-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Sao 360°
23/04/2017 00:51Đời thực sóng gió của nữ chính ác nhất "Sống chung với mẹ chồng"
Dù mới 29 tuổi nhưng nữ diễn viên Thu Quỳnh – vai Trang trong "Sống chung với mẹ chồng" có cuộc sống tình cảm lận đận.
Ngoài mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa bà Phương (NSND Lan Hương) và Vân (Bảo Thanh), Sống chung với mẹ chồng còn khai thác mối quan hệ chị dâu – em chồng khi đưa lên phim những mâu thuẫn giưa Trang (Thu Quỳnh) và Thảo (Nguyễn Trang).
Diễn viên Thu Quỳnh gây ấn tượng với khán giả nhờ lỗi diễn xuất sắc sảo, chua ngoa dù trong phim, chị là một người may mắn khi có một bà mẹ chồng hiền lành, chịu khó và rất thương yêu, chăm sóc con dâu.
| Diễn viên Thu Quỳnh thủ vai Trang trong "Sống chung với mẹ chồng". |
Ngoài đời, Thu Quỳnh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Chí Nhân và hiện tại đang có cuộc sống độc thân, một mình nuôi con trai. Trong lần gặp gỡ chúng tôi mới đây, nữ diễn viên có những trải lòng về vai diễn khiến chị nhận được nhiều ác cảm cũng như những sóng gió đã trải qua sau cuộc hôn chóng vánh.
"Tôi kinh hãi nhân vật Trang"
- Chị đến với bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" như thế nào?
Phải nói thật là tôi khá bất ngờ khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa giao cho vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng. Ai cũng biết là thời gian qua tôi không quam gia phim ảnh và khi có khoảng lặng như vậy, tôi thiếu tự tin một cách kinh khủng. Nhưng nhờ sự động viên của đạo diễn mà tôi đã lấy được sự tự tin để trở lại công việc.
Nói thật là khi bước vào quay, tôi mất khoảng một ngày loay hoay với những áp lực của vai diễn. Và khi các anh chị em trong ê-kíp nói lời động viên thì tôi đã cố gắng học thoại, tập trung hết sức. Khi thực sự đã tiếp cận được nhân vật thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Nhận một vai có thể nói là phản diện, có nhiều ghét khi phim lên sóng, cảm nhận của chị ra sao?
Tôi thực sự ghét nhân vật Trang khi đọc kịch bản. Thậm chí, có thể nói tôi kinh hãi người con dâu quá quắt với mẹ chồng này. Cô ta ghê gớm đến mức ngay khi vừa đọc kịch bản tôi đã không thể chịu nổi.
Chắc sau nhân vật của NSND Lan Hương và Anh Dũng, tôi là người thứ ba bị ghét trong phim. Đây là điều thú vị bởi tôi được chọn vai diễn chưa bao giờ thấy mình trong đó. Dù ghét cay ghét đắng cô con dâu quá quắt trong kịch bản nhưng để thuyết phục mọi người tôi phải sống với nhân vật ấy.
Tuy nhiên, tôi cũng phải cố gắng tìm ra được những điểm đáng thương của cô gái này. Lý do vì sao đẩy cô ấy đến những tiêu cực, vì sao cô ấy khắc nghiệt với mẹ chồng như thế, hoàn cảnh sống đã tác động cô ấy ra sao.
- Chị kì vọng gì ở vai diễn này – một vai chính trong bộ phim truyền hình có thể coi là hot nhất trong thời gian qua?
Vai Trang trong phim Sống chung với mẹ chồng lần này không phải là một sự quay trở lại của tôi mà có thể coi là một sự khởi đầu mới. Sự bắt đầu của một cái mới chứ không phải khởi động lại cái cũ.
| Nhân vật Trang bị ghét nhất phim. |
- Nhiều người cho rằng những mâu thuẫn trong phim là rất phi thực tế, được thổi phồng lên vì ở ngoài đời không có mấy gia đình gặp phải chuyện như vậy?
Có nhiều khán giả nói rằng phim phi thực tế nhưng cũng không ít người cho biết họ thấy chính mình trong phim và rất đồng cảm... Bởi vậy mà chuyện giữa mẹ chồng - nàng dâu mới là vấn đề muôn thuở.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, chỉ có điều bạn chưa gặp phải những tình huống trớ trêu nên chưa tin. Phim đưa ra những sự việc như vậy là để chúng ta cùng nhìn nhận, Quỳnh tin là qua một vài tập nữa khán giả sẽ có suy nghĩ khác.
- Quá trình làm phim, chị có kỉ niệm nào đáng nhớ?
Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là trong phim có cảnh cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho cô con gái bị bắt cóc. Đó là cảnh mà tôi phải “huy động” hết mọi sở trường và thế mạnh của mình để diễn nỗi tâm một bà mẹ trẻ phát điên vì mất liên lạc với con.
Anh Danh Tùng từng chia sẻ, anh ấy ám ảnh với bài hát Happy Birthday và đấy cũng là đoạn phim tôi bị ám ảnh rất lâu.
Trong phim, khi con gái bị bắt cóc, Trang đổ lỗi cho mẹ chồng rồi sau đó phát điên. Khi quay đoạn đó, tôi phải tưởng tượng rất nhiều cảnh tồi tệ xảy ra trước mắt mình. Tất cả phim trường lúc đó im lặng hết.
