Sao 360°

Cuộc đời đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng: Đau đớn vì biết bạn trai có vợ, mưu sinh bằng phim nóng

Nhạc Vận xinh đẹp, tài năng nhưng cuối cùng lại có số phận bi kịch, ra đi đáng tiếc.

Không thể phủ nhận Phượng Ớt (Vương Hy Phượng) chính là vai diễn gắn liền với cái tên Đặng Tiệp. Nhưng người ban đầu từng được nhắm cho vai diễn kinh điển này chính là nữ nghệ sĩ Nhạc Vận. Tuy nhiên, vì biến cố mà cô không bao giờ có cơ hội được trở thành nhân vật này.

Nhạc Vận ban đầu được giao cho vai diễn Phượng Ớt.
Nhạc Vận ban đầu được giao cho vai diễn Phượng Ớt. 

Sinh năm 1967, Nhạc Vận sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Khi đó, cô là một cái tên khá nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được báo chí hết lời ca ngợi và khán giả yêu thích.

Một trong những vai diễn mà Nhạc Vận được yêu thích là hình ảnh diễn nữ nhà báo xinh đẹp trong phim Gặp gỡ trên xe caravan. Cô được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài kiêu sa, thuần khiết và cặp mắt phượng hút hồn. Đặc biệt, nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền khiến cô càng gây ấn tượng với khán giả.

 

Cô ban đầu được ngắm chọn cho vai Phượng Ớt.
Cô ban đầu được ngắm chọn cho vai Phượng Ớt. 

Từ sau vai diễn nổi bật này, Nhạc Vận trở thành nữ diễn viên ngọt ngào và xinh đẹp nhất trong lòng khán giả lúc bấy giờ. Sau đó, cô liên tục gặt hái được thành công nhờ tham gia các dự án đình đám khác trong đó có vai phản diện là nữ du côn xinh đẹp Mã Đán trong Lệnh bắt giữ. Dù thể hiện vai phản diện nhưng Nhạc Vận vẫn chiếm được tình cảm của khán giả.

Năm 1984, khi ê-kíp Hồng Lâu Mộng đang trong thời gian tuyển chọn dàn diễn viên, Nhạc Vận được giới thiệu vào đoàn và ngay lập tức được phong là nữ diễn viên đẹp nhất phim. Khi bắt đầu tuyển, đạo diễn Vương Phù Lâm đã quyết định chọn Nhạc Vận cho vai Phượng Ớt.

Nhạc Vận từ bỏ Phượng Ớt nên vai này mới thuộc về Đặng Tiệp.
Nhạc Vận từ bỏ Phượng Ớt nên vai này mới thuộc về Đặng Tiệp. 

Đối với đạo diễn họ Vương, nữ diễn viên 17 tuổi đã có kinh nghiệm diễn xuất lại có nhan sắc nên liền nhận luôn vào đoàn. Nữ diễn viên sinh năm 1967 trở thành đối thủ chính của người đẹp mắt hí và dáng người thấp 1,58m là Đặng Tiệp.

Nhạc Vận vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu nên mất luôn sự nghiệp.
Nhạc Vận vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu nên mất luôn sự nghiệp. 

Ban đầu, Đặng Tiệp được chuyển xuống vai Bình Nhi và không có cơ hội hóa thân thành Phượng Ớt. Nhưng, vì Nhạc Vận chạy theo tiếng gọi của tình yêu với tài tử La Liệt của Hong Kong nên cuối cùng mỹ nhân họ Đặng trở thành Phượng Ớt.

Nỗi đau của đệ nhất mỹ nhân khi biết bạn trai có vợ

Xinh đẹp, có tài nhưng Nhạc Vận cũng chỉ là cô gái non nớt, trẻ con trong tình yêu. Ở tuổi 17, cô gái trẻ quen người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi La Liệt. Nam tài tử 46 tuổi khi đó hứa hẹn sẽ kết hôn với cô và đưa nữ diễn viên về Hong Kong.

La Liệt hứa với Nhạc Vận rằng sẽ giới thiệu cô vào làng giải trí xứ Cảng Thơm để trở thành ngôi sao nổi tiếng và sống cùng nhau đến cuối đời. Thời gian đó, những cô gái lấy chồng Hong Kong được coi là chuyện rất đáng tự hào. Vì vậy, cô gái ngây thơ như Nhạc Vận đã bỏ tất cả vinh quang sự nghiệp ở đại lục để theo tiếng gọi của tình ái.

La Liệt chính là người đàn ông khiến cuộc đời của Nhạc Vận thay đổi hoàn toàn.
La Liệt chính là người đàn ông khiến cuộc đời của Nhạc Vận thay đổi hoàn toàn. 

Nhạc Vận ở tuổi 21 được bạn trai đưa tới sống ở biệt thự hạng sang ở Hong Kong. Nhưng, mỗi khi cô đề cập đến chuyện kết hôn, La Liệt thường tìm cách thoái thác và lảng tránh. Cuối cùng, Nhạc Vận phát hiện nam tài tử đã có vợ.

