-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
04/09/2015 13:44Diệp Bảo Ngọc: "Tôi ly hôn vì con"
- Nguyên nhân gì khiến hôn nhân của chị tan vỡ?
- Trong quá trình chung sống, chúng tôi không hợp nhau và thường xảy ra tranh cãi, xích mích. Mọi chuyện không thể giải quyết được. Tôi không muốn tình trạng này kéo dài khiến tâm hồn con trai bị tổn thương. Vì con còn nhỏ chưa ý thức được nhiều nên chúng tôi muốn chấm dứt mọi chuyện một cách tốt đẹp. Trước khi quyết định ly hôn, tôi có sáu đến bảy tháng để suy nghĩ và hàn gắn nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Nhiều trường hợp khi chia tay hai vợ chồng không nhìn mặt nhau. Quan điểm của tôi là quá khứ nên đẩy lùi phía sau. Chúng tôi hiện là bạn. Với lại, cả hai vợ chồng đều hoạt động nghệ thuật nên cần phải giữ hình ảnh đẹp để còn đi kiếm tiền. Tôi nghĩ sau này con tôi lớn lên chỉ cần hiểu đơn giản rằng, bố mẹ không hợp nhau nên không sống chung.
![]() |
Diệp Bảo Ngọc. |
- Giai đoạn đầu tôi chưa quen lắm với việc ngủ một mình. Hàng đêm tôi đều bị mất ngủ vì quen có chồng bên cạnh. Tâm trạng tôi đi xuống trầm trọng. Đôi khi ra đường thấy gia đình khác hạnh phúc tôi cũng tủi thân. Sau đó tôi đi du lịch để bình tâm lại và chấp nhận sự thật.
Rất may tôi có người thân, bạn bè bên cạnh. Quan trọng con trai tôi - bé Kid - là động lực để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Đã bao lần chị tiếc vì kết hôn sớm làm ảnh hưởng đến sự nghiệp?
- Trong cuộc đời mỗi người, đâu phải dễ gặp một người mà mình sống trọn tình yêu với họ. Nhiều người hỏi tôi lắm về việc này. Tôi nghĩ biết đâu với cuộc hôn nhân khác, tôi sẽ không được yêu như vậy nên không có gì phải hối hận.
Thú thật lúc 19 tuổi, tôi muốn có cuộc sống gia đình. Chồng cũ tôi lại mang đến sự tin tưởng về một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp nên tôi chỉ làm theo cảm xúc. Khi bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra chúng tôi quá khác biệt nhau.
- Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân ở tuổi còn trẻ?
- Tôi tích cực đóng phim kiếm tiền nuôi con. Hiện thu nhập của tôi từ đóng phim và kinh doanh khá ổn định. Các khoản thu chi của tôi cũng không lớn lắm. Ngoài việc nuôi con, tôi không tốn vào các khoản tiền khác như nhà cửa vì sống chung với cha mẹ đẻ. Tôi còn tiết kiệm được số tiền để lo cho con trong tương lai. Khoản này chỉ là phòng hờ và lo xa chứ sau này con lớn, tôi dạy cho bé sống tự lập không phục thuộc vào cha mẹ.
![]() |
Diệp Bảo Ngọc và con trai. |
- Bình thường tôi quay phim từ 6h sáng đến tận 21h nên có rất ít thời gian bên con. Bé Kid dùng máy điện thoại rất rành. Chúng tôi thường liên lạc qua mạng. Lúc rảnh rỗi, tôi chở con đi siêu thị. Nếu ngày nào quay ít phân đoạn, tôi mang con đến đoàn phim và nói với con: "Mẹ đi làm vất vả thế này, bé Kid phải nghe lời và ngoan ngoãn nhé".
- Chị dự tính gì cho hạnh phúc riêng?








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (47 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (50 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




