-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Sao 360°
05/09/2018 16:58Dâm phụ bạo nhất thế kỷ 20: Đối mặt với bệnh ung thư, nhiều lần bị khước từ tình yêu

Phan Kim Liên là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Cô được coi là "đệ nhất dâm phụ" trên màn ảnh vì thói phong lưu đa tình. Phan Kim Liên là một nhân vật phản diện hiếm hoi được các đạo diễn "ưu ái" cho cơ hội xuất hiện nhiều trên màn ảnh, song hiếm người nào vượt qua được phiên bản của Dương Tư Mẫn. Cô là diễn viên từng được mệnh danh là người phụ nữ có vòng một đẹp nhất châu Á.
Người đẹp sinh năm 1976 tại Chiba, Nhật Bản và cô có tên Nhật là Asami Kanno. Chưa tròn 18 tuổi, Asami Kanno “khăn gói quả mướp” lên đường sang Đài Loan lập nghiệp và chọn cho mình cái tên Dương Tư Mẫn. Hành trang lúc bấy giờ của cô gái đến từ đất nước mặt trời mọc - chỉ có một gương mặt xinh xắn và vòng một khủng với số đo lên tới 93cm.
Hành trình trở thành "nữ hoàng gợi cảm" cũng bắt đầu từ đây. Không giống như những ngôi sao khác, Dương Tư Mẫn không chần chừ tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Ngay từ khi mới chân ướt chân ráo tới, cô đã tự tìm lối đi riêng cho mình bằng việc xuất bản những cuốn sách ảnh nóng bỏng, khoe "vốn tự có" của mình.
Trong hai năm 1995 – 1996, cô phát hành liên tục 3 cuốn sách ảnh khoe gương mặt xinh đẹp, đôi mắt gợi tình và thân hình quyến rũ đến chết người. Ngay sau khi ra mắt cuốn sách đầu tiên, Dương Tư Mẫn nhanh chóng trở thành cái tên được người người biết đến, là nữ thần trong mơ của biết bao cánh mày râu xứ Đài. Không chỉ ở Đài Loan, "làn gió nóng" mang tên Dương Tư Mẫn còn lan sang tận Hong Kong - đây cũng chính là cơ duyên giúp cô nhận được vai diễn để đời Phan Kim Liên.
So với nhiều đàn chị đã thể hiện vai Phan Kim Liên trước đó, Dương Tư Mẫn đã tạo nên một hình ảnh thật nhất và cũng táo bạo nhất khi xuất hiện với nhiều cảnh khỏa thân, cảnh nóng cùng Tây Môn Khánh. Cô còn được báo chí bình chọn "Phan Kim Liên táo bạo nhất trên màn ảnh Hoa ngữ thế kỷ 20". Thế nhưng, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tư Mẫn bị khựng lại khi cô phát hiện ở ngực có một khối u ác tính. Năm 1999, cô lên bàn mổ, chấm dứt sự nghiệp và sống quy ẩn từ đây.
Sự nghiệp của Dương Tư Mẫn kéo dài từ năm 1995 đến 2004. Cô có hàng loạt tác phẩm nhưng các vai diễn sau này đều không gây tiếng vang lớn như vai Phan Kim Liên.
Đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, năm 1999, Dương Tư mẫn phát hiện mắc bệnh ung thư ngực. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi đó tôi mới 22 tuổi. Mọi thứ đang ở trước mắt nhưng lại nhanh chóng đóng sập lại".
Cô đã trải qua những ngày tháng bế tắc khi các bác sĩ khẳng định chỉ có thể giữ mạng sống khi cắt bỏ ngực. "Nhiều người nói rằng, tôi may mắn hơn đồng nghiệp vì sở hữu thân hình đáng ngưỡng mộ. Tôi tự hiểu, sau ca phẫu thuật này, mọi thứ đã không thể trở lại như cũ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác" - nữ diễn viên tâm sự.
Biểu tượng quyến rũ đau đớn chấp nhận sự thật rằng, vòng một 36D đáng tự hào chỉ còn cỡ 32B (86cm).
Năm 2000, Dương Tư Mẫn giã từ làng giải trí bằng cuốn sách ảnh Xuân quang tái hiện, tập hợp những hình ảnh nóng nhất hoặc chưa hề công bố được chụp trước đó.
Dương Tư Mẫn từng gặp vấn đề sức khỏe nhưng truân chuyên hơn là việc phải đối mặt với điều tiếng của dư luận. Những gia đình truyền thống không chấp nhận cô trở thành dâu con vì hình ảnh nóng bỏng một thời.


Người đẹp Nhật Bản chật vật một thời gian dài mới tìm thấy tình yêu của đời mình. Anh là Arumi - giám đốc một công ty du lịch Nhật Bản có chi nhánh tại Đài Loan, tiền bạc và địa vị đều đầy đủ nhưng chỉ một lòng chung thủy và ủng hộ Dương Tư Mẫn.
Cặp đôi cùng nhau đầu tư vào ngành ẩm thực, mở một nhà hàng với số tiền 5 triệu Đài tệ ở Trung Quốc đại lục năm 2009. Việc làm ăn thuận lợi, bạn trai mua cho Dương Tư Mẫn 2 ngôi nhà đứng tên cô, chứng tỏ tình cảm mặn nồng. Dẫu vậy vì bận rộn mà cả hai chưa tính đến chuyện kết hôn.
Sau này, Dương Tư Mẫn tập trung mở rộng sự nghiệp kinh doanh cả hai mảng ẩm thực và làm đẹp. Chuỗi nhà hàng ramen ở Tokyo phát đạt, Dương Tư Mẫn cũng thỉnh thoảng được mời đóng quảng cáo và làm người đại diện.
Bạn trai từng nói đợi khi nào cô hết bận, hai người sẽ tính chuyện trăm năm. Năm 2011, cặp đôi tròn một thập kỷ hẹn hò và lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, vụ động đất kinh hoàng ở Nhật Bản đã thay đổi tất cả, sự nghiệp kinh doanh du lịch của bạn trai Dương Tư Mẫn ảnh hưởng nặng nề, anh bán nhiều tài sản, chuyện đám cưới bị trì hoãn.
Hiện nay, ở tuổi 42, cô hạnh phúc với cuộc sống bình lặng. Dương Tư Mẫn vẫn thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình nhưng không còn xuất hiện nhiều nữa. Không ai rõ cuộc sống của cô như thế nào, từ việc kinh doanh đến chuyện chồng con. Có lẽ trước nay ông trời đã định sẵn hồng nhan bạc phận, truân chuyên. Người hâm mộ vẫn chờ một ngày người đẹp một thời sẽ yên bề gia thất.
Theo An Nhiên (Khampha.vn)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (51 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (59 phút trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)