-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Sao 360°
24/02/2019 16:14Đặng Siêu và Tôn Lệ: 2 đường thẳng song song nhờ câu thoại trong phim 'vận vào người' mà thành cuộc hôn nhân cổ tích của Cbiz
Nhắc đến chuyện tình cảm của các ngôi sao showbiz, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi cảm thấy ngao ngán, đôi sớm nở tối tàn, cặp dài lâu nhưng đùng một cái vẫn chia tay đường ai nấy đi như thường. Vậy nên tình yêu bền lâu trong giới giải trí chẳng khác gì chuyện cổ tích với xác suất xảy ra không vượt quá 1 chữ số. May mắn Đặng Siêu và Tôn Lệ lại là trường hợp nằm trong thiểu số kia. Chuyện tình tuyệt đẹp bước ra từ màn ảnh của cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến.

Đặng Siêu và Tôn Lệ lần đầu gặp nhau trên phim trường "Hạnh phúc tựa như hoa" vào năm 2005. Khi đó, nam diễn đã ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và phong thái cuốn hút của bạn diễn nữ. Trên phim, nhân vật của Đặng Siêu từng nói với Tôn Lệ rằng: "Em sớm muộn cũng là vợ anh" và câu nói này dường như cũng từng bước ứng nghiệm vào cuộc đời của 2 ngôi sao.

Thời gian đầu, Đặng Siêu và Tôn Lệ hệt như hảo huynh muội, ở bên cạnh nhau chia sẻ tất cả mọi câu chuyện buồn vui. Thời gian trôi, khi bộ phim đóng máy cũng là lúc Đặng Siêu quyết định thổ lộ tấm chân tình và nhận được cái gật đầu quý báu của Tôn Lệ. Khi đó, cặp đôi quyết định giữ kín chuyện tình cảm vì không muốn gây náo loạn dư luận. Chẳng ngờ năm 2006, họ lại bị bắt gặp những hình ảnh tình tứ, hạnh phúc trên biển trong một chuyến du lịch chỉ có 2 người. Hết đường chối cãi, Đặng Siêu và Tôn Lệ đành phải thừa nhận mối quan hệ.

Trước tin tức này, công chúng không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà 2 con người với tính cách khác biệt, như thể thuộc về 2 thế giới khác nhau, lại có thể hòa hợp và yêu nhau sâu đậm đến vậy? Nhưng tiến hành phân tích kỹ hơn thì chính sự khác biệt đã kéo 2 con người sát lại gần nhau hơn.
Thời còn trẻ, Đặng Siêu là một chàng trai nổi loạn, tính cách hướng ngoại và không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Đến nỗi mỗi lần nghe thấy điện thoại từ nhà trường gọi đến, phụ huynh của Đặng Siêu đều cố ý không bắt máy vì sợ phải nghe về "chiến tích" của con trai. Năm 15 tuổi, Đặng Siêu bỏ nhà ra đi để theo đuổi đam mê nhảy nhót. Vì sợ bố mẹ phản đối nên anh không dám nói ra ước mơ của mình. Sau này gia nhập làng giải trí, máu nổi loạn trong người Đặng Siêu đã giảm bớt, song vẫn giữ nguyên tính cách sôi nổi và hài hước.

Tôn Lệ thì lại khác, ở cô lúc nào cũng toát lên sự trưởng thành và chững chạc hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa. Nguyên nhân cũng bởi Tôn Lệ đã trải qua tuổi thơ bất hạnh, gia đình tình vỡ, 2 mẹ con phải sống nương tựa vào nhau nhờ vào khoản tiền chu cấp ít ỏi từ bố. Từ dạo đó, Tôn Lệ trở nên ít nói, sống khép kín và nội tâm hơn.
Cô không còn tin tưởng vào tình yêu, sau này lớn lên cũng không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở vậy cùng mẹ đến hết đời. "Mẹ tôi đã phải vất vả với rất nhiều công việc khác nhau để nuôi con, ban ngày bán hàng, buổi tối đi làm giúp việc... Tôi từng hận bố bỏ rơi hai mẹ con và thề rằng mình phải nỗ lực để thành công trong cuộc sống sau này" - người đẹp chia sẻ.