Nhạc Vận từng tưởng rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi lấy chồng Hong Kong.
Nhạc Vận từng tưởng rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi lấy chồng Hong Kong. 
Cô đã rất hi vọng vào cuộc sống hạnh phúc cho đến khi biết sự thật.
Cô đã rất hi vọng vào cuộc sống hạnh phúc cho đến khi biết sự thật. 

Vợ của La Liệt biết anh có bồ nên cả hai liên tục xảy ra cãi vã. Sự việc cuối cùng ồn ào trên mặt báo. Vì sợ danh tiếng bị hủy hoại, La Liệt đã quyết định tìm cách chia tay với Nhạc Vận. Việc đầu tiên người đàn ông này làm là cắt chu cấp cho người tình trong khi đây là nguồn sống chính của cô.

Nhạc Vận bị người tình bỏ rơi, rơi vào cuộc sống khốn khó.
Nhạc Vận bị người tình bỏ rơi, rơi vào cuộc sống khốn khó.

Nhạc Vận thực sự đau đớn vì bị lừa dối. Cô không can tâm nên nhiều lần đến tìm tài tử Hong Kong để làm rõ mọi việc. Cả hai liên tục cãi vã. Cuối cùng, La Liệt đã báo cảnh sát và tố cáo Nhạc Vận về hành vi quấy rối gia đình người khác.

Mưu sinh bằng phim nóng, ra đi trong đau đớn

Không còn được nhân tình chu cấp, Nhạc Vận sống khá khốn khó. Nhưng vì La Liệt từng giới thiệu cô vào hãng phim Gia Hòa nên cô đã đổi nghệ danh là Nhạc Huệ và tiếp tục cuộc sống. Dù có nhan sắc nhưng Nhạc Huệ không biết tiếng Quảng Đông nên chỉ được đóng vai phụ trong các bộ phim không mấy tên tuổi.

Nhạc Huệ chỉ đóng một số vai phụ nhỏ vì không biết tiếng Quảng Đông.
Nhạc Huệ chỉ đóng một số vai phụ nhỏ vì không biết tiếng Quảng Đông. 

Sau này, khi phim Hong Kong bước vào giai đoạn thoái trào, Nhạc Huệ cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Cô càng không có phim để đóng. Từng có nhiều đại gia liên lạc với hãng phim Gia Hòa để tìm người góp mặt trong các sự kiện cắt băng khánh thành, khai trương. Tuy nhiên, Nhạc Huệ từ chối vì không muốn hình ảnh diễn viên bị tổn hại.

Có thời gian Nhạc Huệ đã xin mẹ quá cảnh đến Hong Kong cùng thuê trọ ở với mẹ. Lâm vào bước đường cùng, cô đã tham gia một số bộ phim nóng để mưu sinh. Đạo diễn của các phim này là Vương Tinh.

Nhạc Huệ đóng phim nóng để mưu sinh.
Nhạc Huệ đóng phim nóng để mưu sinh. 

Đóng phim nóng, bị người tình bỏ rơi, bị mẹ chì chiết khiến Nhạc Huệ nhiều lần cảm thấy bế tắc. Mẹ dày vò nữ diễn viên vì cô chỉ biết vùi đầu ở nhà trong khi nhiều cô gái khác liên tục quen đại gia lắm tiền nhiều của. Chuyện này khiến cho nữ diễn viên mệt mỏi, bế tắc.

Vào một ngày ảm đạm năm 1996, Nhạc Huệ đứng bên khung cửa kính của một tòa nhà cao tầng và gieo mình xuống từ tầng 13, kết thúc cuộc đời. Ở tuổi 29, cô chọn lựa giải thoát cho bản thân kết thúc cuộc sống 10 năm bị giày vò nơi xứ người. Trước đó, Nhạc Huệ từng nói đùa với bạn bè: "Tôi chỉ là kẻ vô dụng, tốt nhất là nên chết quách đi cho rồi".

Nhạc Huệ ra đi ở tuổi 29 khiến cả giới giải trí đau lòng.
Nhạc Huệ ra đi ở tuổi 29 khiến cả giới giải trí đau lòng. 

Sau khi con gái qua đời, mẹ của Nhạc Huệ trốn biệt tăm biệt tích. Vì thương nữ diễn viên, các đồng nghiệp đã quyên góp và tổ chức tang lễ cho cô. Trong khi đó, kẻ phụ tình La Liệt lại chẳng đoái hoài gì đến cô. Nhiều người thương cho số phận của Nhạc Huệ vì xinh đẹp, có tài nhưng bạc mệnh.

Theo Hải Lâm (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/cuoc-doi-de-nhat-my-nhan-hong-lau-mong-dau-don-vi-biet-ban-trai-co-vo-muu-sinh-bang-phim-nong-1950070.html