-
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất
Sao 360°
02/10/2015 22:59Diễn viên Lê Phương: Làm mẹ đơn thân ngay cả khi đang có chồng
![]() |
| Khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Phương bên con trai. Ảnh: TL |
Có con, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là niềm vui lớn thì với Lê Phương, việc có bầu trước khi cưới là một áp lực khủng khiếp. Người thì ủng hộ, người lại cho rằng cô đang "trói chân" Quách Ngọc Ngoan bằng một đám cưới. Nhưng còn có một nỗi đau lớn hơn nhiều mà thời điểm đó, cô không dám chia sẻ. Chỉ đến tận sau này, khi đã ly hôn xong, cô mới đủ can đảm tiết lộ. Đó là cô từng nhận được "lời khuyên" từ bỏ đứa bé. Nhưng bản năng làm mẹ đã thôi thúc cô đi ngược lại sức ép này.
Ít người biết được rằng, suốt thời gian mang bầu, Lê Phương chỉ có một mình, không tiền bạc, không người thân bên cạnh. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đó, cô đã lỡ "trót dại" đưa hết cho người yêu. Ba mẹ ở dưới quê nên cô không muốn làm phiền, sợ họ buồn nên cực nhọc tới đâu, cô cũng cắn răng chịu đựng không chút ca thán. Cô chỉ biết lặng lẽ khóc và tự an ủi mình bằng niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Phải đến khi lâm bồn, cô mới thông báo cho mẹ biết để đưa vào viện. Nhìn thấy hình hài của con, cô đã từng nuôi hi vọng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết vô hình, sẽ "gọi bước chân lầm lạc quay về". Nhưng ngày đó đâu chưa thấy, chỉ thấy hiện hữu một nỗi lo rất thật là cơm áo gạo tiền của cảnh một thân một mình nuôi con. Bất đắc dĩ, cô phải vay mượn tiền ba mẹ để sống trong lúc chưa thể đi làm trở lại.
Giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió hôn nhân và nuôi con nhỏ, mỗi lần nhìn bé Cà Pháo mới 3 tuổi đã rất ra dáng đàn ông, lại vô cùng kháu khỉnh, Lê Phương biết mình thật có phúc khi quyết tâm giữ lại con trong cuộc đời. Nỗi trăn trở của Lê Phương lúc này là vì phải lo kiếm tiền, đi diễn liên miên, cô chưa thể đón con lên TPHCM sinh sống cùng mình được. Cô bảo: "Thời gian này tôi cần phải tập trung làm việc để lo cuộc sống trước mắt. Khi kinh tế ổn định hơn mới đón con được. Nhưng thời gian đó chỉ kéo dài đến khi Cà Pháo vào lớp 1. Còn hiện tại, sẽ tốt hơn cả nếu con được ở bên cạnh ông bà ngoại".
Hiện Lê Phương đang là nghệ sĩ khá đắt show với các bộ phim truyền hình, các show truyền hình thực tế, dự sự kiện... Với khả năng và sự chăm chỉ vốn có, Lê Phương tự tin ở bản thân sẽ lo cho con trai một cuộc sống đầy đủ mà không cần có cha của bé.
Không lo khi con không có cha
![]() |
Cũng có người thấy lo cho bé Cà Pháo khi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng Lê Phương thì không. Cô yên tâm khi bé được gửi gắm ông bà ngoại, được hưởng tình yêu đặc biệt từ mẹ. "Trong suy nghĩ của con, ông ngoại như là ba của bé vậy. Lúc mới biết nói, toàn gọi ông là ba. Sau này thì tôi nói để con hiểu, đó là ông ngoại thì con không gọi thế nữa. Nhưng trong tâm trí thì tôi muốn con nghĩ về ba của mình giống như ông ngoại vậy. Đó là một người có trách nhiệm, có tri thức và văn hóa. Cả đời ba chỉ có tình yêu duy nhất là mẹ. Đến tận bây giờ, ba mẹ tôi vẫn dành cho nhau những cử chỉ và câu nói lãng mạn. Việc để Cà Pháo cùng ông bà cũng nằm trong chủ ý của tôi, để con được ảnh hưởng từ văn hóa gia đình, của người đàn ông như ba tôi chứ không phải như ba của bé", Lê Phương chia sẻ.
