-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Sao 360°
10/11/2017 15:27Cuộc sống của Đông Hùng: Mỗi tháng trả 60 triệu, tháng nào cũng chật vật kiếm tiền
Một thời gian sau ồn ào chuyện nợ nần của mẹ, cuộc sống của Đông Hùng giờ đã ổn định hơn. Anh tập trung đi hát lấy tiền trả nợ. Theo lời chia sẻ của Đông Hùng, mỗi tháng anh phải trả khoảng 60 triệu đồng, chưa kể tiền thuê nhà và sinh hoạt phí cho 3 mẹ con.
Tháng nào nhiều show, anh kiếm đủ, tháng nào ít, anh đành phải khất người ta. Cứ như thế, mỗi lần khất nợ là một lần phải nghe chửi nhưng không có tiền cũng chẳng biết làm sao được.
"5 năm trời, tôi đã quen với việc đó và người ta cũng vậy. Ngày xưa người ta làm nhiều việc để uy hiếp tinh thần của gia đình tôi như ném đồ vào nhà hay khoá trái cửa nhưng bây giờ, những gay gắt không còn.
Người ta biết tôi không đủ khả năng để trả hết một lần, phải chia ra từng tháng một. Nếu tháng này tôi nói không đủ, tháng sau tôi phải bù lại", Đông Hùng chia sẻ.
Khi biết gia đình anh xảy ra chuyện, bạn bè nghệ sĩ hỏi thăm, động viên nhiều. Có người còn hỗ trợ anh về mặt tài chính nhưng không phải người nào giúp đỡ Đông Hùng cũng nhận.
Anh kể: "Tôi chỉ cần những lời hỏi thăm thôi chứ không cần gì khác. Lúc đó, tôi bị đau tay chứ cổ họng có làm sao đâu, tôi vẫn có thể đi hát để kiếm tiền. Tôi biết mọi người có lòng tốt nhưng tôi cũng có lòng tự tôn.
Có người tôi nhận giúp đỡ nhưng số tiền đó tôi không mang đi trả nợ mà tạo một tài khoản nhỏ cho em trai. Tôi muốn lo cho em trước, tất cả những gì tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay là vì em trai chứ không phải vì bất cứ điều gì cả".

Hỏi Đông Hùng có hối hận khi chia sẻ chuyện riêng của gia đình cho nhiều người biết không, anh lắc đầu. Anh tâm sự, nhờ lần đó, cuộc sống của anh có những thay đổi tích cực, thay đổi lớn nhất là từ mẹ của anh.
"Ít nhất bây giờ đã sóng yên biển lặng rồi và tôi vẫn chưa bị báo thêm một khoản nợ nào nữa. Lúc trước, mẹ đi vay tiền không nói với tôi, cứ vay chỗ nọ đắp sang chỗ kia, tới khi không chịu nổi nữa mới tìm đến con khóc lóc. Nhiều lần như vậy nhưng chẳng có đứa con nào bỏ được mẹ cả.
Hiện tại, tôi ít nói chuyện với mẹ, không phải vì giận bà mà bản thân muốn điều chỉnh như thế. Mẹ cũng ít nói chuyện với tôi. Thật ra tôi cũng không cần mẹ nói gì cả, chỉ hy vọng mẹ sẽ hành động đúng đắn thôi.
Mẹ vẫn bán bún đậu ở nhà. Nói sinh lời từ quán bún đậu thì không có nhưng cũng có đồng ra đồng vào, hỗ trợ tôi một phần nhỏ tiền trả nợ. Vậy là được rồi.
Cát-xê đi hát tôi dồn vào trả nợ, đóng học cho thằng Huy (em trai – PV) và chi tiêu dè sẻn trong gia đình. Giờ đi hát, tôi không còn để ý chủ nợ ngồi ở dưới hay không, cũng xem nhẹ mọi chuyện lắm. 5 năm rồi mà", Đông Hùng tâm sự.
May mắn cho nam ca sĩ là song song với gánh nặng gia đình, anh luôn có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần là người yêu hiện tại. Nhắc về cô, anh không kể nhiều, chỉ nói rằng hai người quen nhau được một năm và không quên khẳng định: "Người đến bên cạnh lúc mình khó khăn mới đáng trân trọng".
Theo Ngân An (Soha/Trí Thức Trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (39 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (42 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (45 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (47 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (49 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (50 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (54 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




