-
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? -
Hà Nội xác minh clip hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng -
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu
Sao 360°
09/08/2024 13:32Điều Nam Thư không lường trước
"Kiều nữ làng hài" bị hủy tất cả hợp đồng truyền thông, quảng cáo, các buổi ghi hình game show, các dự án truyền hình, điện ảnh… Nhưng nhiều người cho rằng Nam Thư vẫn có khả năng làm ra tiền bạc chỉ e hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1987 khó trở lại như xưa.
“Đổ dầu vào lửa”?
Cuộc họp báo không giúp Nam Thư lấy lại hình ảnh mà có vẻ đang gây ra hiệu ứng ngược. Nhóm công khai “anti Nam Thư” bỗng có việc để làm, hoạt động sôi nổi. Họ vừa vui mừng chào đón thành viên thứ 88.000. Nhưng bận rộn hơn cả chính là tài khoản được cộng đồng mạng trao danh “chính thất” Z.D.
Từ khi Nam Thư họp báo, Z.D liên tục đăng đàn. Một tài khoản tổng kết, Z.D đã đăng 72 status, 11 story và vẫn chưa dừng lại. Đừng xem thường cuộc phản công của người có danh “chính thất”, bởi hiện nay trang cá nhân của cô có tới 185.412 người theo dõi (lúc 17h23, 7/8) và lượng người theo dõi vẫn đang tăng chóng mặt sau khi Nam Thư tái xuất họp báo, tố Z.D vu khống, tống tiền.
Thử xem sức công phá của những “trái bom” từ tài khoản Z.D đến đâu?
Trong một bài viết mới đây, cô khẳng định tài khoản zalo mang tên Nostalgia, với biệt danh “Eres el amor de mi vi” là của Nam Thư bằng một số lập luận. Cô cũng bác bỏ cáo buộc của Nam Thư về tin nhắn tống tiền từ cô… Z.D không ngại tag thẳng Trần Nam Thư vào bài viết. Sau đó, dưới phần bình luận Z.D còn hỏi: “Tại sao gỡ tag rồi chị? Trần Nam Thư”. Một tài khoản trong nhóm “Anti Nam Thư” đã tính toán: Trong vài giờ, bình luận của Z.D nhắc tên Trần Nam Thư đã hút về 4.000 "like". Một lượng "like" không đùa được, đến cả “sao” giải trí ở ta có khi còn chào thua.
Nam Thư mở họp báo nhằm chứng minh mình chẳng làm việc gì sai. “Kiều nữ làng hài” khẳng định như đinh đóng cột rằng cô không có “dan dan díu díu mập mờ” với ông chủ homestay đã có gia đình ở Đà Lạt. Cô nói đó chỉ là quan hệ bạn bè thuần túy hơn 3 năm nay và cũng chẳng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa tường nói chuyện với người có nick Z.D kia.
Ngoài việc Nam Thư tung bằng chứng (tin nhắn) chứng minh chị bị tài khoản Z.D dựng chuyện để tống tiền, số tiền bên tống tiền muốn chiếm là 500 triệu đồng, “kiều nữ làng hài” còn tung hẳn xét nghiệm để bác bỏ cáo buộc cô sử dụng chất kích thích.
Cứ tưởng Nam Thư tổ chức họp báo cùng gửi đơn tố giác sẽ khiến tài khoản tố cô run. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Z.D mải miết tung status và story “ăn miếng trả miếng” trên trang cá nhân đông người theo dõi của mình, lôi kéo sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng khiến mọi sự rối tung lên.
Chẳng hạn, với xét nghiệm chứng minh Nam Thư sống lành mạnh, không sử dụng “hàng” gây hại cho sức khỏe và hình ảnh, có tài khoản thách Nam Thư: “Có dám thử nước tiểu bất ngờ trong vòng 24 tiếng không?”.
Còn về tin nhắn tống tiền của Z.D do Nam Thư tung ra thì nhiều tài khoản chung câu hỏi: Có ai tống tiền như thế không?
Mở cả cuộc họp báo vẫn không giải vây được cho mình, thậm chí còn thổi bùng ngọn lửa có khả năng thiêu cháy chính mình, có lẽ đây là điều Nam Thư và ê-kip chưa lường trước được?
Liệu có “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”?
Ngay quy trình tổ chức họp báo, phía Nam Thư cũng được cho là chưa chịu tuân thủ. Cô tổ chức họp báo không xin phép cơ quan chức năng càng khiến cho hình ảnh Nam Thư bị ảnh hưởng.
Có ý kiến cho rằng “kiều nữ làng hài” quá hấp tấp. Nếu đã nỗ lực giữ im lặng được cả tháng sao không cố gắng thêm? Nếu thấy bị vu oan, bôi nhọ, chà đạp hình ảnh gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần, cô nên gửi đơn kiện và bình tĩnh chờ hồi âm. Khi đã có kết quả về vụ việc từ phía cơ quan điều tra, lúc đó cô xin phép tổ chức họp báo vẫn chưa muộn. “Cây ngay không sợ chết đứng”, họp báo làm chi giữa lúc trắng đen chưa được phân định rõ ràng? Khán giả chỉ đặt niềm tin vào pháp luật, mấy người tin lời khẳng định của Nam Thư: ''Chúng tôi chỉ là bạn bè''.
Sự tái xuất của Nam Thư ở thời điểm này bị dư luận soi kỹ càng từ dung nhan tới trang phục. Trang phục tại họp báo của Nam Thư sang trọng, lịch lãm, chẳng hiểu thế nào có người ngắm trang phục của cô lại chế giễu. Không “tẩy” được án tiểu tam thì sự nghiệp của Nam Thư có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.
Nam Thư cũng nên nghiêm túc xem lại cách giao tiếp của cô với những người đàn ông đã có gia đình. Nhân ồn ào này, một số khoảnh khắc quá mức thân thiết của Nam Thư với đồng nghiệp nam đã có vợ con, đã có người yêu bị một số tài khoản anti Nam Thư "đào" lại khiến người đẹp nhận về không ít chỉ trích.
Theo Đào Nguyên (Tiền Phong)
- Nghệ sĩ, KOL quảng cáo sai sự thật sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu, buộc xin lỗi công khai (17:09)
- Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam (37 phút trước)
- U20 thất bại, U23 Việt Nam đối diện sức ép lớn tại Asian Games 20 (38 phút trước)
- Bắt 2 nghi phạm mang dao, rựa chặn xe khách và ô tô cướp tài sản (50 phút trước)
- Thủ khoa bác sĩ nội trú nêu lý do chỉ gọi tên Sản phụ khoa tại Match Day (54 phút trước)
- Tỷ phú game Hàn Quốc nhận phán quyết ly hôn kỷ lục 1,9 tỷ USD (59 phút trước)
- iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 (1 giờ trước)
- Bệnh viện E tạm đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan vụ “kẹp tiền” để được xạ trị sớm (1 giờ trước)
- Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? (1 giờ trước)
- EVN có 126.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, nợ phải trả hơn 304.800 tỷ đồng (1 giờ trước)