![]() |
Một nỗi niềm nữa khiến Lê Phương không khỏi canh cánh, đó là khi con trai lớn lên, biết câu chuyện về cha mẹ mình thì tâm lý của con có bị "sốc" không? "Tôi đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của con khi lớn lên và tự cảm nhận được rằng, tôi sẽ rất buồn khi biết sự thật. Sẽ có hai khả năng xảy ra: một là con sẽ theo "vết xe đổ", hoặc sẽ không bao giờ là người như thế. Ngoài nền tảng giáo dục mà tôi đang và sẽ trang bị cho con, tôi còn tin vào câu "phúc đức tại mẫu". Mình sống có tâm, có đức, không bao giờ lựa chọn cách sống phá hoại gia đình người khác thì chắc chắn con cái mình sẽ được hưởng phúc", Lê Phương nói.
Không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng niềm an ủi lớn với Lê Phương là bé Cà Pháo tỏ ra là người vô cùng nhạy cảm và tình cảm. Mỗi khi ai giả vờ trêu mẹ để thử phản ứng của bé là lập tức dang tay ra bảo vệ mẹ. Bé cũng sớm bộc lộ thiên hướng nghệ thuật ca hát như mẹ (ngoài diễn xuất, Lê Phương còn hát khá hay dòng nhạc quê hương trữ tình). Dự định của Lê Phương sau này sẽ cho con đi du học, nhưng cô cũng nói, nếu con trai có tố chất nghệ thuật và yêu thích nó thì sẽ không cấm cản. Cô bảo: “Môi trường nghệ thuật có nhiều người sa ngã, nhưng ngược lại, tôi cũng biết không ít người sống tử tế và hạnh phúc. Hoàn cảnh sống chỉ là một phần, cái quan trọng là ở bản lĩnh và văn hóa của mỗi người. Không ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao nên tôi không thể nói con trai mình sẽ sống tốt hoàn toàn. Tôi chỉ có thể hướng và dạy cho con những lời hay lẽ phải. Và để làm được điều đó, tôi trước hết phải là tấm gương cho con noi theo”.
| Hỏi Lê Phương sẽ làm gì để thay thế hình ảnh người cha cho con trai, cô nói: "Đứa trẻ nào cũng cần có đầy đủ cha mẹ để lớn lên. Khó khăn nhất của người mẹ đơn thân chính là không mang đến cho con một người cha. Nhưng nếu chỉ đó là một người cha sống vô trách nhiệm, không có tình yêu với con thì cũng rất nguy hiểm. Vì chắc chắn con sẽ bị ảnh hưởng từ thói hư tật xấu của người cha. Tôi sẽ phải nỗ lực gấp đôi, vì ngoài vai trò làm mẹ, tôi sẽ phải làm công việc của một người cha với con. Cần nhiều điều để trang bị cho một đứa trẻ, trong đó, điều quan trọng là phải sống có trách nhiệm với gia đình". |
- Nhiều cột điện bất ngờ bốc cháy ở Thanh Hóa, người dân hốt hoảng dập lửa (14:48)
- Danh tính thiếu nữ 20 tuổi ở Hà Nội vừa bị bắt vì môi giới mại dâm: Hé lộ số tiền hoa hồng nhận được (14:47)
- Danh tính 2 người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đánh người nhập viện trước quán karaoke ở Ninh Bình (14:45)
- Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, chuyển đàm phán sang Qatar (14:42)
- Sau vụ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh, Halong Canfoco lên kế hoạch kinh doanh ra sao? (14:40)
- Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội (14:40)
- TP.HCM: Thanh niên vừa ra tù táo tợn giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày tại Thủ Đức (14:37)
- Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn (14:26)
- Bước ngoặt của Toyota Camry tại Việt Nam: Khai tử các phiên bản thuần xăng, dồn lực cho canh bạc xe hybrid (14:24)
- 7 năm làm dâu, chỉ đến khi tôi bỏ chiếc khăn rửa bát xuống, chồng mới thay đổi (14:20)


