-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Sao 360°
12/12/2017 18:29Cú sốc đau đớn suốt 4 năm ly hôn của Khánh Ngọc: 'Ly dị, tôi mất trắng, suy sụp hoàn toàn'
Cách đây hơn 2 năm, công chúng ngỡ ngàng khi hay tin Khánh Ngọc đã âm thầm ly hôn chồng. Bởi lẽ, thời điểm Khánh Ngọc và xạ thủ Trung Hiếu kết hôn, từ đồng nghiệp đến khán giả ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc, mừng thầm cho hạnh phúc của họ.
Nhưng họ chỉ nắm tay nhau trên một đoạn đường rất ngắn. Hôn nhân tan vỡ, người trong cuộc đều im lặng. Mãi hai năm sau khi chia tay, khán giả mới biết tin. Và suốt 4 năm sau khi đường ai nấy đi, Khánh Ngọc chưa từng chia sẻ về cuộc hôn nhân ấy cũng như những nỗi đau mà cô đã đi qua khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ.
Đây là lần đầu Khánh Ngọc trải lòng về biến cố lớn nhất đời mình trên talkshow Nghệ sĩ đối thoại, trong cuộc trò chuyện cùng hai đàn anh thân thiết: Long Nhật và Nhật Tinh Anh.

"Ly hôn là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi"
Khánh Ngọc kể: "Dù rất yêu ca hát thì tôi luôn ý thức rằng, đến một lúc nào đó, mình sẽ phải tạm dừng sự nghiệp âm nhạc để thực hiện thiên chức của một người phụ nữ là lấy chồng, sinh con.
Anh là một xạ thủ quốc gia. Chúng tôi quen nhau nửa năm thì làm đám cưới. Phần vì năm đó tôi 29 tuổi, khá nôn lập gia đình, sợ sinh con quá trễ không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con. Phần vì anh ở ngoài Bắc, hai đứa bay tới bay lui, tình phí quá tốn kém nên quyết định làm đám cưới chỉ sau 6 tháng tìm hiểu ngắn ngủi.
Cũng như những người phụ nữ khác, tôi mong sẽ được cùng người đàn ông mình lựa chọn đi với nhau đến hết cuộc đời. Chẳng có ai muốn lấy chồng được năm rưỡi, hai năm đã ly dị.
Khi chọn, mình nghĩ người đó sẽ là cây tùng cây bách, là bờ vai cho mình dựa vào đó để có cuộc sống viên mãn, tròn đầy. Tiếc rằng lấy rồi mới biết không phải như vậy! Tôi nghĩ đó là duyên nợ. Duyên nợ của chúng tôi đến đó là hết nên tôi phải làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình.
Anh là người Bắc. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Văn hoá, suy nghĩ vùng miền đã thấm sâu vào mỗi con người nên khi về ở chung một nhà mới phát hiện ra những điều không phù hợp mà chỉ khi sống cùng nhau mới thấy.

Vậy là chúng tôi quyết định chia tay nhau sớm ngày nào bớt đau khổ ngày đó. Nhiều người cũng hỏi tôi, tại sao không níu giữ? Chồng vừa đẹp trai, vừa thương yêu lo lắng cho vợ... nhưng có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Đó thực sự là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi!
Ly dị, tôi mất trắng. Suy sụp và khủng hoảng...
Khi chúng tôi lấy nhau, không biết vì không hợp tuổi hay xung khắc mà công việc làm ăn của anh liên tục thất bại. Tôi thì mang bầu, sinh con, cho con bú sữa mẹ nên mất rất nhiều thời gian, không thể đi hát kiếm tiền phụ chồng được.
Khi tôi có thể đi hát lại được thì vợ chồng chia tay. Quãng thời gian ấy, tôi bị suy sụp về mọi thứ. Bởi lẽ, khi quyết định tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc để lo cho gia đình nhỏ, tôi mong muốn gia đình nhỏ đó sẽ bù đắp được nỗi nhớ ca hát của mình. Ly dị, tôi mất trắng.
Gia đình đổ vỡ. Sự nghiệp đi xuống. Kinh tế không có. Tôi suy sụp hoàn toàn. Đó thực sự là quãng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời tôi.
Tôi mất 4 năm mới vực dậy tinh thần... để hôm nay nói về cuộc hôn nhân ấy một cách bình thản và nhẹ nhàng nhất. Trong bốn năm ấy, hai năm đầu là khủng khiếp nhất. Sinh con xong, sức khoẻ của tôi suy yếu, giọng hát bị tuột không thể kiểm soát.
Năm 2004, tôi thi Tiếng hát truyền hình được mọi người khen có giọng khoẻ, dày vậy mà sinh con xong, tôi hát không được. Bản thân mình nghe mình hát còn tự thấy nhục. Nhưng nếu không bước lên sân khấu đồng nghĩa với việc không có tiền nuôi con...
Cảm giác lúc đó tồi tệ vô cùng. Gia đình đã không giữ được, sự nghiệp cũng không còn, nhan sắc không có, chỉ có mỗi giọng hát mà giờ cũng không hát được.
Để vực dậy sức khoẻ, tôi đi học yoga và tập gym. Để giúp tinh thần tốt hơn, tôi đi chùa, nghe thuyết giảng về Phật pháp nhiều hơn, tụng kinh và... quy y. Và cũng phải mất một năm sau, tôi mới nguôi ngoai và bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho con.

Dù sao người đó cũng là bố của con tôi, là người tôi từng yêu thương...
Khi mọi chuyện tạm lắng xuống, tinh thần của tôi cũng tốt hơn thì tôi bị thêm một sự cố nữa. Chồng cũ của tôi quen một cô trong showbiz. Báo chí lại gọi điện cho tôi hỏi nguyên nhân... Tôi từ chối không trả lời.
Từ khi ly hôn, tôi chưa bao giờ nói về nguyên nhân hay những bức xúc giữa hai người. Tôi muốn giữ những điều con sót lại đó cho người mình từng yêu thương và đặc biệt là cho con.
Giờ kể ra, mình được cái gì? Chồng cũ của mình được cái gì? Con mình được cái gì?
Dù sao người đó cũng là bố của con tôi, người đó cũng là người tôi từng yêu thương, đầu ấp tay gối. Vậy nên tôi bỏ qua mọi thứ và tập trung tất cả cho con.
Bởi lẽ trong lúc nóng giận, mình bức xúc mà nói xấu nhau thì trên mạng đều lưu lại hết. Khi con lớn, con đọc được những điều cha mẹ nói xấu nhau, nó sẽ nghĩ gì?
Tôi muốn mình là tấm gương tốt cho con noi theo nên im lặng. Và khi tâm mình bình tĩnh trở lại, tôi mới thấy quyết định đó của mình là sáng suốt, không làm tổn thương mình cũng không làm tổn thương ai. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống của tôi bây giờ bình yên hơn!
Dù gặp biến cố trong hôn nhân, dù trải qua một cuộc hôn nhân địa ngục thì tôi vẫn có niềm tin rằng, tương lai sẽ tìm được người yêu mình, cho mình hạnh phúc và một tình yêu đẹp!
| Khánh Ngọc kể chuyện hôn nhân |
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (1 giờ trước)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (2 giờ trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (2 giờ trước)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (2 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (3 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (3 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (3 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (4 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (4 giờ trước)