-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Sao 360°
04/07/2019 15:44Cuộc sống với vợ kém 23 tuổi của đạo diễn Nguyễn Phương Điền: Lúc chúng tôi cưới nhau, cô ấy chưa tròn 18
Nguyễn Phương Điền là đạo diễn uy tín trong nghề. Anh được nhà sản xuất cũng như toàn thể diễn viên trong nghề nể trọng vì cách làm việc nghiêm túc, chỉn chu và con mắt nhìn người. Anh là "cha đẻ" của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Âm tính, Dù gió có thổi, Cá rô, em yêu anh, Cha rơi, Giông bão...
Nổi tiếng trong giới showbiz nhưng đạo diễn Nguyễn Phương Điền lập gia đình khá muộn ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên, điều khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt là anh lấy được vợ đẹp như hoa hậu và kém anh tới 23 tuổi.
Cô gái ấy người miền Tây có cái tên Lê Thị Cẩm Giang. Dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng cuộc sống của họ lại vô cùng hạnh phúc.
Nhiều lúc nghĩ mình như... ông ngoại của 3 mẹ con!
Cả anh và NSƯT Công Ninh đều lấy vợ kém gần 2 con giáp. Nghe nói, chuyện tình của anh với bà xã lãng mạn lắm?
Chuyện tình của vợ chồng tôi như phim vậy, cô ấy kém tôi 23 tuổi. Lúc chúng tôi cưới nhau, cô ấy chưa tròn 18. Thời điểm đó, tôi đang làm phim "Dù gió có thổi", cũng hơn 40 tuổi rồi mà chưa vợ. Cô tôi quê ở Cần Thơ, đang lớp 12 thì nghỉ lên Sài Gòn học nghề. Chỗ cô ấy học nghề gần nhà tôi nên vài lần tôi đi quay về, tình cờ đi ngang qua nhau.
Cánh đạo diễn chúng tôi hay mặc quần áo lôi thôi, nói chung là nhìn bẩn bẩn. Lúc đó tôi lại để râu 3 chòm, đội nón..., tôi định làm quen mấy lần mà cứ thấy tôi là cô ấy sợ, bỏ chạy. Nhưng đúng là định mệnh, tới lần thứ 4, cô ấy đi cùng 1 người gần nhà tôi. Chị này không những ái mộ tôi mà còn ái mộ gia đình tôi nữa.
Thế là tôi được nói tốt, được làm mối. Nghe tôi nói quen cô bé chưa được 18 tuổi, mẹ tôi lo lắm. Bà sợ tôi lớn tuổi, mốt cha già con mọn nên lắm lúc nói làm mình nản.
Tôi đánh tiếng xin cưới. Ba mẹ bảo dắt về ra mắt. Tôi cứ nghĩ, con gái thì phải biết nấu cơm, biết bếp núc chút xíu nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì hết.
Nhà cô ấy chỉ có 2 chị em. Mẹ cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nên trong nhà, cô ấy là con cưng, chỉ biết đi học, không biết làm việc nhà. Mọi chuyện từ nấu nướng, giặt giũ, mẹ làm hết.
Khi tôi đưa về nhà ăn cơm cùng gia đình, chắc cô ấy cũng được dặn là phải xuống bếp dọn dẹp lấy điểm với nhà chồng tương lai.
Mẹ tôi đưa cô ấy mấy trái cam và dụng cụ vắt cam kêu làm. Cô ấy mặt xanh lè, không biết cái đó là cái gì. Cô ấy chạy ra ngoài gọi điện cho chị gái hỏi. Ở dưới quê, mọi người xẻ cam ra, cầm múi cam ăn chứ không vắt nước uống.
Mẹ tôi vừa quý vừa lo. Bà đe "mai mốt về, nó không biết làm gì, coi chừng cực nghe con". Quả đúng là 1 tháng đầu sau đám cưới, hai đứa toàn đi ăn tiệm. Sau đó, cô ấy tự mày mò học nấu ăn trên mạng. Vậy mà bây giờ cô ấy nấu ăn ngon số 1.
Bạn tôi đến nhà ăn, ai cũng khen nức nở. Cái gì không biết, cô ấy lên mạng tìm kiếm và chỉ một lúc sau ra món y chang và ăn rất ngon. Cô ấy có khiếu lắm.
Chúng tôi cưới nhau năm 2010. Năm sau thì có bé. Tới giờ chúng tôi có 2 con. Đứa lớn cũng 8 tuổi nhưng mặt cô ấy nhìn vẫn trẻ con lắm. Nhiều lúc về nhà, cảm giác như mình có 3 đứa con vậy. 3 mẹ con chơi với nhau tối ngày, vui như 3 chị em. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình cứ như ông ngoại vậy.
"Đưa vợ đi đóng phim là mất vợ ngay"
Vợ kém tới 23 tuổi, anh có phải chiều chuộng nhiều không?
Mọi người nghĩ, có vợ trẻ thế chắc phải chiều chuộng lắm. Kỳ thật tôi không chiều. Đúng việc mà làm thôi. Vợ chồng cũng có lúc giận hờn nhưng không bao giờ chửi lộn.
Tính tôi hay tiếp xúc bạn bè, nhậu nhẹt nên cô ấy hay cằn nhằn. Ngoài điều đó thì cuộc sống rất vui. Cô ấy còn trẻ con nên mình cũng trẻ hơn, xì-tin hơn.
Nói thật, ngày xưa tôi cũng quen 1,2 cô trong nghề nhưng công việc của hai người đều đi tối ngày nên tôi chủ động rút lui. Trong nghề, nhiều người thích tôi, tôi cũng thích nhiều người nhưng suy đi tính lại, cưới vợ ngoài ngành vẫn an toàn hơn.
