-
Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? -
Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần -
Diễn biến mới vụ tìm mộ tập thể liệt sỹ hy sinh trong Mậu Thân 1968, thông tin ban đầu về các liệt sỹ -
Tử vi thứ 5 ngày 4/6/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều lộc, Thìn kiếm tiền giỏi -
Tất cả người dân chú ý: Hàng triệu xe máy đối mặt với bộ quy chuẩn nghiêm ngặt từ cuối tháng 6 -
Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập -
Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em" -
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại
Sao 360°
06/11/2018 23:00Công Phượng, Xuân Trường viết mail xin mua vé xem ca nhạc, Hà Anh Tuấn nói gì?
Cầu thủ và ca sĩ, nghe thì có vẻ không liên quan nhưng lại bất ngờ gây xôn xao cộng đồng mạng trong chuyện Hà Anh Tuấn chia sẻ mới đây trên facebook. Chẳng là nam ca sĩ này sắp tổ chức một liveshow ca nhạc tại Đà Lạt và được fan hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Vé xem của buổi nhạc vừa phát hành đã cháy ngay lập tức. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ giọng ca "Tháng tư là lời nói dối của em" phải tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ cơ hội này.

Tuy nhiên, một anh chàng cầu thủ thì quyết tâm không chịu thua số phận. Vì không có số điện thoại của Hà Anh Tuấn nên cầu thủ này đã trực tiếp viết mail cho nam ca sĩ để thử vận khí. Trong bức mail Hà Anh Tuấn Đăng tải, fan hâm mộ đặc biệt này viết: “Vì em không tìm được cách liên hệ với anh, nên em đành gửi qua đường email trao đổi một chút nguyện vọng cá nhân của em. Ngại quá, nhưng nếu được, anh có thể cho em xin book vé xem show qua email được không ạ? Em biết là số lượng vé bán online đã hết, nhưng em thật sự rất muốn được đến xem đêm nhạc của anh”.

Anh chàng còn khéo léo hối lộ: “Nếu mai mốt cần nhờ mua vé để xem đội tuyển Việt Nam đá trận tranh huy chương vàng, anh sẽ nhờ lại em đấy nhé”. Dù Hà Anh Tuấn đã che tên người gửi nhưng vì câu nói này mà thân phận của anh đã bị cư dân mạng khoanh vùng triệt để.
Hai người nằm trong diện nghi ngờ lớn nhất là Lương Xuân Trường và Công Phượng. “Email được viết chỉn chu, không sai một lỗi nào như thế này thì chắc chắn là một cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, và người đó có thể là Công Phượng hoặc Xuân Trường. Nếu ghép đầy đủ họ tên của cả hai trong email thì cũng vừa khít với ô trống mà Hà Anh Tuấn đã dùng để che tên”, một khán giả có tên Thùy Linh nhận xét.

Trong khi đó, một số ý kiến lại khẳng định chắc nịch chủ nhân của email trên chính là Công Phượng vì chàng tiền đạo số 10 của U23 Việt Nam đã dùng tài khoản chính thức của anh để “thả tim” bài viết của Hà Anh Tuấn.
Hiện tại, cả Hà Anh Tuấn lẫn "chính chủ" đều chưa có phát biểu gì thêm về bức mail trên, tất cả đáp án chỉ mới là suy đoán của cư dân mạng.
Dung (SHTT)
- Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026: Mặt bằng điểm có thể ổn định, ít biến động (6 phút trước)
- Bức tranh tài sản ngân hàng quý I/2026: Nhóm triệu tỷ bứt tốc, 9 nhà băng co tài sản (15 phút trước)
- VTV6 chính thức hồi sinh với diện mạo mới: Trở thành kênh Thể thao chuyên biệt phát sóng 24/7 (17 phút trước)
- MU cân nhắc trao số áo đặc biệt cho tân binh Ederson (20 phút trước)
- Triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm (29 phút trước)
- Mourinho mạnh tay thanh lọc lực lượng, Real Madrid sẵn sàng chia tay 6 ngôi sao (47 phút trước)
- Lona Kiều Loan vô tình để lộ chi tiết trên điện thoại liên quan đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái và tin đồn có con (54 phút trước)
- Lào Cai khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân mất tích sau các vụ đuối nước liên tiếp (55 phút trước)
- Thuốc ung thư khiến "khối u biến mất sau vài tuần" vừa về Việt Nam có giá bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Giá điện giờ cao điểm mới thay đổi, có nhóm phải trả tiền điện cao gấp 2,8 lần (1 giờ trước)