Đóng phim khi mới chín tháng tuổi, anh Nguyễn Văn Bình hiện trở thành nông dân sở hữu hàng trăm ha ruộng. Diễn viên nhí một thời mong con trai viết tiếp ước mơ dang dở với điện ảnh của mình.
Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do nhà văn Nguyễn Quang Sáng biên kịch, Trịnh Công Sơn viết nhạc và Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn. Phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...
|
Anh Thuận lúc chín tháng tuổi trong phim "Cánh đồng hoang". |
Diễn viên nhí trong bộ phim năm xưa lớn lên, trở thành anh nông dân chất phác, chăm chỉ tại một ấp nhỏ cách trung tâm tỉnh Long An gần 200 km. Anh tên thật là Nguyễn Văn Bình, gọi thân thuộc là Thuận, là cháu ruột của đạo diễn Hồng Sến. Nguyễn Quang Sáng từng nói ông rất phân vân về nhân vật đứa bé trong quá trình viết kịch bản. Tuy nhiên, đạo diễn khẳng định chắc chắn với nhà văn rằng ông sẽ tìm được nhân vật như ý đồ kịch bản.
"Khi Thuận mới được bốn tháng tuổi, chú Tư (đạo diễn Hồng Sến) về nhà chơi, say mê ngắm cháu trai rồi cười tủm tỉm nói cháu ông sắp thành diễn viên. Tôi không ngờ sau đó năm tháng, chú đưa Thuận ra giữa sông nước mênh mông để quay phim", mẹ ruột anh chia sẻ.
Trong nhiều cảnh quay, nhân vật em bé khiến người xem "thót tim" khi chứng kiến cậu bé mải chơi rơi tõm xuống nước hay cảnh được cha cho đứng trong chiếc lu chỉ cao hơn mặt nước chừng gang tay. Trong một phân đoạn khác, em bé được mẹ bọc kín trong túi nilon, dìm xuống nước để chạy trốn bom đạn.
![]() |
Người đàn ông 37 tuổi xem lại những hình ảnh của mình trong phim "Cánh đồng hoang". |
37 năm trôi qua từ khi bộ phim đóng máy, diễn viên nhí ngày nào giờ là chàng nông dân miệt vườn, sở hữu hàng trăm ha ruộng và một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Thuận từng nuôi mộng trở thành diễn viên khi khăn gói lên Sài Gòn năm 20 tuổi để thi đại học. Đạo diễn Hồng Sến đã mất trước đó hai năm nên cậu cháu gặp khó khăn khi tiếp cận với môi trường điện ảnh. "Trong suốt những năm sau này, ngoài chú Hồng Sến, gia đình tôi không có liên lạc với thành viên nào khác trong đoàn phim. Chú Tư mất rồi, ước mơ làm diễn viên của tôi cũng không thành". Chàng sinh viên bỏ học cao đẳng giữa chừng, về quê làm ruộng rồi lấy vợ. Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống khá giả.
|
Anh Thuận cùng vợ và con trai út. |
"Những khi một mình ngắm trời trăng như vậy, tôi cũng thấy tiếc khi không được làm diễn viên trên thành phố. Ở quê buồn, từ nhà lên thành phố mất mấy trăm cây số, đường lại khó đi nên tôi chẳng mấy khi ra khỏi ấp Vàm Gừa này. Bù lại, tôi có cuộc sống no ấm, gia đình hạnh phúc, hai đứa con khỏe mạnh. Chỉ cần một trong hai con sau này trở thành diễn viên là tôi thấy mãn nguyện", Thuận trải lòng.
Theo Châu Mỹ (VnExpress.net)