-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Sao 360°
12/09/2018 16:20Đọc bản di chúc kỳ lạ của Hoàng Mập, Việt Hương: 'Anh muốn gì em cũng lo hết, kể cả tiền'
Đang sống vui vẻ, hạnh phúc, Hoàng Mập làm một việc hết sức kỳ lạ là viết di chúc, chuẩn bị cho đám ma của chính mình sau này.
Trong di chúc này, Hoàng Mập đưa ra 7 mong muốn: một đám ma không có tiếng khóc, vợ con mặc quần áo thật đẹp và chỉ quấn khăn tang, mở kinh Phật 1 tiếng đồng hồ trong ngày còn 23 giờ là để mọi người hát hò vui vẻ, tro cốt của anh phải được rải ở biển Long Hải - nơi rải tro cốt của mẹ Việt Hương.
Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất trong di chúc này là Hoàng Mập yêu cầu Việt Hương phải có mặt và lo chồng mới cho vợ mình - nếu chẳng may anh chết trẻ.
Rất nhiều khán giả, người quen tưởng anh có "vấn đề", họ lo lắng, inbox, gọi điện hỏi thăm anh, trong đó có cả người em thân thiết, Việt Hương.
Ngay sau khi đọc di chúc của Hoàng Mập, Việt Hương gọi điện cho anh nói: "Anh có nguyện ước gì muốn làm, em làm cho anh. Anh muốn gì em cũng lo hết, kể cả tiền".
Hoàng Mập không thiếu tiền. Anh có biệt thự cổ trị giá cả trăm tỉ ở Đồng Nai. Anh có nhà cửa rộng rãi ở Sài Gòn, có cả chục nghìn mét vuông đất ở Phan Thiết... nhưng một lời nói của Việt Hương khiến anh xúc động mạnh, mắt mũi cay xè.
Hoàng Mập, Việt Hương quen nhau từ thời còn là sinh viên lớp Diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM).
Họ cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tình cảm càng lúc càng khăng khít. Khi Hoàng Mập mở hãng phim Hoàng Thần Tài, Việt Hương mới lấy chồng, sinh con và đang ở Mỹ. Thời điểm đó, cái tên Việt Hương chưa hot như bây giờ.
Hoàng Mập chính là người mời Việt Hương trở lại Việt Nam quay phim. Từ "Chàng mập nghĩa tình", "Yêu thuê" đến "Dạ khúc nguyệt cầm", "Đời Như Ý"...
Khi ấy, Việt Hương chưa nhiều show như bây giờ. Về Việt Nam, Việt Hương gần như chỉ đóng phim cho Hoàng Mập nên gần như ăn ở nhà Hoàng Mập, ngủ ở nhà Hoàng Mập, đi đâu anh em cũng như hình với bóng.
Cũng trong thời gian ấy, Hoàng Mập và Việt Hương tới phòng thu đĩa "Chuyện tình Lan và Điệp" và tình cờ gặp chàng ca sĩ miền Tây - Đông Dương.
Đông Dương khi ấy mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp và sống bằng công việc là nhân viên phòng thu, dù ở miền Tây, anh đã là ca sĩ nổi tiếng và tốt nghiệp hạng ưu khoa Thanh nhạc trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật Cần Thơ.
Từ mối lương duyên này, 3 người: Việt Hương, Hoàng Mập, Đông Dương gắn bó với nhau. Họ đi phim cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau.
Năm 2012, đoàn quay phim ở Đồng Tháp, nằm ghe nằm thuyền, ở ruộng ở đồng cực khổ vô cùng nhưng ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Khi cả đoàn nghỉ trưa thì ba người xách máy đi quay clip "Nỗi buồn chim sáo".
Và họ có một giao ước, "sau này, ai chết trước thì người còn lại phải hát bài Nỗi buồn chim sáo trong đám tang của người kia". Lời giao ước ấy, hôm nay Việt Hương vẫn nhắc lại.
Chia sẻ với phóng viên, Hoàng Mập kể: "Người tôi quá khổ, tìm đồ khó nên mỗi lần về Mỹ, Việt Hương đều đi mua áo cho tôi.
Hồi tôi làm nhà ở Đồng Nai, mỗi lần thấy đuối, mệt, tôi viết facebook than một tiếng là Việt Hương inbox, điện thoại hỏi ngay "Anh đuối gì, mệt gì, cần nhiêu tiền em chuyển cho anh khoẻ lại".
Dù chưa từng vay mượn tiền của Việt Hương nhưng tôi vẫn hay đùa "Việt Hương là cây ATM di động của Hoàng Mập".
Theo Nguyễn Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (28 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (56 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)