-
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu -
Bé gái 4 tuổi bị đứt rời cánh tay sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào bánh xe -
Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng miếng, nhẫn 9999 diễn biến lạ, sức mua "chạm đáy", nhiều người vội cắt lỗ -
Đà Nẵng: Sau vụ vợ chồng tử vong vì điện giật, một người đàn ông lặng lẽ ra quyết định bất ngờ với hai đứa trẻ -
Bảng giá flagship Samsung tháng 8, Galaxy S26 Ultra giảm sâu, Galaxy S25 Ultra rẻ như bèo -
Toyota Yaris Cross dẫn đầu, Innova Cross bám đuổi ở cuộc đua doanh số toàn hãng tháng 7/2026 -
Cặp vợ chồng NSND hiếm có của Việt Nam đều là giám đốc nhà hát, sự nghiệp cả hai cùng rực rỡ -
Cảnh báo: Tư thế nhiều người làm mỗi ngày có thể âm thầm gây hại mạch máu não -
Miền Bắc hứng mưa lớn từ 4/8, nhiều nơi nguy cơ ngập lụt, lũ quét -
Tử vi thứ 3 ngày 4/8/2026 của 12 con giáp: Tý vất vả, Ngọ công danh đẹp như mơ
Sao 360°
26/08/2020 21:24Cuộc sống lận đận của nhân vật bị ghét nhất phim Phía trước là bầu trời
Cuộc đời lận đận của "gương mặt đanh đá nhất màn ảnh" thập niên 90
Bộ phim Phía trước là bầu trời đã phát sóng được hơn 20 năm nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu truyền hình Việt Nam. Phim đề cập đến cuộc sống vất vả của đám sinh viên tỉnh lẻ cố bám trụ lại Hà Nội sau khi xin việc.
Bộ phim ấn tượng đến mức không chỉ những vai chính như Nguyệt, Thương, Nhung… ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả mà những diễn viên phụ như Trà hay cô thư ký Thư cũng khiến khán giả khó quên.
Thư được giới thiệu là cô gái người Hà Nội, là thư ký chính cho giám đốc người nước ngoài ở văn phòng mà Thương tới làm việc sau khi ra trường. Dù là tiền bối nhưng Thư ra sức chèn ép, nói xấu Thương trước mặt giám đốc, cô ta thậm chí còn khinh miệt "gái tỉnh lẻ" như Thương.
Những câu thoại như: "Cô Thương chắc không phải người Hà Nội đâu nhỉ"; "Ở cái đất đầy bụi than ấy à? Tưởng con người cũng nhem nhuốc như than chứ, không ngờ cũng có người trắng ra phết"; "Con gái tỉnh lẻ giỏi như thế sao không về quê mà sống cứ bám lấy đất Hà Nội"; "Đường phố bừa bãi, giao thông bừa bộn cũng vì dân tỉnh lẻ tràn vào ngày càng đông"… đã gây bức xúc cho không ít người.
Thủ vai Thương là nữ diễn viên Vân Anh, gương mặt sáng giá của điện ảnh miền Bắc thập niên 90. Ngay ở thời điểm mới chỉ là cô bé tuổi teen, Vân Anh đã xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như: Một chuyến thăm quê, Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em…
Thế nhưng sau loạt vai diễn đình đám, cô Thư đanh đá coi thường người nhà quê của Phía trước là bầu trời lại có cuộc sống riêng khá vất vả, lận đận.
Năm 1998, Vân Anh thi đỗ lớp Diễn viên sân khấu và được nhận vào đoàn kịch Công an nhân dân, 2 năm sau cô lấy chồng và ngừng công tác tại đây. Sau đó, Vân Anh về Nhà hát Tuổi trẻ và cố gắng vừa chăm lo gia đình vừa hoạt động nghệ thuật.
Nhưng rồi vì muốn vun vén cho gia đình nhỏ, Vân Anh quyết định ngừng diễn. Nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã lớn hơn cô gần 20 tuổi không kéo dài lâu.
Khi con trai vào lớp 1, mâu thuẫn giữa Vân Anh và chồng không thể hóa giải: "Tôi còn nhớ, năm ấy chồng tôi quyết định bán căn nhà chúng tôi đang ở. Tôi chỉ nói vu vơ rằng: Nếu bán nhà thì mẹ con em ra đường.
Thế mà cuối cùng, tôi và con ra đường thật! Ly hôn xong, tôi ôm con đi, trong tay chỉ có đúng 1 chiếc xe máy".
Xuất thân là cô tiểu thư được gia đình bao bọc, lớn lên là diễn viên nổi tiếng được nhiều người săn đón nhưng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vân Anh chật vật ở nhà thuê, đi làm phục vụ ở bể bơi để kiếm tiền chăm con:
"Tôi quyết định tự lập, chạy vạy khắp nơi để xin lấy một công việc hòng nuôi sống cả 2 mẹ con. Tôi được nhận vào làm bưng bê, phục vụ trong bể bơi Ngọc Khánh với mức lương chỉ khoảng 1,6 hay 1,7 triệu đồng. Còn trẻ, lại có chút nhan sắc nên khi làm việc ở đây tôi thường xuyên bị trêu chọc, cợt nhả.
