Lịch trả tự do của "ông trùm" âm nhạc Diddy vừa bị lùi lại hơn một tháng, đồng thời nam rapper bị chuyển sang khu biệt giam sau khi xuất hiện hàng loạt cáo buộc cho thấy ông dùng tiền để hưởng đặc quyền sang chảnh.

Theo nguồn tin từ Page Six trích xuất hồ sơ của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, ngày ra tù dự kiến của Diddy (tên thật Sean Combs) đã bị điều chỉnh từ mốc ban đầu 21/1/2028 sang ngày 2/3/2028. Quyết định lùi thời hạn phóng thích được đưa ra ngay sau khi truyền thông phanh phui cuộc sống "vô tư như ở nhà" của rapper 56 tuổi tại Nhà tù Liên bang Fort Dix (bang New Jersey) – nơi ông đang chấp hành án phạt 50 tháng tù.

Theo điều tra từ NBC News, hàng loạt cựu tù nhân chung khu giam giữ tiết lộ Diddy chi hàng nghìn USD mỗi tháng để tạo dựng phong cách sống đặc quyền dành riêng cho giới nhà giàu.

09-1791517980-diddy-bi-keo-dai-an-phat-dua-vao-khu-biet-giam-sau-lum-xum-chi-tien-song-xa-hoa-trong-tu
Diddy được cho là dùng tiền để sống thoải mái trong tù.

Diddy vung tiền thuê phạm nhân khác nấu ăn theo yêu cầu (với các món như pizza, cà ri gà, bánh empanada), dọn dẹp phòng giam và thậm chí là mát-xa kiểu Trung Quốc. Nam rapper bị phát hiện dùng điện thoại thông minh trái phép để lướt Instagram, nhận ảnh nhạy cảm từ bạn gái cũ, đồng thời sở hữu máy tính bảng riêng để giải trí.

Ngoài ra, ông trùm hip-hop bị tố sử dụng rượu cao cấp do quản giáo lén mang vào, đồng thời thu mua thuốc chống trầm cảm từ các tù nhân khác.

Trang TMZ cho biết, ngay sau khi những bê bối trên bị đưa ra ánh sáng, ban quản lý nhà tù đã lập tức can thiệp và đưa Diddy trở lại khu biệt giam nhằm thắt chặt kỷ luật.

Đứng trước vụ việc, người phát ngôn của Diddy tìm cách xoa dịu dư luận khi cho rằng truyền thông đang săm soi quá đà các chi tiết sinh hoạt đời thường, đồng thời khẳng định nam nghệ sĩ vẫn chấp hành án đúng quy định và tập trung vào đơn kháng cáo. Về phía Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, cơ quan này từ chối đưa ra bình luận chi tiết vì lý do an ninh và quyền riêng tư.

Diddy sinh năm 1969, từng là huyền thoại âm nhạc quyền lực sở hữu đế chế Bad Boy Records cùng giải thưởng Grammy danh giá. Tháng 10 năm ngoái, ông bị tuyên phạt 50 tháng tù vì liên quan đến đường dây môi giới mại dâm, chính thức khép lại sự nghiệp giải trí lẫy lừng kéo dài hơn 3 thập kỷ.

TN (SHTT)