-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Sao 360°
21/12/2017 16:02Diệp Bảo Ngọc: Tôi và Thành Đạt ít nói chuyện, thỏa thuận sống vì con
Diệp Bảo Ngọc từng là một diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích qua loạt bộ phim truyền hình ăn khách như: Sức nặng tình thâm, Nỗi đau của hạnh phúc, Muôn mặt cuộc đời, Ải mỹ nhân...
Tuy nhiên, trong suốt năm 2017, bà mẹ một con ít xuất hiện nhiều trên màn ảnh và khá kén sự kiện giải trí để góp mặt. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, "Hoa khôi Phụ nữ Thời đại 2011" đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc lẫn cuộc sống.
Mối lo lớn nhất vẫn chính là con trai
Vì sao cả năm qua chị tạm ngừng hoạt động nghệ thuật?
Thật ra đầu năm nay tôi có tham gia một bộ phim truyền hình, đã chiếu trên HTV9 và tạo hiệu ứng rất tốt. Sau bộ phim đó, tôi tập trung thời gian để kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.
Khi không đi đóng phim, tôi cũng rất nhớ nghề nhưng không thể ôm quá nhiều việc một lúc, hoạt động sẽ không hiệu quả.
Vậy chị dự tính giải nghệ hẳn hay vẫn sẽ hoạt động song song?
Tôi sẽ vẫn theo đuổi 2 công việc cùng một lúc. Nghề diễn là đam mê, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng để không bị áp lực cơm, áo, gạo, tiền, tôi phải kinh doanh thêm để trang trải cuộc sống. Khi có nguồn thu nhập khác rồi, tôi sẽ không gặp áp lực về cát-xê khi đóng phim.
Ngoài thu nhập, công việc diễn xuất còn khó khăn gì khiến chị quyết định rẽ hướng?
Tôi kinh doanh cũng khá lâu rồi. Ngoài ra, tôi thấy phim truyền hình năm nay cũng khá ảm đạm, nhà sản xuất phải cắt bớt chi phí để không bị lỗ.
Ngày xưa diễn viên đóng từ 6h sáng đến 8,9h tối là xong rồi, còn vài năm gần đây, nghệ sĩ nhiều khi phải diễn từ 4h sáng đến tận tối khuya với được về. Điều đó xảy ra bởi vì nhà sản xuất có những khó khăn riêng, nên diễn viên phải làm việc nhiều hơn và nghỉ ngơi ít hơn.
Cuộc sống hiện tại của chị đã ổn định hơn so với thời điểm mới ly hôn chưa?
Cuộc sống của tôi bây giờ ổn định và công việc kinh doanh phát triển khá tốt. Thời điểm hiện tại, tôi không bị áp lực việc chạy show kiếm tiền nữa.
Có còn mối lo nào trong công việc, cuộc sống mà chị phải trăn trở không?
Mối lo lớn nhất hiện tại của tôi chính là con trai. Tôi làm mẹ đơn thân nên hiện tại vừa phải lo lắng cho con vừa chăm sóc cho gia đình. Tôi rất sợ một ngày công việc không tốt thì cuộc sống cá nhân và cả của con mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vui vì Thành Đạt đã có gia đình riêng
Đã ly hôn Thành Đạt gần 3 năm, sao chị không tìm một bến bờ mới để nương tựa và chia sẻ gánh nặng cuộc sống?
Tôi đã tìm được người đàn ông cho mình rồi, nhưng tôi không dám nói trước điều gì cả. Nói trước sợ bước không qua. Hiện tại, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn và tôi chỉ biết giữ để tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn thôi.
Chị có thể bật mí một chút về bạn trai hiện tại của mình?
Anh ấy là người trưởng thành, chững chạc và sống rất có đạo đức. Tôi rất ngưỡng mộ và cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh ấy.
Người yêu mới có e ngại vấn đề gì khi chị từng có lập gia đình, có con riêng không?
Anh ấy là người lớn, từng có gia đình riêng nên hiểu được mọi việc và không tìm hiểu sâu về vấn đề đấy quá nhiều.
Hiện tại chị và Thành Đạt còn liên lạc với nhau không? Hai người phân chia thời gian như thế nào để chăm sóc con?
Thông thường anh Đạt sẽ chăm bé Kid (tên thân mật con chung Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt - pv) từ thứ 6 đến chủ nhật. Tôi và anh Đạt bây giờ cũng ít nói chuyện, chỉ khi nào nói về những vấn đề liên quan đến việc học, sinh hoạt của con thì mới trao đổi thôi.
Khi chuyện quá khứ đã nguôi ngoai, chị đã thật sự thoải mái để gặp lại Thành Đạt chưa?
Tôi và anh Đạt cũng có mặt gặp nhau trong một số dịp như sinh nhật con hay thỉnh thoảng anh qua nhà để đón bé Kid. Với tôi, chuyện gì đã qua rồi thì để cho qua chứ không có luyến tiếc hay mất công suy nghĩ gì nhiều.
Chúng tôi đều thỏa thuận là sống vì con và nhìn vào mục đích đó để cư xử chứ không lăn tăn về bất kì vấn đề gì nữa. Hiện tại, anh Đạt đã có gia đình riêng và tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó.
Dự định của chị trong năm 2018 là gì?
Ngoài tiếp tục đẩy mạnh công việc kinh doanh, tôi đang chờ đợi kịch bản phim phù hợp để tái xuất màn ảnh.
Theo Thạch Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Hà Nội: tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah (1 giờ trước)
- Hộ kinh doanh cần lưu ý: Từ 01/03 áp dụng quy định mới về tài khoản ngân hàng (1 giờ trước)
- OPEC+ cảnh báo thị trường dầu mỏ biến động mạnh vì Venezuela, Iran và eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Quyết định "nổi loạn" của Cristiano Ronaldo khiến giới chủ Saudi Arabia tức giận? (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều nay 2/2 lao dốc chưa từng thấy, SJC mất 6 triệu mỗi lượng, thị trường chao đảo theo cú rơi toàn cầu (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết 17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua cổng thuế điện tử (2 giờ trước)
- Độc lạ Tây Ninh: Hai người phụ nữ chạy nhầm xe của nhau, công an thông tin nguyên nhân đằng sau? (2 giờ trước)
- Clip cảnh tượng gây phẫn nộ vụ gã đàn ông tạt sơn một nhà hàng ăn uống vừa khai trương trong đêm (3 giờ trước)
- Kết quả giám định vụ 2 người tử vong, 4 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm: Danh tính các nạn nhân (3 giờ trước)
- Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? (3 giờ trước)