-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Sao 360°
04/11/2024 04:29Cuộc sống hôn nhân của 'hoa hậu giàu nhất Việt Nam' với chồng giáo sư người Ý: 13 năm không đám cưới
Hoa hậu giàu nhất Việt Nam
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập năm 1995. Nàng hậu 7x được xem là một người tài năng khi hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu, MC, ảo thuật gia đến ca sĩ, diễn viên.
Bên cạnh sự nghiệp, người đẹp sinh năm 1974 còn được biết đến với danh xưng "hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi sở hữu hàng loạt tài sản giá trị.
Ngô Mỹ Uyên là chủ căn biệt thự dát vàng rộng cả nghìn mét vuông phố Hàn Thuyên (quận 1 – TP.HCM) có trị giá khoảng 300 tỷ. Sau khi bán căn biệt thự này, gia đình chị dọn sang ở một căn biệt thự màu trắng cũng rộng cả nghìn mét vuông ở khu Thảo Điền, quận 2 được bao quanh bởi vườn cây xanh mướt, có bể bơi, khu vui chơi cho trẻ em, khoảng sân lớn, hầm để xe.
Nội thất của biệt thự được thiết kế theo phong cách bán cổ điển và đều là những món đồ quý giá mà Ngô Mỹ Uyên mang từ Mỹ về.
Hiện tại, Ngô Mỹ Uyên và ông xã là giáo sư người Italy đang sống trong một căn chung cư rộng 250 m2 của tòa nhà 6 tầng tại Rome. Căn hộ gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, nhà bếp, 4 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ, 1 studio với 2 ban công.
Phần lớn nội thất như bàn, ghế, đèn,... trong căn hộ do chính các thành viên kỹ sư, kiến trúc sư trong gia đình tự thiết kế, đều đăng ký sở hữu trí tuệ và xuất hiện trên tạp chí. Phần nội thất còn lại do Ngô Mỹ Uyên mua từ các thương hiệu quốc tế.
“Nếu biệt thự của tôi ở Việt Nam bên ngoài hiện đại, bên trong toàn đồ phong cách cổ xưa thì ngược lại, nhà tôi ở Italy hiện đại và toàn đồ thiết kế”, Ngô Mỹ Uyên chia sẻ trên tờ Vietnamnet.
Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu một villa ở Tuscany, cách Rome khoảng 1,5 giờ lái xe với tổng diện tích villa ước tính 10.000 m2, chủ yếu là vườn cây.
Ngôi nhà xây giữa trung tâm theo phong cách Italy cổ xưa có 5 phòng ngủ trên lầu, bên hông là hai căn nhà nhỏ thông cửa với nhà chính gồm nhà cho người giúp việc và nhà giải trí.
Gia đình chị thường đến đây mỗi cuối tuần và nghỉ hè. Họ cùng nhau tắm biển, lái tàu riêng chơi đảo và mở tiệc BBQ hằng đêm. Ngoài ra, cả nhà có thể cưỡi ngựa, đánh tennis hoặc thu hoạch trái cây.
Trên tổng 10.000 m2 diện tích đất, vườn ô-liu chiếm khoảng 2.000 m2. Tháng 10 - 11 hằng năm, gia đình Ngô Mỹ Uyên lại đến đây thu hoạch ô-liu, xay lấy dầu dùng cho cả năm.
Nổi tiếng, học thức, tài năng vẫn bị mẹ chồng “chê”
Không chỉ có cuộc sống tài chính giàu có, hoa hậu Ngô Mỹ Uyên còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân với chồng là giáo sư suốt 13 năm qua mà không đám cưới.
Họ gặp nhau năm 2010 tại Italy như một định mệnh. Sau 1 năm hẹn hò, Ngô Mỹ Uyên dọn đến Rome, thuê căn hộ và học tiếng Italy. Chị gặp nhiều khó khăn vì dân bản xứ không nói tiếng Anh (trừ các nhân viên khách sạn) nên những việc làm thường nhật như đi chợ mua đồ ăn, đi học… đều không dễ dàng.
