- 
                                
                                
		 Chê tôi ăn bám, mẹ chồng từ mặt tôi giữa bữa tiệc 400 khách, bà gào lên: "Không có mày, nhà này vẫn sung túc!" Chê tôi ăn bám, mẹ chồng từ mặt tôi giữa bữa tiệc 400 khách, bà gào lên: "Không có mày, nhà này vẫn sung túc!"
- 
                                
                                
		 Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ
- 
                                
                                
		 Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không
- 
                                
                                
		 Bí quyết vàng cấp đông hạt dẻ: Trữ một lần, thưởng thức trọn vị bùi dẻo tới tận Tết Bí quyết vàng cấp đông hạt dẻ: Trữ một lần, thưởng thức trọn vị bùi dẻo tới tận Tết
- 
                                
                                
		 "Đu đỉnh" vàng, cắt lỗ bất thành: Người Hà Nội đứng ngồi không yên giữa cơn sóng giá vàng! "Đu đỉnh" vàng, cắt lỗ bất thành: Người Hà Nội đứng ngồi không yên giữa cơn sóng giá vàng!
- 
                                
                                
		 Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân
- 
                                
                                
		 Camera ghi lại cảnh nhóm nam sinh đánh nhau dã man bên đường, 1 người bị co giật, công an vào cuộc Camera ghi lại cảnh nhóm nam sinh đánh nhau dã man bên đường, 1 người bị co giật, công an vào cuộc
- 
                                
                                
		 Thanh niên 20 tuổi trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu gia đình: Tiết lộ lý do... sốc! Thanh niên 20 tuổi trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu gia đình: Tiết lộ lý do... sốc!
- 
                                
                                
		 Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế... Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế...
- 
                                
                                
		 Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con
Sao 360°
31/10/2023 20:31Đời thăng trầm của Tiểu Bảo Quốc: Hôn nhân đổ vỡ, 61 tuổi mới mua được nhà
Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc lên sân khấu biểu diễn từ năm 16 tuổi trong vai trò nghệ sĩ cải lương với nghệ danh Hề Phước Hậu, sau đó chuyển sang làm diễn viên hài.
Ông đạt giải thưởng Diễn viên hài được yêu thích nhất vào năm 1996. Tiểu Bảo Quốc có lối diễn dí dỏm, là gương mặt quen thuộc của chương trình Trong nhà ngoài phố thập niên 1990.
Ông cho rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn. Trong những dịp lễ tết, thay vì sum họp, chung vui với gia đình, nghệ sĩ phải lao vào làm việc, biểu diễn trên sân khấu. Nếu đôi bên không thấu hiểu và cảm thông cho nhau, hạnh phúc gia đình rất dễ bị đổ vỡ.
Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc nhớ lại giây phút gia đình đổ vỡ đầy bi ai.
"Khi chia tay bà xã, tôi ôm đứa con nuôi, lúc đó con 4 tuổi. Con đường nghệ thuật ngày càng đi xuống, mình khóc ở nhà thì mẹ thấy, em thấy thì gia đình sẽ đau khổ, buồn vì mình. Nhưng lúc đêm, chở con đi dưới trời mưa, tôi trùm áo mưa, con ngồi phía trước. Nghĩ tới tương lai mịt mờ, tôi khóc, gào thét cho vơi bớt tất cả những ấm ức trong lòng.
Lúc mưa gió như thế, sẽ không có ai nghe thấy nhưng con nghe, con biết. Nó thò đầu ra bảo, ba đừng khóc, đừng lo gì hết, ba sống sao con sống vậy.
 
