-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Sao 360°
24/04/2023 13:45Cuộc sống của diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' trong 'Xin hãy tin em': Biến mất bí ẩn rồi gây sốc vì bị bắt do mua bán ma túy
Diễn viên Lệ Hằng "Hoài Thatcher" trong phim Xin hãy tin em là ai?
Năm 1997, bộ phim Xin hãy tin em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành 1 trong số những bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài Thatcher.
Là con gái, xinh đẹp, lại mang "mác" sinh viên nhưng Hoài uống rượu, đánh nhau và quậy phá không thua bất cứ chàng trai nào. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô gặp và có tình cảm với Phong – 1 chàng trai hiền lành, chân thành và là "dân Hà Nội gốc".
Tình yêu chớm nở với Phong khiến Hoài muốn từ bỏ những cuộc nhậu, những màn gây gổ và sống đúng bản chất dịu dàng, tình cảm của mình. Nhưng quá khứ "lừng lẫy" của Hoài đã khiến tình yêu gặp trắc trở.
Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim "Xin hãy tin em" và hình ảnh nhân vật Hoài Thatcher vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X, 8X.
Thủ vai Hoài Thatcher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Năm đó, Lệ Hằng chưa đầy 20 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường Sân khấu Điện ảnh.
Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Bản tình ca trong đêm". Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài Thatcher. Thời điểm đó, bộ phim và nhân vật Hoài nổi tiếng đến mức bất cứ cô gái nào cá tính, ngang tang người ta đều ví với Hoài Thacher.
Còn bản thân Lệ Hằng kể từ sau vai diễn Hoài Thacher, cô gần như "bị mất" tên thật vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài.
Sau phim "Xin hãy tin em", Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, "chị đại", tội phạm nữ. Dấu ấn của Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong "Những ngọn nến trong đêm", Thanh sói trong "Cổ cồn trắng", Ban trong "Chuyện phố phường", Túy trong "Phi đội chuồn chuồn"…
Tuy nhiên, chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài Thatcher là 1 "cái bóng" quá lớn khiến cô không thể vượt qua được.
Lệ Hằng: Biến mất bí ẩn rồi bị bắt vì buôn ma túy
Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nổi tiếng trên truyền hình với những vai "nữ quái", "chị đại" nhưng trên sân khấu chị hiếm khi được thủ vai chính.
Thành công của vai diễn ấy cũng như một con dao hai lưỡi, Hoài "Thatcher" có thể đưa Lệ Hằng đến gần và nổi tiếng trong khán giả nhưng vì cái bóng quá lớn của nó đã khiến tên tuổi của chị chỉ đứng ở vai diễn ấy mà thôi. Ở bất cứ bộ phim nào sau đó, Lệ Hằng vẫn không vượt qua được.
Có lần khi được phóng viên phỏng vấn: "Chị có "oán" đạo diễn Thanh Hải khi làm chị không "thoát xác" được khỏi nhân vật ấy?", Lệ Hằng có câu trả lời nhiều tâm sự. "Có mà cũng không!
Nếu mình có "thoát xác" khỏi Hoài, có thay đổi thì nhìn mặt mình thôi cũng chẳng ai tin được. Ngay cái cảnh trong phim "Xin hãy tin em": Phong đến ký túc xá, Hoài bẽn lẽn vân vê vạt áo. Cả đoàn làm phim lăn ra cười, còn mình không hiểu tại sao!
Sau mới biết, khi đóng cảnh hiền lành, giả nai thì cứ nhìn cái mặt mình là không thể tin được", Lệ Hằng từng cho biết.
Theo chị chia sẻ, ở thời điểm 2007, mức lương của chị chỉ là 500.000 đồng/tháng. Nói về số lượng ít ỏi này, nữ diễn viên nổi tiếng một thời ngậm ngùi: "Nếu không có chồng, tôi chết đói".
Thậm chị mẹ chồng cũng hết lòng ủng hộ, chị từng chia sẻ về gia đình: "Rất may là gia đình chồng rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình. Vì thế, mình càng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình bên nội".
Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ.
Kể từ đó tới nay, chị hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của chị ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ chị đang ở đâu, làm gì.
Ngày 23/4, thông tin cựu diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy khiến công chúng không khỏi sửng sốt, xót xa.
Ngày 23/4, Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975; HKTT: ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Trước đó, khoảng 20h10' ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Công an thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.
Theo K.N (Giadinh.suckhoedoisong.vn)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)