Chồng của Ngô Mỹ Uyên là giáo sư Marco Casini (sinh năm 1972) - Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường – hiện là giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại trường Đại học Roma La Sapienza – viện Đại học lớn nhất châu Âu cũng là một trong những viện đại học lâu đời nhất thế giới.
Marco đã công bố hơn 80 công trình khoa học về khoa học xây dựng và công nghệ kiến trúc, bao gồm 10 cuốn sách. Từ năm 2022, anh cũng giữ chức vụ Tổng Thư ký của Cơ quan quản lý Lưu vực miền Trung Apennines.
Marco cũng là thành viên Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững quốc gia trực thuộc Chính phủ Italy. Anh còn là một kiến trúc sư có tiếng, điều hành một công ty gia đình.
Các thành viên trong đại gia đình Marco là giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, luật sư... Mỗi người đều từng xuất bản vài quyển sách.
Nói về cuộc sống làm dâu một gia đình đề cao học thức, bằng cấp ở xứ người, Ngô Mỹ Uyên cho biết, chị từng bị bố mẹ chồng hỏi thẳng về trình độ học vấn ngay buổi gặp đầu tiên.
Thậm chí nàng hậu còn phải đưa ra bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh cùng các bằng cấp tiếng Anh khác nhưng cũng chưa được gia đình chồng chấp nhận.
Thậm chí, mẹ chồng còn khuyên Marco không nên tiến tới mối quan hệ với nàng hậu giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Marco vẫn yêu và chung sống với Ngô Mỹ Uyên.
Nhiều lần chia tay, 13 năm chung sống vẫn không có ý định làm đám cưới
Thời gian đầu làm dâu ở Rome, Ngô Mỹ Uyên 'vỡ mộng' vì gia đình rất phong kiến. Ngô Mỹ Uyên quán xuyến hết việc trong nhà. “Đây là điểm tôi nhấn mạnh vì sao đời sống gia đình Ý rất giống Việt Nam thời xưa. Người đàn ông lo đi làm, giao hết chuyện nhà cửa, con cái cho người phụ nữ. Anh không đụng tay vào việc nhà hay chăm con cái”, Ngô Mỹ Uyên nói trên tờ Người đưa tin.
Hầu hết váy của Ngô Mỹ Uyên quá lộng lẫy trong các bữa tối cùng đại gia đình nên nàng hậu cảm thấy bị lạc lõng. Phần lớn cuộc trò chuyện giữa các thành viên xoay quanh những vấn đề mô phạm trong khi Ngô Mỹ Uyên quan tâm phim ảnh và thời trang Hollywood hơn.
Vì không được chồng và gia đình chồng ủng hộ làm nghệ thuật nên mãi 8 năm sau khi lấy chồng sinh con, Ngô Mỹ Uyên mới trở lại với công việc ảo thuật gia mặc chồng phàn nàn. Và để gia đình không quá căng thẳng, chị chỉ nhận ghi hình chứ không lưu diễn như ngày trước.
Cũng vì nhiều mâu thuẫn, bất đồng về văn hóa, quan niệm sống nên hai người từng nhiều lần chia tay. Thậm chí có lần Ngô Mỹ Uyên đã gom đồ về Mỹ. Lần cuối cùng chia tay, chị về Việt Nam thì phát hiện có bầu nên đành hàn gắn và quay lại với chồng.
Sau 13 năm chung sống, hiện tại cặp đôi có 2 con. Dù vậy, cả hai đều không nghĩ tới chuyện tổ chức đám cưới.
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (08:34)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (08:33)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (08:32)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (08:29)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (08:19)
- Khi chồng ví bạn thân của vợ như "người đòi nợ", tôi mới nhận ra mối quan hệ này đã biến chất đến mức nào (08:18)
- Hải quân Mỹ hỏa tốc thiết lập “lưới lửa” chống UAV cho các siêu hàng không mẫu hạm (08:14)
- Báo Indonesia khen U17 Việt Nam hết lời sau chức vô địch Đông Nam Á (08:11)
- Bi kịch sau tiệc khai trương: Người vợ lĩnh án tù vì lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong (08:09)
- Ca sĩ Thiện Nhân livestream đáp trả gay gắt và tuyên bố cắt đứt với gia đình (08:00)