Sao 360°
26/02/2023 09:52Cựu 'trùm' Hollywood lãnh thêm 16 năm tù vì tội cưỡng hiếp
Trang Hollywood Reporter vừa đăng bài viết về Evgeniya Chernyshova - người được biết với bí danh Jane Doe 1 - bước ra ánh sáng, công khai hành trình tìm công lý dài đằng đẵng của mình.
Ngày 19-12-2022, Evgeniya Chernyshova đang lái xe đi chọn cây thông Giáng sinh ở gần nhà tại Los Angeles (Mỹ) thì nhận được một tin nhắn mà cô chờ đợi trong suốt 5 năm đến từ luật sư của cô là Dave Ring. "Chúng tôi đã có phán quyết" - tin nhắn viết.
Cựu minh tinh, người mẫu 43 tuổi dừng xe giữa đường, bật đèn báo và bật khóc.

Trong số 4 phụ nữ tố nhà sản xuất Harvey Weinstein tội cưỡng hiếp và hành hung ở Los Angeles, Evgeniya Chernyshova là trường hợp duy nhất khiến "cựu trùm" Hollywood lãnh bản án 16 năm tù vì tội cưỡng hiếp. Cô là nhân chứng đầu tiên trong số 44 nhân chứng được phía công tố gọi để làm chứng tại tòa.
Bắt đầu hành trình tố cáo từ năm 2017, Evgeniya Chernyshova che giấu bản thân với bí danh Jane Doe 1. "Tôi mệt mỏi với việc trốn tránh. Tôi muốn cuộc sống của mình trở lại. Tôi là Evgeniya Chernyshova. Tôi đã bị cưỡng hiếp và đây là câu chuyện của tôi" - Evgeniya Chernyshova cho biết.

Evgeniya Chernyshova sinh ra ở Siberia và bắt đầu làm người mẫu năm 15 tuổi. Nhanh chóng được chú ý, cô đã trình diễn vòng quanh thế giới. Cuối cùng, cô chọn định cư ở Ý, kết hôn và nhận một số vai diễn nhỏ với vai trò diễn viên.
Trong tuần lễ trao Giải Oscar 2013, cô gặp Harvey Weinstein. Khi về khách sạn một mình, cô nhận được cuộc gọi từ lễ tân cho hay có một vị khách muốn nói chuyện với cô. Cô từ chối và hẹn có thể trò chuyện vào buổi sáng.
Tuy nhiên, sau đó có tiếng gõ cửa phòng khách sạn và tiếng Harvey Weinstein la lớn bên ngoài. Cô mở cửa với ý định nói rõ rằng mình đã có chồng và các con để nhà sản xuất này chấm dứt gây rối song đây lại là việc khiến cô hối hận suốt 10 năm.

Sau khi bị cưỡng hiếp, cô trầm cảm, ly thân với chồng và chịu nỗi đau tâm lý với những tổn thương không thể chữa lành. Cô luôn mặc cảm, đổ lỗi cho bản thân về bi kịch của đời mình.
Năm 2017, trò chuyện với con gái Maria lúc đó 16 tuổi, cô tiết lộ chuyện từng bị cưỡng hiếp và dần thay đổi suy nghĩ, quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra tòa. "Giờ đây, tôi cảm thấy tự do, gánh nặng đã được trút bỏ. Tôi mong chờ những giấc ngủ ngon" - Evgeniya Chernyshova tâm sự.
Cô đã chuyển nghề kể từ sau khi bị cưỡng hiếp và hiện đang kinh doanh hoa. Cô cùng con gái mong lập một nguồn quỹ hỗ trợ những nạn nhân từng bị cưỡng hiếp.

Theo Minh Khuê (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




