-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Sao 360°
04/09/2020 17:50Diễn viên Việt Anh và vợ cũ đi ăn tình cảm, kỉ niệm 1 năm rưỡi ly hôn
Cách đây ít hôm, Hương Trần (vợ cũ diễn viên Việt Anh) đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân một số hình ảnh cô ăn mặc lộng lẫy, ngồi một mình tại buổi tiệc sang trọng. Những bức ảnh này làm dấy lên tin đồn Hương Trần được cầu hôn, khiến cô phải lên tiếng đính chính.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Mới đây, một người bạn của vợ chồng Việt Anh đã tiếp tục đăng tải lên trang Facebook cá nhân những bức hình chụp Hương Trần trong buổi tiệc ấy. Điều đáng chú ý là lần này có thêm sự xuất hiện của diễn viên Việt Anh cùng bé Đậu Đậu (con trai anh).
Người bạn này viết: "Chia tay không có nghĩa là không còn thương yêu. Nhất là khi có đứa con là sợi dây gắn kết.Thằng bạn mình đã làm được điều mà nhiều người không làm được. Một buổi tối ấm áp trong một không gian riêng tư.
Họ đã nói với nhau rất nhiều điều mà hai năm trước họ không thể chia sẻ với nhau được".
Như vậy, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Buổi tiệc Hương Trần tham gia không phải lễ cầu hôn, mà là tiệc kỷ niệm sau một năm rưỡi ly hôn với Việt Anh.

Ngay sau đó, trên trang Facebook của mình, diễn viên Việt Anh cũng đăng tải một bức tâm thư dài với nội dung như sau:
"Một buổi tiệc tối có lẽ là 1 không 2!
Trước sự chứng kiến của vị khách siêu đáng yêu, hai người chúng tôi tổ chức kỷ niệm một năm rưỡi ngày chúng tôi li hôn.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi dở hơi hoặc làm trò gây chú ý nhưng khoan vội kết luận. Xin hãy đọc hết những dòng tâm sự này của tôi và sau đó mọi người kết luận thế nào cũng được. Tôi không có ý kiến gì cả vì đó là quyền của mọi người.
Đối với nhiều người, li hôn là sự tuyệt vọng, là một điều gì đó xấu xa và khủng khiếp lắm. Với chúng tôi ở thời điểm đầu khi chuyện này xảy ra, chúng tôi cũng nghĩ như vậy khi phải đối diện với quá nhiều áp lực xung quanh.
Chúng tôi mất phương hướng, chịu sự gièm pha, nói ra nói vào, sĩ diện bị tổn thương, phảo chứng tỏ với bản thân, với xã hội, với vân vân và mây mây. Anyway, thời gian sẽ chứng minh tất cả đã ứng với câu chuyện của chúng tôi như sau.
Chỉ có chúng tôi mới hiểu nguyên nhân vì sao chúng tôi chia tay. Cả hai chúng tôi không ai xấu cả nhưng tại sao không thể ở cùng nhau?
Lúc đầu chia tay, cả hai đều có những tâm tư của mình, đều có những giận hờn, oán trách, nhưng rồi thời gian đã giúp chúng tôi bình tĩnh để hiểu và nhìn thấy những hạn chế của mình, cũng như nguyên nhân chúng tôi chia tay.

Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tựu chung lại là do sự khác biệt về tính cách, về suy nghĩ, thói quen, về tâm linh (cô ấy là Kim và tôi là Mộc). Nó giống như việc chúng ta đang đi xe máy mà hỏng lốp, chúng ta lấy tạm chiếc lốp xe đạp ra để thay thì làm sao chiếc xe máy đó chạy được.
Việc cố gắng làm mọi cách cho chiếc xe đó chạy là bất khả thi ngoài việc thay lại chiếc lốp đúng cho nó.
Và khi ly hôn, chúng tôi đều nhận ra điều đó để không còn oán trách nhau nữa. Thay vào đó chúng tôi cùng nhau hướng tới việc chia sẻ chăm sóc, dạy dỗ con cho con đỡ thiệt thòi.
Chúng tôi cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc để giúp nhau tốt lên. Chúng tôi đã không còn những mâu thuẫn mà khi xưa sống cùng nhau vẫn hàng ngày xảy ra vì chúng tôi đã tự hoàn thiện bản thân.
Chúng tôi nhận ra những hạn chế và thiếu xót trước đây. Giờ đây ,chúng tôi đã là những người bạn thật sự, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với nhau.
Và tôi biết chắc rằng đây cũng là điều tốt đẹp sẽ đến với Đậu. Thay vì phải chứng kiến những lần cãi vã căng thẳng thì giờ đây là cuộc trò chuyện vui vẻ. Cùng bạn luận về cách nuôi dạy con và cuộc sống.
Mặc dù cháu hiểu rằng sau đó, bố sẽ về bà nội và mẹ sẽ về bà Lan (bà chăm bé).
Và giờ, tôi chỉ có một ước ao duy nhất là cô ấy sẽ tìm được người chồng thực sự, là một nửa của cô ấy và bé Đậu Đậu sẽ sớm có em. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cô ấy và cả tôi.
Cô ấy đã thay đổi và là người phụ nữ tuyệt vời (hình thức và nội dung khá ổn), nhưng rất tiếc cô ấy là Kim và tôi là Mộc (lại phải nhắc lại).
Tính cách và suy nghĩ không cùng một đường mà là hai đường song song. Chúng tôi sẽ không có chuyện quay về với nhau vì chúng tôi biết như này mới là tốt cho cả hai. Cả hai sẽ tìm hạnh phúc thật sự của đời mình.
Cơ hội tốt cho những anh em nào muốn tìm một nửa cho mình. Chúc các anh em khác may mắn hơn tôi. Thùng rượu vang được thu hoạch từ những vườn nho sau giông bão thường rất ngon (thấy bảo thế).
Chốt lại vấn đề, những chia sẻ của tôi không phải khuyến khích mọi người nên li hôn khi cuộc sống hôn nhân trục trặc, nhưng hãy thật sự tỉnh táo và lý trí.
Nếu nhận thấy những khác biệt về lí trí và những yếu tố đó không thể thay đổi thì li hôn đôi khi lại là sự lựa chọn sáng suốt và nhân văn".
HP (Nguoiduatin.vn)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)