Nhưng rồi khi gặp Đặng Siêu, quan điểm và suy nghĩ trên của Tôn Lệ đều nằm lại ở quá khứ. Tâm hồn cằn cỗi của cô đã được người đàn ông chân thành, hài hước trước mặt tưới mát, nỗi đau trong quá khứ cũng dần được xoa dịu. Ở bên cạnh Đặng Siêu, Tôn Lệ dần cởi mở hơn, tự tin bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình mà tiến lên phía trước. Về phía Đặng Siêu, chàng trai bốc đồng năm nào lại bị "cảm hóa" bởi sự điềm nhiên và dịu dàng của Tôn Lệ. Đặng Siêu - Tôn Lệ như 2 thỏi nam châm trái dấu cứ mãi hút lấy nhau, tính cách "cộng hưởng" trở thành đôi tình nhân đẹp của showbiz.

Vốn là một người lãng mạn, Đặng Siêu luôn dành cho Tôn Lệ những món quà tuyệt vời nhất vào những dịp lễ lớn, nhất là sinh nhật. Biết bạn gái có vết sẹo quá khứ trong lòng, anh nguyện dùng tất cả tình yêu thương của cuộc đời mình để xóa hết chúng đi. Như chính câu Đặng Siêu đã từng nói: "Anh không cần em quá chững chạc, làm một người con gái chững chạc rất mệt mỏi. Em chỉ cần dựa vào anh là được rồi, bảo vệ em là trách nhiệm không thể khước từ của anh."

Vào dịp sinh nhật của Đặng Siêu, Tôn Lệ cũng muốn làm điều gì đó cho người yêu nhưng nghĩ mãi chẳng ra món quà nào tặng anh. Vậy là cô quyết định hỏi thẳng: "Sinh nhật này anh muốn quà gì nào?", như thể chỉ chờ đợi câu hỏi này, nam diễn viên lập tức đáp lại: "Chúng mình kết hôn đi". Lời cầu hôn ngắn gọn, đơn giản nhưng cực ngầu rất hợp với tính cách Đặng Siêu khiến Tôn Lệ không khỏi bất ngờ và rồi gật đầu đồng ý trong sự xúc động dâng trào.
Ngày 8/2/2010, đúng vào sinh nhật lần thứ 31 của Đặng Siêu, cặp đôi đi đăng ký kết hôn trước khi tổ chức một lễ cưới ấm cúng 1 năm sau đó ở Thượng Hải khi Tôn Lệ đang mang thai đứa con đầu lòng.



Giờ đây, khi tổ ấm đã có thêm sự hiện diện của 2 thiên thần nhỏ, Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn giữ lửa tình cảm như thuở ban đầu. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cặp đôi lại khiến mọi người bị "sâu răng" vì những cử chỉ ngọt ngào, đầy ắp niềm hạnh phúc họ dành cho nhau. Đôi vợ chồng ở bên nhau lâu ngày cũng bị lây tính khí của đối phương. Đặng Siêu có sở thích "dìm hàng" vợ trên Weibo bằng những bức ảnh khó đỡ. Tôn Lệ cũng không phải dạng vừa, đáp trả lợi hại khiến ông xã cứng họng.



Ai cũng biết Tôn Lệ thường có những sở thích mang tính bộc phát, Đặng Siêu không hề lên tiếng chê bai, ngược lại còn ủng hộ hết mực. Tôn Lệ thích vẽ thư pháp, Đặng Siêu ở bên cạnh kiên nhẫn cùng tập luyện. Tôn Lệ bắt tay vào trồng rau, Đặng Siêu góp một tay chăm bón. Tôn Lệ thích làm bánh, Đặng Siêu cùng cô thưởng thức thành quả ngọt ngào. Tôn Lệ học làm gốm, Đặng Siêu dành thời gian cắp sách đi học cùng. Chỉ cần là điều Tôn Lệ thích, Đặng Siêu lúc nào cũng sẵn sàng cùng cô thực hiện. Cứ như vậy từ cuộc sống cho đến công việc, Đặng Siêu và Tôn Lệ lúc nào cũng gắn bó với nhau không rời.


2 con người thuộc về 2 thái cực riêng biệt lại gắn chặt với nhau vì 2 chữ duyên phận. Giữa lòng showbiz đầy thị phi, Đặng Siêu và Tôn Lệ có thể yêu nhau vô tư và bình yên thật là một điều hiếm có, đáng trân trọng. Mong cho cuộc hôn nhân của cặp đôi lúc nào cũng tràn ngập sắc màu tươi vui, để người ta còn tiếp tục tin vào tình yêu, tin vào chuyện cổ tích giữa đời thực.


Theo Imacho - Hồng Anh (Trí Thức Trẻ)
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (21/09/26 23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (21/09/26 22:47)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (21/09/26 22:43)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (21/09/26 22:31)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (21/09/26 22:25)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (21/09/26 21:49)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (21/09/26 21:38)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21/09/26 21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21/09/26 21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21/09/26 21:00)