-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
27/02/2017 04:31Đời thực sóng gió ít ai biết của chàng cảnh sát lãng tử nhất "Cảnh sát hình sự"
Bất ngờ bỏ nghề diễn, Võ Hoài Nam giờ đây có một cuộc sống khác biệt.
Nhiều khán giả còn nhớ đến nhật vật Chiến, một cảnh sát có vẻ ngoài lãng tử và hết lòng vì nhiệm vụ trong Cảnh sát hình sự do Võ Hoài Nam thủ vai. Nhân vật này được người xem ấn tượng và yêu mến. Và tập cuối của phim, anh đã ra đi mãi mãi vì đỡ đạn cho đồng đội khiến khán giả tiếc nuối.
Võ Hoài Nam sau đó cũng tham gia một số phim khác như Chuyện phố phường, Vua bãi rác,… rồi bất ngờ rút lui khỏi nghề diễn sau khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2007. Anh chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, quyết định rời xa nghiệp diễn.
| Hình ảnh của Võ Hoài Nam trong "Cảnh sát hình sự". |
Khán giả tiếc nuối vì gương mặt tài tử ấy đã đóng đinh trong tâm trí của nhiều người với lối diễn chân thực, khẳng khái. Còn Võ Hoài Nam, anh tự nhận bản thân phải trải qua “đau đớn, vật vã” khi bỏ nghề diễn.
Chị Lan Anh – bà xã Võ Hoài Nam - tâm sự khi xuất hiện trong clip của chương trình Bốn mùa yêu thương: “Nhiều lúc chồng cứ đi biền biệt, không biết từ công to đến việc nhỏ. Gọi điện cho chồng thì chồng cứ quay suốt, cứ “Thế nhá thế nhá” xong lại dập máy luôn, chả nói được gì”.
Đó không chỉ là nỗi vất vả của những người đam mê diễn xuất mà còn là thiệt thòi của những người vợ có chồng đi diễn xa.
| Võ Hoài Nam đi lên từ những gian khó trong quá khứ |
Võ Hoài Nam quyết định thôi đóng phim, trở về với gia đình bên 4 người con nhỏ. Anh lý giải cho lựa chọn này: “Nói chung tôi sợ khi đi mình được thì ít mà mất thì nhiều nên tôi chọn đường an toàn hơn. Thôi thà được ít hơn, vì tôi sợ mất nhiều”.
Anh không đi diễn mà chuyển sang làm đạo diễn. Hiện anh công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, vẫn làm việc cùng nhiều diễn viên, nghệ sĩ quen thuộc khác. Bạn bè đồng nghiệp đều coi trọng, yêu mến tính thẳng thắn và cách làm việc chuyên nghiệp của Võ Hoài Nam.
Sinh ra trong một gia đình chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, Võ Hoài Nam đã đứng lên từ vấp ngã. Có thời gian anh vào Sài Gòn sống với ông nội, sau đó năm 13 tuổi trở ra Hà Nội đúng thời điểm mẹ kế mang bầu.
Võ Hoài Nam tự vẽ lại chân dung của mình lúc nhỏ với những tâm sự đau đáu về tuổi thơ dữ dội: “Nó đã hụt hẫng về tình mẹ, tình cha, giờ lại thêm một cái tình mà bị ép buộc. Và nó không phục. Trong khi, người mẹ kế thì luôn luôn đổ lỗi cho nó... và nhiều thứ lắm. Thậm chí có những lần suýt chút nữa xảy ra án mạng. Thằng bé chẳng biết đi đâu về đâu cả, đi ra đường với ai mà về nhà thì với ai”.
Bố mẹ ly hôn khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, rồi anh lớn lên như cây cỏ cùng sự đơn độc. Anh luôn gồng mình để đề phòng vì không có ai bảo vệ cho anh ngoài chính mình. Anh tự thấy mình đã “ngập nửa bùn đen” vì những thói xấu từng học như đánh nhau, hút thuốc, uống rượu trong một cuộc sống lang bạt.
Anh cũng thừa nhận bản thân đã sống như cây cỏ nhưng chính những trải nghiệm khi chứng kiến ở nhà ga, xó chợ đã cho anh kinh nghiệm diễn mà không trường nào dạy được. Cũng từ đây cuộc sống anh bắt đầu thay đổi khi nhận những vai diễn như Trọng đầu gấu trong Vua bãi rác.
Năm 1991, sau 3 năm theo học tại Nhà hát kịch Trung ương, Võ Hoài Nam được mời đóng vai chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Từ đây anh bén duyên nghệ thuật với nhiều vai chính diện. Khán giả ấn tượng bởi gương mặt của một lãng tử màn ảnh pha những sương gió bụi đời. Ở Võ Hoài Nam, nụ cười của anh vừa hiền lành vừa chân chất.
| Võ Hoài Nam hạnh phúc bên bà xã |
Ngoài đời, anh là một người trầm tính, ít nói. Trái ngược với tính cách sôi nổi hoạt bát của bà xã. Chị Lan Anh, vợ anh vốn là sinh viên trường múa. Hai người cách nhau tới 1 giáp, yêu nhau từ thuở còn ngồi trên ghế đại học.
Thời gian đầu bố mẹ vợ “không ưng” anh nên không đồng ý cho hai người làm đám cưới. Mãi tới khi bà xã có bầu được 3 tháng, lúc này bố vợ mới “kết” con rể, Võ Hoài Nam và vợ mới chính thức kết hôn.
Võ Hoài nam chia sẻm đám cưới với anh to hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần sau khi lấy nhau sẽ sống ra sao. Chị Lan Anh tình nguyện bỏ nghề để ở nhà chăm sóc chồng con. Làm vợ một tài tử nổi tiếng có tiếng thơm nhưng chịu không ít thiệt thòi. Ngay cả khi cát-xê không đủ tiền trang trải cuộc sống, chị vẫn vui vẻ động viên anh làm nghề.
Hiện tại Võ Hoài Nam và bà xã mở một cửa hàng kinh doanh. Anh vẫn là đạo diễn tại hãng phim, năm 2011 anh từng tham gia một bộ phim nhỏ. Cuộc sống của anh hạnh phúc bên vợ và 4 người con. Võ Hoài Nam cũng có những thú vui bên motor “khủng”.
| |
| Nam diễn viên của "Cảnh sát hình sự" một thời giờ trở về với niềm vui bên những motor "khủng" |
| |
| Niềm đam mê cho thấy tính cách yêu tự do, thích phóng khoáng |
| |
| Những chiếc motor cực "chất" khiến Võ Hoài Nam thêm trẻ ra |
| |
| Anh có cuộc sống tự tại với nghề diễn, làm một ông chủ sau khi bỏ nghề diễn |
| |
| Bức ảnh bên "siêu motor" nào cũng khiến Võ Hoài Nam thêm chất ngang tàng |
| |
| Anh có cuộc sống thư thái sau khi "lui về phía sau hậu trường" |
| |
| Anh có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm 2014 với tư cách đạo diễn |
| |
| Cuộc sống hạnh phúc của chàng "cảnh sát Chiến" trong "Cảnh sát hình sự" ngoài đời |
| |
| Anh vẫn trò chuyện, hợp tác với các anh em nghệ sĩ trong nghề |
| |
| Và được mọi người yêu mến |
| |
| Thú vui âm nhạc luôn ẩn sẵn trong trái tim người nghệ sĩ |
Theo Quỳnh An (Dân Việt)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)