-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Sao 360°
11/07/2018 23:00Đạo diễn 'Kong': 'Tôi suýt bị giết chết ở VN và sẽ tìm ra hung thủ
Mới đây, trong bài phỏng vấn dài trên tạp chí GQ số tháng 7, đạo diễn bom tấn Kong: Skull Island, đại sứ du lịch Việt Nam - Jordan Vogt-Roberts lần đầu lên tiếng chi tiết về vụ hành hung anh vào năm ngoái.
Chi tiết vụ hành hung tại một quán bar ở TP.HCM vào tối ngày 9/9/2017 được đạo diễn Kong lần đầu kể lại một cách chi tiết và đầy đủ theo trình tự thời gian với phóng viên tờ GQ.
Theo đó, ba thông tin đáng chú ý nhất của bài phỏng vấn nằm ở chi tiết sự việc theo lời kể của Jordan, thương tích nặng nề của anh và đặc biệt là danh tính của thủ phạm dựa vào điều tra riêng của chính đạo diễn người Mỹ.
'Tôi suýt bị giết chết chứ không chỉ là hành hung"
Tối đó, Jordan Vogt-Roberts đang ngồi cùng nhóm bạn bè bao gồm nam diễn viên hành động Ilram Choi (biên đạo võ thuật của Kong: Skull Island, đóng thế trong Spider-Man), đạo diễn Việt kiều Timothy Linh Bui và Danny Do.
Trong lúc Jordan đang trò chuyện với một người phụ nữ và đưa cho cô chiếc điện thoại của anh để giới thiệu về trang Instagram của mình, một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông được đạo diễn miêu tả là "băng đảng côn đồ" lao vào hành hung.

Theo lời kể của đạo diễn Kong: Skull Island, Jordan bị một nhóm lao vào đánh túi bụi vào bụng và đầu. Anh gục xuống sàn, cuộn tròn người che chắn. Tuy nhiên những cú đá, cú đập chai vẫn liên tục đổ xuống đầu và thúc vào xương sườn của đạo diễn người Mỹ từ nhiều phía.
Ilram Choi cho rằng trong đời anh chưa thấy vụ hành hung nào dã man và táo tợn như thế này. "Lúc đó tôi đã nghĩ Jordan có thể đã chết và chúng tôi không thể làm gì". Tuy nhiên, vì giỏi võ thuật nên Choi cũng phần nào đỡ được cho Vogt-Roberts khỏi sự tấn công của đám đông hỗn loạn. Choi kể nhóm người này sau khi hành hung đã nhanh chóng rời khỏi quán bar và lần lượt giẫm chân lên người của Jordan tiến ra ngoài.
Theo lời kể của vị đạo diễn 33 tuổi, trước đó người phụ nữ anh trò chuyện từng bị hai người đàn ông Việt Nam (một người đội mũ, một người có bộ râu) quấy rối, sờ mó ngay đối diện bàn của anh. Tuy nhiên, cô gái này đã từ chối rời khỏi bàn của Jordan để tham gia cùng nhóm người đàn ông này.
Jordan thoát ra khỏi quán bar với một mảnh chai rượu sâm banh còn dính vào đầu. Sau đó, anh được đưa đến một bệnh viện tại TP.HCM và được xác định là bị vỡ hộp sọ, bị sưng tím, xuất huyết và tổn thương túi khí não.

Ngày 11/9/2017, các trang tin tức của Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự việc này với nội dung về việc đạo diễn Kong bị tấn công ở Sài Gòn. Trong bức thư gửi về Việt Nam sau đó, Vogt-Roberts nhấn mạnh: Đây không phải là một cuộc tấn công đơn thuần. Tôi gần như bị giết bởi một nhóm người. Đây là cuộc hành hung của một nhóm côn đồ điên rồ”.
Sau thời gian nằm viện 10 ngày ở Việt Nam, Vogt-Roberts trở lại California, Mỹ để điều trị bổ sung và được cho biết những vết thương của anh còn nghiêm trọng vượt xa những gì được xác định ở Việt Nam. "Dự định mua nhà ở Sài Gòn của tôi đã bị thay thế bởi việc chữa lành bệnh ở Mỹ", Jordan nói.
"Tôi sẽ tự điều tra thủ phạm"
Sau khi sự việc diễn ra vào tối ngày 9/9/2017, đạo diễn Kong yêu cầu được xem lại đoạn video ghi hình ở quán bar. Anh xem lại và không cầm được sự phẫn nộ. Đạo diễn không muốn những người đã tấn công mình vẫn còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhiều tháng sau, Jordan vẫn bị ám ảnh về cuộc tấn công đó. Anh lâm vào trạng mệt mỏi, trầm cảm và dùng nhiều cách để quên đi nỗi ám ảnh này. "Tôi đã thử nhiều cách từ việc uống nhiều rượu, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tập thiền, đọc sách, tập vật lý trị liệu. Nhưng mọi thứ đều không thật sự hiệu quả". đạo diễn 33 tuổi cho biết.
Vogt-Roberts nói rằng anh đã nhiều lần liên hệ với đại sứ quán Mỹ và cảnh sát Việt Nam nhưng họ có rất ít thông tin. Thế nên, vào tháng 1 năm nay, anh quyết định trở về Việt Nam để tìm hiểu rõ sự việc.

Sau khi trở lại Mỹ lần nữa, dựa vào các mối quan hệ quốc tế, Facebook cùng sự thành thạo kiến thức tội phạm của một người bạn, Jordan Vogt-Roberts tiếp tục tự mình tiến hành điều tra để tìm ra danh tính người đã tấn công anh.
Không lâu sau, đại sứ du lịch Việt Nam cùng phóng viên tờ GQ - Max Marshall (người thực hiện bài phỏng vấn này) đã hợp tác và tìm hiểu được một số nghi phạm liên quan đến vụ hành hung.
Với sự giúp đỡ từ các nguồn tin và đặc biệt là chính quyền Canada, hai nghi phạm được xác định trong vụ tấn công là Kenny Cuong (người có bộ râu) và Billy Trần, còn có tên là Trần Việt Cường (người đội nón đỏ). Hiện tại phía cảnh sát quốc tế vẫn đang tiến hành điều tra để có kết luận cuối cùng.
Cuối bài phỏng vấn, đạo diễn Kong nhấn mạnh anh vẫn duy trì tình yêu và sự mến mộ của mình đối với đất nước và con người Việt Nam. "Không có nỗi đau nào có thể khiến tôi dừng cảm kích về Việt Nam", Jordan nhấn mạnh.
Theo Phương Linh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