Chênh lệch tuổi tác nhiều như thế có làm vợ chồng anh bất hòa nhiều?
Tôi hiểu điều đó nên cố gắng chủ động không để tình huống đó xảy ra làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Tôi nghĩ là do mình thôi. Ví dụ, chuyện ăn mặc, mình thích kiểu khác nhưng vợ bảo mặc thế này mới trẻ trung. Chuyện nhỏ thì mình cứ nghe vợ cho vui cửa vui nhà. Vợ cũng vì muốn mình đẹp hơn, chẳng mất mát gì.
Đặc thù nghề nghiệp của anh tiếp xúc và làm việc với rất nhiều người đẹp. Giới showbiz lại quá phức tạp. Tôi hỏi thật, vợ anh có bao giờ lo không?
Cô ấy hiền lắm, lo hết việc nhà, lo cho 2 đứa con để chồng yên tâm đi làm kiếm tiền. Cô ấy rất xinh, không thua gì hoa hậu, người mẫu, diễn viên đâu. Nhiều người biết tôi có vợ đẹp khuyên cho đi đóng phim nhưng tôi gạt đi ngay. Vợ là vợ. Đưa vợ đi đóng phim là mất vợ ngay.
Hơn nữa, trong gia đình chỉ nên 1 người đi kiếm tiền, còn người kia lo hậu phương ở nhà, dạy dỗ con cái. Mướn người còn cực hơn, người ta đâu có thương con mình bằng tình thương của cha mẹ.
Cô ấy cực kỳ kỹ tính và sạch sẽ. Hồi đầu, tôi cũng thuê người giúp việc để cô ấy đỡ vất vả. Người ta rửa chén (bát) lau nhà, cô ấy lặng lẽ kiểm tra, thấy không sạch thì rửa lại, lau lại chứ không nói. Nhưng người giúp việc thấy, họ bị tự ái nên xin nghỉ.
Cuối cùng, cô ấy bảo, để em làm hết cho. Đêm nào cũng 1,2h sáng cô ấy mới đi ngủ. Hết giặt đồ, ủi đồ đến lau nhà, cái gì cũng làm kỹ càng. Cô ấy đặc biệt thích xem bóng đá và vẽ rất đẹp, rất khéo tay. Vợ chồng cùng quan tâm nhau, thương yêu nhau thì không có gì phải lo.
Vợ dặn, mặc sao đừng để người ta tưởng ông ngoại đi với cháu!
Cưới gần 10 năm nhưng đến giờ anh vẫn dành những lời "có cánh" cho vợ. Thế nhưng, ít thấy anh "khoe" vợ trong các sự kiện của showbiz. Tại sao vậy?
Thời gian đầu sau khi cưới, cô ấy cũng đi phim trường với tôi, đi sự kiện cùng tôi. Nhưng tội nghiệp cô ấy lắm. Mình đi sự kiện thì gặp người này người kia, tung tẩy nói chuyện. Ra phim trường thì bận quay, còn cô ấy thì ngồi im, không biết tiếp xúc với ai.
Các bạn diễn viên cũng tới nói chuyện nhưng dĩ nhiên cảm giác vẫn bị lạc lõng vì không biết nói chuyện gì. Cái gì liên quan tới tôi, cô ấy vẫn đi. Nhưng riêng các sự kiện không trực tiếp liên quan đến chồng hay đám cưới người trong showbiz là cô ấy ít đi.
Cho tới giờ phút này, anh thương vợ nhất ở điểm gì?
Tôi thương nhiều lắm nhưng lớn nhất có lẽ là sự hy sinh của cô ấy. Cô ấy tuổi còn rất trẻ, đẹp, có thể gặp đại gia chứ. Phải người khác, họ không sinh con, để ăn chơi, se sua cho sướng thân.
Nhưng cô ấy thì sinh cho tôi 2 đứa con, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Là vợ đạo diễn, thỉnh thoảng cũng đi dự tiệc tùng, sự kiện nhưng cô ấy không xài hàng hiệu. Mua cái đầm hơn 500.000 đồng là tiếc. Mình nhìn thấy thương.
Vậy có điểm gì ở bà xã còn làm anh không vui?
Tôi chỉ không thích 1 điều là cô ấy cứ đè tôi ra... nặn mụn, làm đẹp, dưỡng da... Mỗi lần làm là suốt mấy tiếng đồng hồ. Công việc của tôi phải chạy ngoài nắng nhiều, giữ da khó lắm. Đâu như diễn viên, cần giữ gìn vì còn trưng mặt mình cho khán giả thấy.
Rồi quần áo, cô ấy đã lựa là mình phải mặc, không mặc là cô ấy giận. Đi đám cưới, cô ấy chọn bộ nào là phải mặc bộ đó.
Lâu dần, cái sự kỹ tính của cô ấy "lây" qua 2 đứa con luôn. Chúng nó cũng sạch sẽ, kỹ tính y như mẹ. Mỗi sáng, lựa đồ cả chục phút chưa xong. Cột tóc cũng phải 30 phút là ít nhất. Chỉ cần lỏng 1 chút là tháo ra làm lại, sao cho cả ngày không được lung lay.
Vợ kém nhiều tuổi quá, đã bao giờ ra đường anh bị khó xử?
Không. Tôi ra ngoài cũng xì-tin lắm. Vợ tôi thỉnh thoảng trêu, anh mặc sao đừng để người ta tưởng ông ngoại đi với cháu là được.
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh chị mãi hạnh phúc!
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (27/02/26 21:38)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (27/02/26 21:30)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (27/02/26 21:02)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (27/02/26 20:43)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (27/02/26 20:32)