-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Sao 360°
25/08/2020 21:46Điều khó tin về Mỹ Tâm: Tôi yêu như thể đâm đầu vào tường và chẳng còn biết gì nữa!
"Đầu tiên phải sống đúng, thứ hai phải chân thành"
Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, rất nhiều đồng nghiệp cùng lứa đã sang sườn dốc bên kia của hào quang thì tên tuổi Mỹ Tâm chưa bao giờ ngừng hot.
Dù ngày càng kín tiếng nhưng nhất cử nhất động của "hoạ mi tóc nâu" vẫn luôn được mọi người quan tâm, theo dõi. Mỗi sản phẩm mới ra mắt đều được công chúng đón nhận với một tình yêu đặc biệt. Lượng fan của cô tăng thêm mỗi ngày, bao gồm rất nhiều lứa tuổi.
Sở dĩ Mỹ Tâm được yên mến như vậy bởi chính cách sống khác biệt của cô giữa showbiz lắm chiêu trò, thị phi.
Mỹ Tâm từng tâm sự, điều quan trọng nhất trong quan điểm sống của cô là phải ĐÚNG. Vì chỉ khi ấy mới có thể tránh được những rắc rối xảy đến với mình. Và cả kể khi có những scandal từ trên trời rơi xuống cũng sẽ vững vàng vượt được qua.
"Tâm nghĩ đầu tiên phải sống ĐÚNG, thứ hai là phải chân thành. Bởi khi mình sống ĐÚNG thì mình sẽ tránh được những việc làm SAI.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mình sống ĐÚNG thì cuộc sống cũng theo ý mình, nên có những lúc chuyện này chuyện khác xảy ra ngoài mong muốn, và những lúc như thế thì mình phải thực sự chân thành và chia sẻ trực diện về điều đó", cô nói trên Người lao động.
Sự chân thành được Mỹ Tâm chứng minh trong suốt nhiều năm tháng làm nghề. Cô không phải ngôi sao giỏi lấy lòng người hâm mộ, nhưng luôn thể hiện sự trân trọng dành cho họ từ điều nhỏ nhặt nhất.
Trong từng ấy năm đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm chưa bao giờ "quay lưng lại với khán giả" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi khi trình diễn xong tiết mục của mình, cô sẽ đi lùi lại phía cánh gà để chào tạm biệt.
Nhắc tới Mỹ Tâm, mọi người còn nhớ tới lần ngẫu hứng hát trên sân khấu từ thiện, thói quen chăm sóc những nghệ sĩ neo đơn và rất nhiều những điều tử tế đời thường khác.
"Không yêu tốt hơn vì sẽ không cảm thấy cô đơn"
Chuyện tình yêu của nữ ca sĩ sinh năm 1981 là chủ đề được mọi người đặc biệt quan tâm. Dù có rất nhiều đồn đoán về nửa kia của Mỹ Tâm nhưng chưa bao giờ khán giả được nghe Mỹ Tâm nói về tình yêu và những người đàn ông đi qua đời mình.
Nhưng cô từng thừa nhận, sở dĩ ở độ tuổi gần 40 vẫn chưa kết hôn là bởi sợ cảm giác cô đơn. Mỹ Tâm cho biết, nhìn bên ngoài và trong công việc mọi người thấy cô mạnh mẽ và có phần "đàn ông", nhưng khi đã yêu rồi thì cũng yếu đuối như bao nhiêu người phụ nữ khác.
"Tôi không mạnh mẽ như những gì mọi người đã và đang nhìn thấy đâu. Tôi yêu như thể đâm đầu vào tường và chẳng còn biết gì nữa. Mọi người cứ nói tôi bận rộn thì sắp xếp công việc và tình yêu thế nào?
Nhưng tất cả đều có thể sắp xếp được, vì khi yêu rồi thì tôi không còn biết gì nữa. Dù bận đến mấy, tôi cũng có thể sắp xếp và ưu tiên dành thời gian cho người mình yêu.
Nhưng trong công việc, nếu có xảy ra sai sót thì đó cũng chỉ là những sai số liên quan đến doanh thu, vật chất, mất cái này vẫn có thể bù lại cái khác. Tôi thà bị thất bại, bị mất một khoản tiền hay bị người ta chỉ trích, còn hơn là bị quằn quại, đau khổ vì yêu đương.
Tôi có thể mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi thứ, nhưng không chịu đựng được việc bị người yêu phản bội, bị lừa dối hoặc mất niềm tin vào tình yêu. Cảm giác đó kinh khủng lắm!
Tôi cũng cô đơn, đau khổ, dằn vặt, thậm chí "chết lên chết xuống" như bao cô gái khác. Những lúc như vậy, tôi thấy mình mệt mỏi vô cùng. Chỉ khi không yêu ai hết, tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng, bình yên nhất" - Mỹ Tâm bộc bạch trên Giadinh.net.

Trong một lần hiếm hoi nói về mẫu đàn ông lý tưởng, Mỹ Tâm cho biết, cô thích một người đàn ông bình thường, quan tâm đến những chuyện xã hội, kiến thức, số hóa, điện tử hay xe cộ, quan trọng là hiền lành và không quá hoạt ngôn.
Nhiều người bảo Mỹ Tâm lấy chồng cho đủ đầy trọn vẹn, thế nhưng cô bảo "tôi đang có dư là đằng khác, tôi thấy mình như thế này là đủ đầy rồi, trên đời này đâu ai có được tất cả mọi thứ".
Chính bởi suy nghĩ đó mà Mỹ Tâm luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù đã ở đỉnh cao thành công nhưng Mỹ Tâm vẫn muốn tiếp tục làm việc và cống hiến, để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.
Còn về chuyện tài sản, Mỹ Tâm bảo: "Tôi cũng không biết mình đang có trong tay bao nhiêu tiền, nói nhiều thì cũng chẳng nhiều, ít thì cũng không ít. Ngay cả nhu cầu tiêu tiền của tôi cũng ít vì tôi không thích mua sắm, cũng chẳng đầu tư nhà cửa, chỉ khi nào thực sự cần thì tôi mới xài đến".
Theo Ý An (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (2 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (2 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (3 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (3 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (4 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (4 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (5 giờ trước)