-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
29/09/2019 06:56Cuộc sống hiện tại của hai sư huynh Thành Long khiến nhiều người chua xót
Vào cuối năm 1959, võ sư kinh kịch Vu Chiêm Nguyên thành lập Học viện Hý kịch Trung Quốc tại Hồng Kông, thu nhận nhiều đệ tử, để đào tạo về kỹ thuật biểu diễn hý kịch, đặc biệt là về võ thuật và kỹ thuật nhào lộn.
Bảy học viên xuất sắc nhất được Vu sư phụ chọn ra thành lập nhóm “Thất Tiểu Phúc”. Năm đó, nhóm Thất Tiểu Phúc có Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Chu Nguyên Tuấn và Nguyên Thái.

Vào ngày 23/6/2017, tại Tuần lễ phim Thành Long nằm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 20 diễn ra tại Thượng Hải. Sự bất ngờ đã xảy ra khi trên sân khấu chính là sự xuất hiện của 7 tên tuổi đình đám giới võ lâm một thời.
Sau hơn 50 năm kể từ ngày gia nhập nhóm Thất Tiểu Phúc, các cao thủ võ thuật Trung Quốc vẫn coi nhau như người một nhà dù hoàn cảnh mỗi người một khác.
Nguyên Hoa

Nguyên Hoa gần như là người anh cả của nhóm Thất Tiểu Phúc. Ông sinh năm 1950 tại Hong Kong. Từ nhỏ, Nguyên Hoa đã được cha mẹ cho đi tập luyện võ thuật chỉ với mục đích duy nhất để khỏe mạnh. Tuy nhiên, cả Nguyên Hoa và cha mẹ đều không ngờ rằng rồi sau đó nghiệp võ thuật sẽ gắn bó với cả cuộc đời của ông.
Từ năm 15 tuổi, do biết võ thuật nên Nguyên Hoa thường xuyên đi làm thêm ở các phim trường với vai trò là đóng thế các cảnh võ thuật nguy hiểm.
Năm 18 tuổi, ông được đóng thế một cảnh hành động nhỏ cho Lý Tiểu Long. Gương mặt hơi ngổ ngáo, vóc dáng nhỏ nhắn của Nguyên Hoa được ngôi sao này chú ý đến. Sau đó, Lý đã yêu cầu nhà sản xuất mời Nguyên Hoa đóng chung, và thế là chàng diễn viên trẻ có mặt trong phim Tinh võ môn và Long Hổ tranh đấu.
Mặc dù chỉ là vai phụ, xuất hiện ít ỏi nhưng với Nguyên Hoa đây chính là niềm tự hào mà sau này ông không bao giờ quên.
Từ chỗ là thế thân cho Lý Tiểu Long trên màn ảnh, Nguyên Hoa dần khẳng định tài năng võ thuật. Thập niên 1990, ông có duyên với Châu Tinh Trì khi tham gia nhiều bộ phim do vua hài Hong Kong sản xuất.
Ông từng được tôn vinh tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2005 nhờ phim Kung Fu Hustle. Cũng trong năm đó, ông nhận tiếp giải Kim Tử Tinh. Sau khi chuyển hướng đóng phim truyền hình, Nguyên Hoa cũng tạo tiếng vang lớn.