Và cuối cùng là nhân vật của tôi đập đầu vào tường tự tử. Khi đạo diễn hô cắt, tôi với anh Danh Tùng và cô Minh Phương vẫn còn ôm nhau khóc nức nở.
Điều tôi thấy bất ngờ nhất đó là khi mở cửa phòng kỹ thuật ra, tôi thấy đạo diễn, quay phim và một số người trong đoàn phim cũng nước mắt dàn dụa. Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Lúc đó, tôi cảm thấy dường như mình đã chạm đến trái tim của những vị khán giả đầu tiên.
"Tôi dè chừng đàn ông hơn sau đổ vỡ"
- Trong phim chị trải qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn và ngoài đời có lẽ cũng không khác nhiều lắm. Bây giờ chị nhớ gì về quãng thời gian cuộc hôn nhân của mình với diễn viên Chí Nhân đổ vỡ, ắt hẳn đó phải là thời điểm nhiều khó khăn?
Rõ ràng đó là khoảng thời gian tôi rất stress, như bị sang chấn tinh thần. Lúc đó, tôi cảm thấy rất mông lung, mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi cũng là phụ nữ mà, làm sao tránh khỏi những điều đó.
Nhưng sóng gió xảy ra là điều không ai mong muốn. Mình chấp nhận và muốn sống tiếp thì phải vượt qua. Tôi coi tất cả điều đó như một căn bệnh, đã là bệnh thì mình phải uống thuốc để đề kháng và chống lại. Liều thuốc kháng sinh tốt là suy nghĩ lạc quan.
Đúng là tôi đã có những ngày mất phương hướng nhốt mình trong nhà. Nhưng tôi nhanh chóng sáng suốt trở lại để quyết định con đường đi cho mình. Tôi nhận thấy mình cần phải trở lại là chính mình thay vì cứ trượt mãi, trượt mãi. Tôi còn trẻ, do vậy không có lý do gì lại đắm chìm trong thất bại và bi quan.
| Diễn viên Thu Quỳnh đang có cuộc sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Chí Nhân. |
- Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân như chị, diễn ra như thế nào?
Con trai tôi năm nay đã gần 2 tuổi, bé chóng lớn và rất ngoan. Tôi không phủ nhận là có những lúc chỉ muốn ôm con và khóc nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bé, tôi rất mãn nguyện. Nhìn cảnh con mình vui vẻ với mọi thứ xung quanh, người mẹ nào cũng sẽ cảm thấy an vui.
Tôi là bà mẹ đơn thân thật nhưng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ. Do vậy, sẽ không có cảnh chỉ có 2 mẹ con với nhau. Cuộc sống hàng ngày diễn ra khá dễ dàng với người thân bên cạnh. Tôi hài lòng vì mình tự do mà không cô đơn.
- Chí Nhân hỗ trợ chị và con trai ra sao?
Tất nhiên, anh Chí Nhân luôn chu cấp cho con. Việc này, tòa án cũng đã quy định, đồng thời tôi và anh Nhân cũng có thống nhất. Do vậy, chưa bao giờ xảy ra xích mích.
Bên cạnh đó, tôi và chồng cũ vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về cách nuôi dạy con. Sinh nhật tròn một tuổi, tôi cũng đã tạo điều kiện cho con về nhà nội, ở bên bố và nhận được tình yêu thương từ ông bà.
- Đã có người đàn ông nào đến bên chị chưa?
Tôi chưa bắt đầu mối quan hệ nào cả, có thể do mình khó tính hoặc cảm thấy không phù hợp. Hiện tại, mục tiêu của tôi không phải là tìm một người đàn ông để dựa vào. Tôi muốn tập trung để có một cuộc sống thanh thản, vui vẻ, vừa có thời gian cho công việc, vừa có thời gian cho con thay vì nghĩ đến những chuyện khác.
Có thể tôi đã quên đi việc phải có một tình yêu. Dù vẫn có những người bạn là con trai, nhưng tôi không mảy may tính đến chuyện nam nữ với ai. Tôi thấy thoải mái vì cuộc sống hiện tại. Không việc gì phải vội vàng, cái gì đến sẽ đến.
| Thu Quỳnh và con trai với Chí Nhân. |
- Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng nhưng có vẻ chị vẫn dè chừng đàn ông vì những điều đã qua?
Cũng giống như con chim sợ cành cong vậy. Con người ta vấp ngã một lần ắt sẽ sợ đau. Do vậy, chắc chắn phải có sự dè chừng. Sau đổ vỡ, tôi thấy mình bĩnh tĩnh hơn trong tất cả mọi chuyện.
Giờ, tôi học cách đứng trên đôi chân của mình và không cần dựa vào ai khác. Và khi một người đàn ông nào đó đến với tôi, họ sẽ phải tự hào rằng, tôi là một phụ nữ đã luôn tự mình đứng vững.
- Xin cảm ơn chị và chúc chị nhiều thành công!
Theo Bảo Ngọc (Dân Việt)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (20:15)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (1 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (2 giờ trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (2 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (2 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (3 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (3 giờ trước)