Sau hơn một năm thụ án, những hình ảnh đầu tiên của "ông trùm săn mồi tình dục" Diddy bên trong nhà tù liên bang vừa bị rò rỉ, khiến công chúng "sốc nặng" với sự thay đổi ngoại hình đến mức khó nhận ra của nam nghệ sĩ bê bối này.

Ngày 2/11, theo ghi nhận của tờ Page Six, Diddy đã bị cánh săn ảnh chụp lại khi đang đi dạo bên trong sân của Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey (Mỹ), giữa thời tiết lạnh khoảng 10°C. Đây là bức ảnh đầu tiên của Diddy bị rò rỉ kể từ khi bị bắt vào tháng 9/2024.

Trong bức ảnh được truyền thông Mỹ công bố, Diddy xuất hiện trong chiếc áo khoác màu xanh và đội mũ len màu cam do nhà tù cấp. Sau khoảng một năm bị giam giữ, cựu ông trùm âm nhạc trông già nua, gầy thấy rõ với gương mặt hốc hác và bộ râu bạc trắng.

02-1762071688-dien-mao-tan-ta-gia-nua-gay-soc-cua-ke-san-moi-tinh-duc-diddy-sau-hon-mot-nam-trong-tu.jpg
Diện mạo tàn tạ, già nua gây sốc của Diddy sau hơn một năm trong tù. Ảnh: TMZ

Trước đó, vào ngày 23/10, tình trạng của Diddy trong tù đã gây chấn động khi Charlucci Finney – bạn thân lâu năm của nam nghệ sĩ – tiết lộ Diddy đã suýt bị ám sát trong phòng giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, khi tỉnh dậy với một con dao kề trên cổ nhưng may mắn thoát chết. Năm ngày sau sự việc, quản lý trung tâm giam giữ đã thông báo chuyển Diddy đến một trại giam khác để thi hành bản án 50 tháng tù giam, với thời gian di chuyển được giữ kín. Diddy được dự kiến sẽ được thả vào ngày 8/5/2028 sau khi hoàn thành án phạt.

02-1762071722-dien-mao-tan-ta-gia-nua-gay-soc-cua-ke-san-moi-tinh-duc-diddy-sau-hon-mot-nam-trong-tu.jpg
Sean Diddy sành điệu và quyền lực trước lúc bị phanh phui bê bối tình dục gây chấn động.

Diddy bị bắt giam vào tháng 9/2024. Đến tháng 10/2025, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" này 4 năm 2 tháng tù giam vì hai tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD, phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, cùng với 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo, không còn trốn tránh những sai lầm và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ với 7 người con. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành một người tốt hơn nếu được tòa trao cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy đã vấp phải sự chế giễu từ công chúng, bị coi là "nước mắt cá sấu" và giả tạo. Dư luận cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng đã gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.

PTH (SHTT)