-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Sao 360°
29/11/2017 16:23Cuộc đời thăng trầm của danh ca quá cố Ngọc Lan: Trên đỉnh vinh quang sự nghiệp bất ngờ qua đời vì căn bệnh lạ
Ngọc Lan – cái tên khơi gợi cho những người yêu thích, nhớ thương biết bao nhiêu là cảm xúc. Nếu như trước kia, ngày nữ danh ca này còn trên đỉnh danh vọng thì người ta nhớ tới cô như một nữ ca sĩ người Việt hàng đầu tại hải ngoại với nhan sắc u buồn trầm lắng, mái tóc xoăn xù cùng gu thời trang quyến rũ, gắn liền với những tình khúc vượt thời gian như "Anh thì không", "Mưa trên biển vắng", "Mắt biếc"... thì ngày nay, nhắc đến cái tên này, chỉ còn đọng lại biết bao nhiêu là hoài niệm về cô như một nhành hoa lan trắng, gắn liền với những giọt nước mắt tai ương. Quả thật, phần số cuộc đời của nữ danh ca Ngọc Lan vừa vặn với câu nói của đại thi hào Nguyễn Du: "Chữ tài đi với chữ tai một vần".
Thuở thiếu thời và thời kỳ đỉnh cao của nữ danh ca Việt Nam nổi tiếng nhất
Danh ca Ngọc Lan có tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang trong một gia đình khá giả có 8 người con tại Nha Trang. Thuở thiếu thời, Ngọc Lan có cuộc sống bình lặng, giọng hát trời phú của cô chỉ phục vụ trong các dịp đặc biệt tại địa phương và nhà trường. Về sau, cô sinh sống và học tập tại Sài Gòn, tại đây cô cũng thường đi hát trong trong ban nhạc thánh ca của nhà thờ Hạnh Thông Tây. Cũng trong những thời gian này, cô có mối tình đầu đời với một chàng sinh viên Y Khoa.
Năm 1980, nữ danh ca đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và những ngày đầu, tình yêu năm nào của cô đã tan vỡ. Sống trong cảnh thất tình với những nỗi buồn khó tả, nữ danh ca đã gửi gắm cảm xúc của mình qua giọng hát khi vừa đi làm, vừa đi hát trong những quán cà phê. Sự nghiệp ca hát của cô cũng bắt đầu trong khoảng thời gian này, bằng những cơ duyên trời định với những quý nhân khi họ nhận ra cô có giọng hát tuyệt vời mùi mẫn và dạt dào cảm xúc.
Gần 10 năm sau đó, cô thiếu nữ Ngọc Lan ngày nào đã trở thành một nữ danh ca cực kỳ nổi tiếng với những tác phẩm trữ tình đầy nước mắt làm biết bao nhiêu người hâm mộ, yêu thích. Ngọc Lan đã đi tiên phong trong việc ca sĩ làm MV, đồng thời cô cũng là là ca sĩ được mời thu nhất nhiều nhất lịch sử với hơn 700 bài. Trong thời kỳ đỉnh cao, cô được mời đi lưu diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ hàng đầu liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp năm châu.
Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của Ngọc Lan tại Sydney và Melbourne, Úc năm 1990. Tại đây, nữ danh ca đã phá kỷ lục vì hơn 8 năm qua chưa có show nào có lượng khán giả đông đảo đến như vậy. Trong hàng chục ngàn khán giả có mặt, đã có hơn 1.500 người phải đứng xem, trong khi vài trăm còn lại phải ra về vì nơi biểu diễn không còn sức chứa. Thậm chí, Ngọc Lan cùng với Bạch Yến là biểu tượng số 1 của ca sĩ Việt hát nhạc Pháp, bài hát "Anh Thì Không" bằng tiếng Pháp đã góp phần đưa tên tuổi Ngọc Lan lên một tầm cao mới.
Nhành hoa lan trắng và những giọt nước mắt bí ẩn chứa đầy dự cảm buồn
Thế nhưng, có sự nghiệp thăng hoa lừng lẫy như thế, mà Ngọc Lan lại là một người sống tình cảm, kín đáo nếu không muốn nói là có phần thu mình. Cô lúc nào cũng buồn bã và suy nghĩ bi quan. Chưa kể, cô rất hay khóc, cô khóc cả trước khi thu âm, khóc cả trước khi lên sân khấu, đôi khi cô cũng khóc khi suy nghĩ với một người hay đi lưu diễn như mình, liệu có tìm được một người đàn ông yêu thương hay không. Những giọt nước mắt đó, có thể là một điềm báo không lành cho một số kiếp buồn bã về sau của cô.
