Sao 360°

Đại gia Đức An: 'Trong túi tôi không có tiền, Phan Như Thảo cầm hết, quản lý mọi thứ'

"Ở nhà tôi, Thảo cầm hết tiền, quản lý mọi thứ, giữ hết tài sản chứ tôi không quản lý" – đại gia Đức An chia sẻ.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, đạo diễn Quốc Thuận đã tới thăm cơ ngơi của diễn viên Phan Như Thảo và đại gia Đức An tại Đà Lạt.

Tới nơi, Quốc Thuận vô cùng choáng váng khi chứng kiến cơ ngơi của vợ chồng Phan Như Thảo với nhiều biệt thự rộng lớn, khang trang để cho thuê và một xưởng sản xuất chocolate riêng do Phan Như Thảo điều hành. Tất cả đều nằm trong một khu biệt thự cao cấp.

Đại gia Đức An: 'Trong túi tôi không có tiền, Phan Như Thảo cầm hết, quản lý mọi thứ'

Phan Như Thảo cho biết, vợ chồng tôi là một trong số những người đầu tiên xây dựng nhà cửa tại khu biệt thự cao cấp này với một căn biệt thự tường kính xuyên suốt nhiều tầng, thiết kế vô cùng bắt mắt, hoành tráng.

Sau khi xây dựng xong biệt thự, vợ chồng Phan Như Thảo mở thêm nhà hàng, quán cà phê theo phong cách sang trọng rồi lấy nguyên căn nhà mình ở làm xưởng sản xuất chocolate.

Về phía mình, đại gia Đức An tâm sự về cuộc sống hiện tại: "Trong túi tôi không bao giờ có tiền vì tôi không có nhu cầu xài tiền, muốn ăn gì thì Thảo gọi. Ở nhà tôi, Thảo cầm hết tiền, quản lý mọi thứ, giữ hết tài sản chứ tôi không quản lý. Tôi chỉ quản lý con thôi, chăm nó suốt và một ngày chỉ có mấy tiếng rảnh rỗi để đi tập gym.

Toàn bộ thời gian trong ngày tôi dùng để đưa con đi học, đón con về, dạy con học, làm bài. Tôi cho con học các môn ngoại khóa như đàn, hát, vẽ… và phải ngồi trông con, con nít mà, lười lắm nên phải trông cẩn thận.

Tôi nói với Thảo rằng, bây giờ mỗi ngày tôi đưa con đi học, phải ngồi đợi nó vào lớp rồi mới đi về và 12 năm nữa tôi vẫn sẽ ngồi như vậy. Tôi trao hết thời gian của mình cho con, nên công việc còn lại sẽ do Thảo quản lý".

Đại gia Đức An: 'Trong túi tôi không có tiền, Phan Như Thảo cầm hết, quản lý mọi thứ' - 1

Tiếp đó, đại gia Đức An chia sẻ về cuộc sống ấu thơ: "Tôi sinh ra ở Sài Gòn nhưng sau này qua nước ngoài sinh sống năm 12 tuổi. Tôi sống ở Cali nước Mỹ cùng bố mẹ rồi mãi về sau mới về nước. Từ hồi cưới Thảo và có con xong, tôi về hẳn Việt Nam ở luôn.

Bây giờ bố mẹ tôi đã mất, anh chị em cũng già rồi. Tôi nhớ mãi về tuổi thơ tôi, khi được sống cùng gia đình, được gần gũi bố mẹ, anh chị em. Nhất là những ngày lễ tết, mọi người lại quây quần ăn uống cùng nhau. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong ký ức của tôi, khi lớn lên không còn nữa.

Năm 17 tuổi, tôi đã xa gia đình để tự lập đi học xa. Cảm giác đầu tiên khi tôi tự lập đi học đại học là lúc nào cũng đói vì tiền không có, thời gian không có, toàn phải ăn bánh mì, mì gói để còn đi học.

Tôi bắt đầu biết kiếm tiền năm 21 tuổi. Ra trường, tôi làm kỹ sư cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Làm công việc đó trong 6 tháng, tôi thấy chán quá nên nản, ngày nào cũng phải ngồi ở bàn 8 tiếng để tính toán đau đầu, đến tháng lĩnh lương, không có cơ hội nào để phát triển".

Theo Tùng Ninh (Đời sống Pháp luật) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ai-gia-uc-an-trong-tui-toi-khong-co-tien-phan-nhu-thao-cam-het-quan-ly-moi-thu-a402701.html