-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Sao 360°
07/03/2018 21:33Đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc bị cáo buộc tội hiếp dâm
Chương trình điều tra PD Notebook hôm 6/3 đã đăng tải lời tố cáo của một nữ diễn viên về đạo diễn Kim Ki-duk, trong đó có hành vi hiếp dâm. Đây là nhà làm phim nghệ thuật nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, và từng thắng giải Sư tử vàng của LHP Venice với bộ phim Pièta (2012).
Đây là lời cáo buộc mới nhất khi phong trào #MeToo lan tỏa tới Hàn Quốc, và rất nhiều người phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau, từ giải trí cho tới chính trị, đã lên tiếng về những trải nghiệm tấn công tình dục đáng sợ mà bản thân phải đối mặt.
Một nữ diễn viên đã bỏ nghề yêu cầu giữ kín danh tính tiết lộ đạo diễn Kim đã nhiều lần quấy rối tình dục mình trong quá trình tiền kỳ của một dự án mà cô tham gia. Tới khi phim bấm máy, tức lúc đoàn làm phim sinh hoạt cùng nhau, nhà làm phim đã tới cưỡng hiếp ở phòng riêng của nữ diễn viên.
Nạn nhân đồng thời cho biết cô không chỉ bị cưỡng hiếp bởi đạo diễn Kim, mà cả Cho Jae-hyun - nam diễn viên mới thú nhận là đã có hành vi tấn công tình dục với đồng nghiệp nữ Choi Yul. Tại Hàn Quốc, Kim Ki-duk và Cho Jae-hyun vốn là cặp bài trùng ăn ý trong nhiều dự án điện ảnh như Crocodile (1996), Address Unknown (2001), Bad Guy (2001), Moebius(2013)...
Sau khi hành sự, đạo diễn Kim Ki-duk hứa sẽ trao cho nạn nhân vai chính ở dự án điện ảnh tiếp theo, với điều kiện cô tiếp tục quan hệ tình dục với ông. Tuy nhiên, do sang chấn tâm lý, cô dần phải rời xa các phim trường vì nỗi đau to lớn về mặt tinh thần.
Cô kể lại: “Tôi tìm kiếm lời khuyên từ một đàn chị sau những lần bị hiếp dâm. Nhưng cô ấy nói đây chính là cách ngành công nghiệp điện ảnh vận hành. Tôi run người khi thấy sự nghiệp của Kim và Cho cứ thế thăng hoa. Tại sao những nạn nhân như tôi mới là kẻ phải từ bỏ giấc mơ?”.
Trước lời cáo buộc mới nhất, Kim Ki-duk từng bị một nữ diễn viên tố cáo là đã đuổi mình khỏi một dự án khác do từ chối lên giường với ông. Người này đã kiện đạo diễn Kim ra tòa do ông tát cô trên trường quay Moebius (2013) và ép cô thực hiện một cảnh nóng không có trong kịch bản. Tòa án yêu cầu Kim Ki-duk nộp phạt 5.000 USD vì hành vi bạo lực, nhưng người bị hại đã kháng án do cho rằng đây là quyết định chưa thỏa đáng.
Cụ thể, hai ngày trước khi bấm máy Moebius, Kim Ki-duk ép cô phải quan hệ tình dục với mình và một phụ nữ khác. Khi từ chối, cô lập tức bị đuổi với lý do nhà làm phim không thể làm việc với bất cứ ai không tin tưởng ông. Nạn nhân cũng đã chọn chương trình PD Notebook để lên tiếng, và đến nay vẫn giữ kín danh tính.
Cô gái tiết lộ rằng bản thân đã phải mất 4 năm để theo đuổi vụ kiện đạo diễn Kim do các đồng nghiệp và thành viên đoàn làm phim không dám đứng ra làm nhân chứng, và e ngại sự vụ có thể gây tổn hại đến sự nghiệp.
Sau đó, hai thành viên nam trong ê-kíp Moebius đã nhận lời lên chương trình PD Notebook, nhưng với điều kiện phải được giấu mặt và làm méo tiếng. Cả hai tiết lộ đã có những “sự vụ kinh hoàng” diễn ra trên trường quay của nhà làm phim lừng danh, nhưng không ai dám lên tiếng trước một cái tên quyền lực như Kim Ki-duk.
Tác giả của bộ phim Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân… còn hứng chịu lời cáo buộc thứ ba từ một nữ diễn viên khác. Cô này cho biết đã gặp ông trong quá trình tiền kỳ của một dự án, nhưng lập tức ra về bằng cách lấy lý do cần vào nhà vệ sinh. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy sợ hãi khi bị Kim Ki-duk hỏi về màu sắc của các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
Trước hàng loạt lời cáo buộc, đạo diễn Kim Ki-duk đã gửi cho các tác giả của chương trình PD Notebook một tin nhắn điện thoại rất dài, sau khi ông từ chối trả lời điện thoại và phỏng vấn.
Trong đó, nhà làm phim viết: “Phong trào #MeToo đang ngày một trở nên quyết liệt, và nó có thể chôn sống người khác trước khi sự thật được tiết lộ. Tôi chưa bao giờ dùng các bộ phim của mình để thỏa mãn dục vọng cá nhân”.
“Tôi từng hôn trộm một người, nhưng đó là tất cả. Tôi chưa làm điều gì quá đáng mà không nhận được sự đồng ý từ người phụ nữ. Tôi đã có những mối quan hệ tình cảm thân mật, nhưng mọi chuyện luôn diễn ra trong đồng thuận. Dù sao, là một người đàn ông đã kết hôn, tôi cảm thấy xấu hổ vì những gì đang diễn ra”, Kim Ki-duk viết thêm.
Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại G20, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang ở "vị thế thuận lợi" (12/09/26 23:35)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (12/09/26 22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (12/09/26 20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (12/09/26 20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (12/09/26 19:51)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (12/09/26 19:40)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (12/09/26 19:13)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (12/09/26 18:48)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (12/09/26 18:30)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (12/09/26 18:16)