Đáng tiếc, dù giỏi võ và diễn xuất thực lực, Nguyên Hoa không thể bứt phá lên hàng vai chính, mà chỉ quanh quẩn ở những vai phụ ít đất diễn. Từ đó, thu nhập của ông cũng rất bấp bênh.
Trong một cuộc phỏng vấn, Nguyên Hoa tiết lộ, nếu không đóng phim, tiền lương mỗi tháng của ông chỉ tầm 2-3 nghìn đô la Hong Kong (HKD, khoảng 5-6 triệu đồng), con số này còn thấp hơn mức lương của người mẫu game online hạng C ở Hong Kong.
Thu nhập bấp bênh, ông phải thuê nhà tại khu phố dành cho người lao động nghèo. Nhiều lúc ông tính chuyện nghỉ đóng phim vì lương thấp nhưng sau đó ông vẫn gắn bó với nghề vì niềm đam mê.
Ở tuổi 69, ngoài chật vật vì “cơm áo gạo tiền”, Nguyên Hoa còn phải đối mặt với bệnh tim và phổi. Đây là lý do ông phải từ bỏ các pha hành động trong phim. Vài năm trở lại đây, ông ít xuất hiện trên màn ảnh, sống chủ yếu vào trợ cấp xã hội.
An ủi duy nhất của ông là cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận và hai con (một trai, một gái) đều trưởng thành. “Chúng tôi nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ”, ông nói.
Video: Nguyên Hoa trong phim Tuyệt đỉnh kungfu. |
Hồng Kim Bảo
Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, trong một gia đình truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, ông đã theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên, là đại sư huynh của Thành Long.

Có thể nói, Hồng Kim Bảo là tên tuổi bảo chứng của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980 - 1990.
Ông kết hợp với những tên tuổi đình đám Thành Long, Nguyên Bưu, "bộ tam" vang danh với nhiều dự án phim ăn khách bậc nhất như: Kế hoạch A, Phi long mãnh tướng...
Không chỉ tham gia diễn xuất, ông còn đảm đương vai trò đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất.
Trong hơn 50 năm tham gia vào làng điện ảnh Hong Kong, ông đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá trong đó có bốn giải Kim Tượng và hai giải Kim Mã. Không dừng lại ở đó, sự nghiệp nghệ thuật hơn nửa thế kỷ đã giúp Hồng Kim Bảo xây dựng cho mình một đế chế võ học Hồng Gia Ban hội tụ những tên tuổi hàng đầu của làng võ thuật như: Nguyên Bưu, Nguyên Khuê, Nguyên Thu, Nghê Tinh, Địch Uy…
Về đời tư, Hồng Kim Bảo có hai đời vợ, người vợ đầu là Diệc Dục Hữu vốn là bạn học từ thuở nhỏ trong trường võ thuật. Tuy nhiên, đến năm 1994 hai người chính thức ly hôn.
Một năm sau đó, Hồng Kim Bảo cưới người vợ thứ 2 là Cao Lệ Hồng (hoa hậu Hồng Kông năm 1984).
Sau rất nhiều scandal tình ái với nhiều cô gái trẻ đẹp, nhưng ông vua võ thuật vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc và yêu thương hết mực của người vợ thứ 2.

Kể từ giữa năm 2017 trở đi, người hâm mộ không còn quá xa lạ với việc nam diễn viên phải nhờ cậy đến gậy, làm bạn với xe lăn cho tiện bề di chuyển. Hồi tháng 8/2017, Hồng Kim Bảo phải phẫu thuật vùng gối khiến chuyện đi lại của nam diễn viên sinh năm 1952 đã nhọc nhằn lại thêm muôn phần khó khăn. Bên cạnh đó, cân nặng quá khổ của ông cũng khiến “vua võ thuật” gặp nhiều vấn đề về tim mạch, huyết áp.
Trước tình trạng sức khỏe ngày càng “xuống cấp”, tinh thần của Hồng Kim Bảo vẫn vững vàng và cứng rắn như những vai diễn huyền thoại của mình. Nam diễn viên từng nói về niềm đam mê chưa bao giờ nguội lạnh của ông: “Chừng nào còn cầm được chén cơm để ăn thì chừng ấy tôi vẫn còn đóng phim. Giải nghệ ư? chuyện này cứ đợi tới lúc tôi 150 tuổi rồi hãy tính tiếp”.
Tại LHP Quốc tế Hong Kong lần thứ 43 vào tháng 4 năm nay, ngôi sao võ thuật đã không ngừng chia sẻ câu chuyện trong quá khứ và đưa ra lời tiên tri về tương lai phim ảnh Hong Kong. Ông đã không kìm lòng mà đưa ra lời nhận xét dù có chua chát về một giai đoạn điện ảnh hoàng kim.

