khá thân với nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nhà hát. Thỉnh thoảng, cô ấy còn theo đoàn đi lưu diễn ở các tỉnh xa như Nghệ An, Thái Nguyên... Cô ấy thân thiện, dễ gần nên đa số bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều ủng hộ.
Ngọc Hà là phóng viên văn hóa, vậy nên thỉnh thoảng, tôi cũng tư vấn cho cô ấy một số vấn đề về chuyên môn.
![]() |
| Ngọc Hà thân thiết với Thảo Vân (phải) - vợ cũ của Công Lý - tại một sự kiện. |
- Anh dung hòa mối quan hệ giữa bạn gái mới và hai vợ cũ cùng các con riêng của mình thế nào?
- Tôi không thể và không có quyền can thiệp vào mối quan hệ của họ. Đều là do tự họ ý thức được phải trái, đúng sai. Theo tôi, đó là cách cư xử của những người văn minh. Tôi không bao giờ nói với Ngọc Hà những câu đại loại như "Em phải nói chuyện với chị Thảo Vân", "Em phải yêu thương thằng Tít" cả. Hà yêu thương, trân trọng tôi và quá khứ của tôi. Cô ấy hiểu ghen với người cũ là một điều ngốc nghếch.
Tôi, Thảo Vân và Khuê - người vợ đầu của tôi - cũng không cần làm công tác tư tưởng cho các cháu. Chúng tôi không thể bắt bọn trẻ yêu thương một ai đó. Trẻ con rất nhạy cảm, ai thực sự tốt với các cháu, chúng sẽ yêu thương lại.
Thỉnh thoảng, tôi đưa con gái lớn - bé Kiến - và con trai út - bé Tít - đi ăn. Tôi rủ cả Hà và Vân đi cùng, các cháu chưa bao giờ phản đối. Đến nơi, mọi người cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi đều là bạn của nhau.
Hơn nữa, tôi đặt mục tiêu nuôi dạy, chăm sóc con cái lên hàng đầu. Vì thế, những ai tôn trọng mục tiêu ấy thì mới có thể chung đường với tôi. Tôi không phải cố gắng hay gượng ép. Tôi cũng tự thấy may mắn khi có được những mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Nhiều trường hợp khác, họ không ghét bỏ, ghen tuông với nhau nhưng chỉ đơn giản là không thích, không muốn ngồi chung đã mệt mỏi rồi.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 6 bệnh viện, tử vong tại chỗ: Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân (13:45)
- Bê bối chấn động Hải quân Mỹ: Tàu chiến bắn nhầm tiêm kích F/A-18 vì tưởng là tên lửa, 3 máy bay bị mất trong loạt sự cố kinh hoàng (13:45)
- Dựng màn “đo nồng độ cồn” lúc nửa đêm để bắt cóc (13:44)
- Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng: Danh tính và tình trạng các nạn nhân hiện tại? (13:42)
- Bất ngờ lớn tại SEA Games 33: Nhà vô địch cầu lông thế giới chỉ giành HCĐ cùng đội tuyển Thái Lan (13:38)
- Đàm Vĩnh Hưng "không trai gái", cuộc sống sau 4 năm ly hôn vợ đại gia hơn 17 tuổi gây bất ngờ (13:35)
- Tai nạn thương tâm trên cao tốc: Người trong một gia đình đi đám cưới về thì gặp nạn (2 giờ trước)
- Giá vàng trong nước đồng loạt giảm (2 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "huyền thoại côn tay" 100cc mới giá 24 triệu đồng: Hạ đo ván Yamaha Exciter (2 giờ trước)
- Hơn 1.800 nghệ sĩ và KOL Trung Quốc bị điều tra trốn thuế (2 giờ trước)

