Nghệ sĩ gạo cội Du Bổn Xương – người khắc họa thành công hình tượng Tế Công kinh điển trong ký ức nhiều thế hệ khán giả – đã trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh do tuổi cao sức yếu.

Sáng ngày 24/9, thông tin nam diễn viên Du Bổn Xương qua đời ở tuổi 93 tại Bắc Kinh vì lý do sức khỏe đã được Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc chính thức xác nhận. Sự ra đi của ông diễn ra chỉ 8 ngày sau khi ông mừng sinh nhật tuổi 93 (16/9/1933). Tin buồn này khiến hàng triệu khán giả châu Á bàng hoàng, đồng loạt để lại lời tri ân và tiếc thương sâu sắc dành cho tượng đài điện ảnh Hoa ngữ.

25-1790307480-dien-vien-te-cong-qua-doi-o-tuoi-93
"Tế Công" Du Bổn Xương.

Gắn bó với nghề từ sớm sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1956, Du Bổn Xương từng trải qua gần 30 năm lặn lội với các vai phụ không tên tuổi. Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp đến với ông vào năm 1984 nhờ màn biểu diễn kịch câm ấn tượng, giúp ông nhận được vai chính trong bộ phim truyền hình Tế Công (1985).

Hình ảnh nhà sư ăn mặc rách rưới, tay cầm chiếc quạt nan điên điên dại dại nhưng giàu lòng từ bi đã đưa tên tuổi Du Bổn Xương trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, đồng thời mang về cho ông giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng lần thứ 4.

Không dừng lại ở cái bóng của Tế Công, nam nghệ sĩ tiếp tục cống hiến bền bỉ cho sân khấu kịch lẫn điện ảnh qua nhiều tác phẩm như Họa bì 2. Đặc biệt ở giai đoạn cuối đời, dù đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn khiến công chúng ngả mũ thán phục với tinh thần làm việc miệt mài 10 tiếng mỗi ngày cho vai diễn Gia thúc trong siêu phẩm Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Sự nhiệt huyết và tình yêu nghề trọn vẹn đến tận những năm tháng cuối đời của ông là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ hậu bối.

TN (SHTT)