Nói về phim ảnh Hong Kong hiện tại, Hồng Kim Bảo không giấu sự thất vọng: "Tương lai tới đây của phim ảnh Hong Kong là vô vọng. Không ai muốn đóng phim hành động. Mọi thứ quá khác với trước kia".
"Từng có một Thành Long hay Hồng Kim Bảo đặt kỳ vọng vào thế hệ diễn viên trẻ. Nhưng họ không muốn học võ thuật, họ càng không muốn trở thành ngôi sao hành động. Nghĩ cũng đúng, vì không có phim võ thuật sản xuất, họ học võ làm gì? Chẳng lẽ họ học võ xong rồi phải chịu cảnh kiếm sống bằng bán bánh mỳ bên đường", ông nhấn mạnh.
Ngôi sao võ thuật thừa nhận trào lưu mới của nghệ sĩ trẻ bây giờ là ca hát. Công việc đơn giản và an toàn hơn. Ông nhận định phim ảnh Hong Kong sẽ mãi thụt lùi nếu thiếu đi sự đầu tư, quan tâm đúng mức.
"Tôi hy vọng ngành phim ảnh Hong Kong sẽ có thêm những hỗ trợ từ các bên. Mười, hai mươi năm trước, phim Hong Kong nổi tiếng khắp châu Á, giờ đã bị bỏ xa. Điều đó khiến tôi rất buồn nhưng tôi không thể làm gì. Tôi đến đi đứng bình thường cũng khó, tiếng nói không có trọng lượng. Tính tôi thẳng thắn, tôi còn ít dự các hội thảo phim ảnh vì sợ sẽ xúc phạm ai đó", ông nói thêm.

Hồi tháng 5 vừa qua, trả lời phỏng vấn trên show truyền hình, Á hậu Hong Kong 2006 Châu Gia Úy - con dâu Hồng Kim Bảo không khỏi xúc động khi nhắc đến bệnh tình của bố chồng và cho biết cô rất quan ngại trước thể trạng ngày một yếu của bố chồng cô.
“Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cha. Dù đã có tuổi, ông chưa bao giờ được ngơi tay, ngày qua ngày vẫn miệt mài với công việc, nhiều khi cha về nhà trong tình trạng kiệt sức. Thuở còn bận rộn ở phim trường Ông nội đặc công, cha chẳng thể cử động nổi tay chân, bế cháu cũng không vững”, Châu Gia Úy bộc bạch.
Châu Gia Úy cũng nức nở khi kể chuyện Hồng Kim Bảo thường xuyên bị đau nhức cơ thể. “Mọi người xung quanh và công chúng lầm tưởng sức khỏe của bố chồng cô đã thuyên giảm nhưng thực sự chẳng phải vậy. Trong khi khán giả mừng thầm vì ông vẫn tươi tỉnh xuất hiện ở một vài sự kiện nghệ thuật, thì mỗi ngày, gia đình lại nơm nớp lo sợ về bệnh tình của ông”.
Video: Hồng Kim Bảo đấu Ngô Kinh. |
Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)








- Nga sắp phóng tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn (17:12)
- Bắt giam 12 thanh thiếu niên mang hung khí đuổi đánh nhau trên phố (17:09)
- Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong (1 giờ trước)
- Anh rể rủ đầu tư cùng, tôi hớn hở góp vốn nhưng 3 tháng sau mẹ gọi cả nhà họp khẩn (1 giờ trước)
- 10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại (1 giờ trước)
- Nữ chủ nhân ngất xỉu khi 5 căn nhà gỗ quý 7 tỷ đồng bị lửa thiêu rụi thành than (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài? (1 giờ trước)
- Danh tính và loạt ảnh đời thường của nữ chiến sĩ công an nhập vai “gơn phố” náo loạn Hồ Gươm (1 giờ trước)
- Son Heung-min ghi dấu ấn trong trận ra mắt MLS (1 giờ trước)
- Bích Phương - đội trưởng khổ nhất Em Xinh Say Hi, cứ đến vòng loại là khóc (1 giờ trước)