 
Tôi nói với con nhưng cha con mình nghèo quá, không có được cái nhà để ở. Hiện giờ mình đang ở nhà ông bà ngoại, nhà ngoại thì rất đông người rồi tương lai con thế nào. Nó bảo, con đâu cần nhà. Ba thích câu cá, ba hay câu cá thì mình kiếm bờ sông rồi dựng đại cái gì đó lên ở. Ba câu cá ba vui được rồi, còn con đâu cần nhà.
Đó là động lực an ủi cho tôi vượt lên. Lúc đó, tôi vừa gánh nợ vừa nuôi con nhưng nhờ động lực đó mà vượt qua. Thành ra, tôi rất hãnh diện. Đời cho tôi những khổ cực, những cam go, những bế tắc để có ngày hôm nay. Tới giờ tôi sống vẫn vậy, không ngại gì hết. Người nghệ sĩ rất can đảm vì họ còn có khán giả", nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ.
Nói về nghề nghiệp, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ: "Tới tuổi này, tôi không sợ bất cứ vai nào, vai nào cũng dám làm trừ vai kép trẻ và đẹp trai quá thì không dám.
Mình không còn trẻ, cũng không đẹp trai, còn vai nào cũng có đất diễn, cũng có chiều sâu, quan trọng là mình biết khai thác hay không thôi. Vai khó mà mình chinh phục được thì mãn nguyện lắm. Cảm giác rất đã, rất sướng. Vai lớn hay nhỏ, dù 3 phút hay 5 phút thì mình đều phải đầu tư, đắn đo, suy nghĩ kỹ lưỡng".
Ông cũng bày tỏ thêm: "60 năm cuộc đời đã đi qua rồi, mọi vai diễn, cảm xúc đều đã nằm hết trong người. Không còn tranh giành, không còn bon chen, không còn đua đòi nữa mà chỉ tập trung cho nghệ thuật thôi. Từng lời ăn tiếng nói để làm sao cho khán giả ngày càng thương mình hơn, khán giả chưa thương thì làm họ thương và phải giữ, không được để mất tên.
Tôi không dám làm điều gì phật lòng khán giả, phật lòng anh em nghệ sĩ. Tôi chỉ mong mang được tiếng cười đến cho khán giả, tới chừng nào sức khỏe không cho phép đi diễn nữa thì nghỉ, vậy thôi".


Miệt mài lao động nghệ thuật và những công việc lao động chân tay khác, tới tuổi 61, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc mới mua được căn nhà nhỏ cho mình ở ngoại ô TPHCM.
Mặc dù lao động nghệ thuật chăm chỉ nhưng cuộc đời nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rất gian nan. Ông từng chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ rằng: "Nhiều người nhìn thấy nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh và nghĩ rằng họ có nhiều tiền nhưng thực sự cuộc đời của người nghệ sĩ rất gian nan.
Giống như bản thân tôi, đến năm 50 tuổi chỉ mơ ước có được một ngôi nhà 12m2, không giấy tờ cũng được, để hai cha con sống với nhau, vậy mà mua không nổi".
Nam nghệ sĩ từng phải làm rất nhiều công việc khác để mưu sinh như chạy xe ôm, buôn ve chai, sắt vụn... bên cạnh nghề diễn. Những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc cố gắng dành dụm, tích góp mua được một mảnh đất ở khu vực xa thành phố để an dưỡng tuổi già.
Ở tuổi 61, ông mới bắt đầu ổn định kinh tế, trút bỏ áp lực cơm áo gạo tiền. Nhờ đó, nghệ sĩ cũng thoải mái dành trọn tình yêu cho nghệ thuật qua từng vai diễn.
Dù cuộc đời nhiều thăng trầm, trải qua nhiều khó khăn nhưng nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn luôn lạc quan và cảm ơn cuộc đời đã cho mình những trải nghiệm ấy để có được một nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc thành công như hôm nay.
Theo Hương Hương (Phụ Nữ Việt Nam)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Lộ diện "bóng hồng" quyền lực sau lưng Huấn Hoa Hồng: Không chỉ là vợ mà còn là người nắm bí mật ít ai biết! (11:15)
- Chê tôi ăn bám, mẹ chồng từ mặt tôi giữa bữa tiệc 400 khách, bà gào lên: "Không có mày, nhà này vẫn sung túc!" (11:10)
- Phương Oanh xuất hiện rạng rỡ cùng đoàn phim giữa ồn ào đời tư (11:07)
- Đề xuất bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, camera khoang khách cho ô tô (25 phút trước)
- TP HCM: Người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, nghi bị vợ sát hại (33 phút trước)
- Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ (38 phút trước)
- Kim Yoo Jung lên tiếng về nghi vấn hẹn hò tại Việt Nam (42 phút trước)
- Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không (51 phút trước)
- Vỡ mộng với robot "quản gia" giá 22.000 USD: Màn trình diễn ấn tượng hóa ra chỉ là trò "điều khiển từ xa" gây sốc (1 giờ trước)
- Nguy cơ khủng hoảng đói nghèo: New York ban bố tình trạng khẩn cấp khi 3 triệu người sắp mất tem phiếu thực phẩm! (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								