-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Sao 360°
15/11/2019 18:40Diễn viên Thúy Hà: Người phụ nữ đối đầu NSND Hoàng Dũng trong 'Sinh tử' và cuộc sống mẹ đơn thân hạnh phúc
Trong bộ phim "Sinh tử", diễn viên Thúy Hà vào vai bà Hiền - một phó bí thư tỉnh ủy khó đoán, khó thấu hiểu. Ngay từ phút đầu tiên xuất hiện đã trong một phân cảnh rất "hưởng thụ". Bà đang đi thư giãn với bạn thì nhận được điện thoại báo mỏ đá sập, thế nhưng câu trả lời với bạn rằng vụ việc không liên quan đến mình mới khiến khán giả giật mình.
Trong phim này, vai diễn của diễn viên Thúy Hà thường đối đầu với nhân vật Chủ tịch tỉnh do NSND Hoàng Dũng thủ vai. Ghét nhau như nước với lửa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Thanh - bà Hiền (Thúy Hà) thường xuyên tranh cãi, phản bác ý kiến của Chủ tịch tỉnh - ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) trong các buổi họp.
Chuyển từ cô Hạnh bán hoa hiền hòa sang bà Phó Bí thư tỉnh có diễn biến tâm lý phức tạp không làm khó được diễn viên Thúy Hà. Bản thân là người gắn bó với nghệ thuật đã lâu nên chị đã làm tốt nhân vật bà Hiền.
Trước khi đến với "Sinh tử", trong sự nghiệp nghệ thuật của diễn viên Thúy Hà được chú ý khi vào vai Hạnh trong phim điện ảnh "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, chị liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. Hình ảnh cô thôn nữ đã ăn sâu trong lòng khán giả, với khuôn mặt Á Đông của cô. Thúy Hà còn gây ấn tượng với vai nữ y tá Ngần trong bộ phim truyền hình "Nhật ký chiến trường" (dựa theo tiểu thuyết "Bê trọc" của nhà văn Phạm Việt Long).
Sau này, Đinh Thị Thúy Hà đổi hình ảnh khi đảm nhận vai cá tính trong "Bí mật Eva" và "Mưa bóng mây" khiến khán giả ngỡ ngàng nhưng cũng đón nhận. Vai diễn Bích trong phim "Mưa bóng mây" đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2018, tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc, Đinh Thị Thúy Hà đã nhận được Huy chương Bạc trong vở kịch nói "Vùng Lạnh" do NSND Hoàng Dũng làm đạo diễn.
Mới đây, diễn viên Thúy Hà lại gây sửng sốt cho khán giả khi vào đảm nhận 2 vai trong bộ phim "hot" "Về nhà đi con". Vai diễn vợ ông Sơn và cô Hạnh bán hoa chưa thực sự là thử thách với chị. Vì cả hai đều là những người phụ nữ chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, con cái. Nhiều người nghĩ rằng những vai diễn như vậy rất hợp với Thúy Hà và lo lắng chị sẽ bị "chết vai". Quả thật, ban đầu khi nhận vai Phó Bí thư Hiền trong "Sinh tử", diễn viên Thúy Hà luôn cảm thấy áp lực nhưng nhờ vững nghề, sự nghiêm túc trong công việc, chị đã sớm vượt qua.
Trong phim luôn là người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. 20 tuổi đã nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với hào quang của nghệ thuật nhưng khi lấy chồng, có con chị khép lại giấc mơ ấy.
Chị vẫn hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội nhưng không nhận đóng phim vì sức khỏe của con trai. Nữ diễn viên tuổi Ngọ nói: "Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ hai của tôi đã có sức đề kháng rất kém nên thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần tưởng chừng sẽ có chuyện buồn xảy ra nếu bạn ấy không được đưa đi cấp cứu kịp. Hôm nay bạn ấy khỏe nhưng mai có thể ốm ngay nên tôi không yên tâm lắm nếu đi quay ở ngoại tỉnh và phải ở lại qua đêm cùng đoàn phim.
Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa và cũng không dám nhận đóng phim dài tập mà chỉ làm việc quanh quanh ở thành phố để có thể về nhà với con. Bạn ấy dù đã lớn hơn nhưng vẫn phải để ý đến sức khỏe. Tôi nhiều lần phải ngậm ngùi vì phải từ chối những cơ hội đến với mình".
Vì con nên chị khép lại tất cả những mộng mơ về con đường nghề và có vài lần nuối tiếc nhưng rồi chỉ nhìn thấy con, chị lại mỉm cười quên hết.
Mới đây, khi con cái khôn lớn hơn, cuộc sống ổn định chị mới quay trở lại phim ảnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng ấy là Thúy Hà bị lộ dần góc khuất hôn nhân. Sau thành công của phim "Về nhà đi con", Thúy Hà thừa nhận đã ly hôn chồng.
Chị nói: "Tôi chính thức ly hôn vào ngày 28 tết năm ngoái (2018). Sau ly hôn, cuộc sống của tôi đổi khác rất nhiều. Cái đầu tiên đó là tôi không còn phải lo lắng cho một người khác nữa. Tôi dành sự quan tâm và lo lắng đó cho bản thân, cho các con của mình".
Ngoài ra, chị còn trấn an khán giả rằng cuộc sống hiện tại của chị đã ổn hơn xưa. "Ở thời điểm này, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân và quyết tâm theo đuổi những lựa chọn riêng của mình. Trước đây tôi sống theo cảm xúc chứ không theo lí trí và đó cũng là lí do tôi quyết định tạm dừng sự nghiệp để hy sinh cho gia đình.
Bây giờ, ở ngưỡng tuổi này tôi hiểu điều gì mình đáng để hy sinh và đáng để cố gắng vì sau ly hôn tôi dường như phải làm lại từ đầu", diễn viên Thúy Hà tâm sự.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (21:22)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (34 phút trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (38 phút trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (54 phút trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (2 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (3 giờ trước)