Để có thêm thu nhập, tôi vẫn nhận lời đi lồng tiếng cho phim. Sáng làm việc ở bể bơi, chiều tôi đón con rồi đưa con đến phòng thu để chờ lồng tiếng.
Có những đêm vì phải làm quá muộn, thằng bé con ngủ lăn lóc ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng thu, rồi đến khuya 2 mẹ con lại dắt díu đi bộ về nhà trọ.
Khi công việc tạm ổn, tôi không thuê nhà nữa mà quyết định kiếm một mái nhà. Tôi bán chiếc xe máy được 64 triệu đồng, vay mượn bạn bè mua cái gian bếp rộng hơn 13m2 của nhà người ta để làm chốn ở cho 2 mẹ con. Đến nay con trai tôi đã 21 tuổi, đang là sinh viên ngành báo chí. Cuộc sống của hai mẹ con cũng ổn định".
Bị ném gạch, ném đá vào người vì vai Thư trong Phía trước là bầu trời
Nhắc lại kỷ niệm thời vào vai Thư trong Phía trước là bầu trời, Vân Anh cho hay vì vai Thư quá xấu tính, kiêu ngạo và có cái nhìn kỳ thị với người tỉnh lẻ nên cô từng bị khán giả ghét cay ghét đắng:
"Những năm 1995, 1997, tôi vừa vào trường đã được mời đi đóng phim, đi quay quảng cáo. Thú thực, đó là một điều rất đặc biệt của thời bấy giờ nên tôi rất tự hào, còn các bạn học cũng có chút ghen tỵ.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi toàn được giao những vai đanh đá, đáng ghét. Ở phim Phía trước là bầu trời, tôi vào vai cô thư ký coi thường người nhà quê.
Phim phát sóng tới phân cảnh tôi miệt thị nhân vật Thương, đi ra đường mọi người nhìn tôi đều với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Nhà tôi thời đấy ở Mai Dịch, mỗi lần đi qua trường Nguyễn Khả Trạc, khán giả không chỉ lườm nguýt, chửi bới mà còn ném gạch, ném đá vào tôi".
Bị ghét là vậy nhưng với Vân Anh, đó vẫn là những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân: "Thời đó, vì nhân vật của tôi đáng ghét nên mọi người ghét lây cả tôi cũng là chuyện bình thường. Bây giờ nghĩ lại, đó lại là những kỷ niệm rất ấn tượng và rất vui về nghề nghiệp của tôi".
Sau nhiều năm vất vả, gián đoạn với nghề nghiệp, khi con trai bước vào Đại học cũng là lúc Vân Anh trở lại với nghề diễn. Cô gây ấn tượng đặc biệt với vai mẹ Xoan trong seri hài Làng ế vợ và nhiều vai diễn "luống tuổi" trong các sitcom, tiểu phẩm hài.
Vân Anh chia sẻ, mặc dù không còn giữ được hào quang với nghề như những năm 1995, 1997 nhưng cô vẫn hạnh phúc khi được diễn:
"Được trở lại với nghề, dù không còn hào quang của những năm 1995, 1997 nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn. Người ta gặp tôi, vẫn nhớ tôi là diễn viên dù có thể họ chẳng biết tên tôi, vậy là đã rất vui rồi".
Theo An Nguyên (Pháp luật & Bạn đọc)
- Góc tối về Huấn Hoa Hồng: 3 lần bị xử phạt hành chính, 1 lần đi cai nghiện chỉ trong 1 năm (29 phút trước)
- Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store toàn cầu rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại (35 phút trước)
- Mắc kẹt hơn 30 giờ trong rừng, hai người nghe tiếng tìm kiếm nhưng không đáp lại vì một quan niệm dân gian (36 phút trước)
- Diễn viên Minh Luân xây căn nhà 300m² tại Đồng Tháp để báo hiếu cha mẹ (49 phút trước)
- Mẹ chú rể nói từng câu: “Nhà không có nổi cái bàn ăn đàng hoàng mà cũng đòi gả con?” (53 phút trước)
- TikToker Hồ Văn Khoa lên tiếng sau thông báo truy tìm, nói "chiều nay sẽ trình diện công an" (53 phút trước)
- Iran nói từng lên kế hoạch trả đũa Ukraine nhưng hủy bỏ sau lời xin lỗi từ Kiev (58 phút trước)
- Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu (1 giờ trước)
- Lực lượng công an tăng cường rà quét các hội nhóm học sinh nói xấu, kích động bạo lực trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Huấn Hoa Hồng bị bắt, lý do "giang hồ mạng" mất tích sau khi Khánh Sky xộ khám (1 giờ trước)