Đó cũng là lý do vì sao, khán giả mộ điệu tuy thấy nữ danh Ngọc Lan rất đẹp, nhưng lúc nào cũng phảng phất một nét buồn thăm thẳm, kể cả lúc cười, gương mặt cô cũng đầy nét gì đó u uất khó tả. Và cũng vì thế, dù nổi tiếng, nhưng từ đồng nghiệp cho đến người hâm mộ, ai cũng cho rằng Ngọc Lan là một người phụ nữ mong manh, họ yêu cô nhiều hơn, quý mến cô nhiều hơn.
Chẳng hạn như nữ MC Kỳ Duyên có lần nhắc đến nữ danh ca này như sau: "Dù chị Lan đi đâu, không chỉ tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều phải xúm vào lo cho chị ấy. Trong một chuyến bay, lúc chị Lan vừa trình diễn xong rất thành công trước hàng ngàn khán giả ái mộ, hai chị em cùng ngồi hàng ghế đầu rất sang trọng nhưng suốt chuyến bay chị ấy chỉ khóc sướt mướt thôi. Chị khóc nhiều đến nỗi có ông tiếp viên phải lấy khăn y tế đưa cho chị ấy và nói: Một người phụ nữ đẹp như cô không nên khóc nhiều như thế".
Thế mà, đang còn đứng trên vinh quang sự nghiệp sân khấu, với giọng ca vàng của mình, Ngọc Lan đột ngột mất tích vào năm 1993 mà không ai rõ nguyên do. Cũng từ đó, nhiều tin đồn thất thiệt về nữ danh ca này bắt đầu được người ta bàn tán xì xầm. Có người cho rằng, Ngọc Lan đã có chồng sinh con, có người độc miệng thì cho rằng cô thất tình nên đã tự tử, hay "ghê gớm" hơn là người ta vu rằng cô bị chơi ngải nên tâm thần bất ổn.
Nghe những điều không hay về mình, Ngọc Lan từng tâm sự: "Nếu bảo là buồn thì mặt tôi từ bé đã buồn như vậy, đến nỗi bị mẹ gọi là 'mặt như đưa đám’, nên nhìn chắc cũng chẳng khác gì đâu. Những lời đồn đại thì rất nhiều, nhất là trong khoảng 1, 2 năm trở lại đây thôi, mà lời đồn thì có bao giờ tốt đâu. Tôi cũng buồn lắm nhưng biết sao bây giờ. Đã bước chân vào nghề hát thì phải chấp nhận thôi".
Thương cho một nữ danh ca tài sắc nhưng có phần số cuộc đời kết thúc ở tuổi 45
Đến năm 1994 thì Ngọc Lan bất ngờ tổ chức kết hôn với nhạc sĩ Kelvin Khoa và quay trở lại sân khấu. Tuy nhiên, lần trở lại này, khán giả bẽ bàng hơn khi biết được rằng Ngọc Lan đã mắc một căn bệnh lạ khiến thị lực của cô suy giảm nghiêm trọng. Năm 1996, trong một lần quay video cho trung tâm ca nhạc, trước 10.000 khán giả, Ngọc Lan đã phải cần người nắm tay đưa lên sân khấu, nhưng lúc đó cô vẫn chưa biết mình mắc bệnh gì. Khi đó Ngọc Lan đã khá yếu, ăn rất ít nên cô cố gắng tập thể dục thật nhiều. Mãi sau này, cô mới biết mình mắc chứng đa thần kinh hóa sợi, một căn bệnh chưa có thuốc đặc trị.
Vào năm 1998, Ngọc Lan xuất hiện ở sân khấu với vẻ mệt mỏi, đượm buồn hơn, cô không tài nào giấu nổi vẻ mệt mỏi, tiều tụy của mình dù đã trang điểm thật dày. Lần đó, cô mặc chiếc áo dài đen bình dị, không mang một món trang sức nào và hát một cách xuất thần khiến cả khán phòng nín thở lắng nghe, xúc động. Vậy mà có ai nào ngờ, lần đó cũng chính là lần cuối cùng người ta Ngọc Lan trên sân khấu ca nhạc.
Sau một thời gian dài bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, nữ danh ca Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3 tháng 6 năm 2001, khi ấy, cô gần tròn tuổi 45. Tang lễ của Ngọc Lan được cử hành long trọng sau đó 4 ngày, cô ra đi trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Và ngay cả khi mất, Ngọc Lan vẫn giành được sự ưu ái to lớn của người hâm mộ. Hàng ngàn người đã phủ kín bên ngoài lẫn trong thánh đường tang lễ, rồi cùng đưa tiễn thân xác cô đến nghĩa trang, ai ai cũng rơi nước mắt trước một nhành hoa lan trắng đài các, băng thanh ngọc khiết mà lại có cuộc đời đoản mệnh đầy nước mắt.
Theo Min (Thời Đại)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (31 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (42 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)