-
Sau 8 ngày, tìm thấy ô tô bị lũ cuốn trôi cùng nữ tài xế -
Khoa Pug bất ngờ bộc bạch: Sự thật đằng sau mác “đại gia”, tuổi U40 vẫn chưa có nhà đất riêng -
Điều trị thoát vị đĩa đệm không khỏi, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ liệt tứ chi -
Va chạm với xe tải, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Khởi tố người chồng đâm vợ tử vong vì nghi ngoại tình -
Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù -
Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh -
Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi -
Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng -
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ
Sao 360°
08/02/2026 14:01Diễn viên Hoàng Yến và hành trình tự chữa lành sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, sẵn sàng ủng hộ con đi tu
Với Hoàng Yến, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở sự bình thường sâu sắc – một trạng thái tâm trí cân bằng giữa những thăng trầm của cuộc sống. Chị tin rằng khi nội tâm bình an, con người mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực ra bên ngoài.
Nhìn lại quá khứ, nữ diễn viên thừa nhận mình từng sống rất vội vàng, luôn đặt áp lực lên bản thân để đạt được mục tiêu. Giờ đây, chị vẫn hướng tới những điều tốt đẹp nhưng không còn ép mình, mà ưu tiên sự an yên trong tâm hồn.

Thị phi như “trang sức đắt giá”
Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hoàng Yến chia sẻ với VietNamNet từng đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, chị không giận dữ mà chọn cách nhìn mọi chuyện bằng sự cảm thông. Theo chị, người nói lời cay nghiệt thường là người chưa tìm được hạnh phúc cho chính mình.
Những trải nghiệm đau khổ giúp chị hiểu sâu hơn nỗi đau của nhiều phụ nữ. Chị tin rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết dừng lại và sửa sai để bước ra khỏi khổ đau. Với chị, thị phi giống như “trang sức đắt đỏ” – thứ giúp con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Trên mạng xã hội, Hoàng Yến hiếm khi phản ứng gay gắt trước những bình luận khiếm nhã. Chị cho rằng trong mỗi người đều tồn tại cả năng lượng tích cực lẫn tiêu cực, và điều quan trọng là lựa chọn nuôi dưỡng nguồn nào. Chị trả lời một số bình luận không phải để tranh cãi, mà để bảo vệ những phụ nữ đang chịu tổn thương.
Nghệ thuật là tình yêu lớn
Hoàng Yến khẳng định chưa bao giờ hối tiếc vì đã theo nghệ thuật. Với chị, nghề diễn mang lại niềm hạnh phúc lớn hơn danh tiếng và thu nhập. Có thời gian rời xa sân khấu, chị cảm thấy như xa một tình yêu sâu đậm, và tin rằng mình sinh ra để làm nghệ thuật nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Chị từng trải qua giai đoạn yếu đuối khi ôm hết mọi thứ vào mình, tự đóng vai nạn nhân và không dám đối diện sự thật. Khi nhận ra bản thân cũng góp phần tạo ra khổ đau vì tham cầu hạnh phúc và sợ mất mát, chị bắt đầu thay đổi, học cách nhận lỗi và giải quyết vấn đề sớm.
Thông điệp gửi phụ nữ trong hôn nhân tổn thương
Nữ diễn viên bày tỏ sự trăn trở khi thấy nhiều phụ nữ cam chịu ở lại trong những cuộc hôn nhân đầy tổn thương vì con cái. Theo chị, không đứa trẻ nào có thể hạnh phúc khi lớn lên trong môi trường mà người mẹ sống trong uất ức và mệt mỏi. Sự hy sinh và im lặng không xóa đi nỗi đau mà chỉ khiến nó tích tụ.
Chị nhắn nhủ phụ nữ cần dám buông bỏ những mối quan hệ độc hại để không đánh mất chính mình. Ly hôn không phải thất bại, mà là sự kết thúc cần thiết để bắt đầu hành trình tỉnh thức hơn.
Phật pháp và sự chuyển hóa nội tâm
Hoàng Yến cho biết mình tiếp cận Phật pháp từ rất sớm và cảm nhận rõ sự chuyển hóa khi mang thai con gái út. Nhờ niềm tin vào nhân quả và tình yêu thương, chị không còn ghét ai và coi những tổn thương là bài học để trưởng thành. Chị nguyện sống hòa bình, không giận hờn hay oán trách.

Sẵn sàng ủng hộ con đi tu
Hoàng Yến xây dựng mối quan hệ với ba con gái dựa trên sự tin tưởng, coi các con vừa là con, vừa là bạn, thậm chí là người thầy. Mỗi người con có con đường riêng: người theo yoga, người theo truyền thông và người được nghệ thuật “chọn lựa”.
Đặc biệt, chị sẵn sàng ủng hộ nếu con muốn đi tu, bởi theo chị, được tu tập theo chánh pháp là một phước lành lớn. Hiện tại, các con của chị đều có cách tu tập riêng trong cuộc sống, không nhất thiết phải vào chùa.
- Rụng tóc có phải do tư thế ngủ? (19:22)
- "Trại Buôn Người" của Steven Nguyễn thắng lớn: Vượt mốc 147 tỷ đồng, nhận điểm sáng trên bảng xếp hạng quốc tế IMDb (19:13)
- Sean “Diddy” Combs tiếp tục được rút ngắn án tù, dự kiến mãn hạn vào đầu năm 2028 (19:08)
- Hà Nội: Lửa bùng lên ngùn ngụt kèm tiếng nổ tại quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ, nhân viên tháo chạy (1 giờ trước)
- Ninh Bình: Xác minh vụ va chạm căng thẳng trước nhà hàng Cường Dê sau clip cầm vật giống điếu cày đuổi người (2 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump lý giải việc chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân: "Vì ông Kim là bạn tôi" (2 giờ trước)
- Tổng cộng 39 năm tù cho cựu giảng viên và cựu cán bộ công an trong vụ thiếu nữ 15 tuổi tử vong vì ma túy (2 giờ trước)
- Giây phút kinh hoàng trên chuyến bay chở 180 người: Cơ phó nghi dùng dao tấn công cơ trưởng, định lao phi cơ xuống đất (2 giờ trước)
- PNJ chuẩn bị có thay đổi lớn (3 giờ trước)
- Honda SH Mode 125 ra mắt phiên bản 2027: Thiết kế đẹp hơn SH 125i, giá 82 triệu đồng (3 giờ trước)