-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
Sao 360°
19/11/2018 23:24'Đông Phương Bất Bại' Trịnh Tú Trân tuyên bố ly hôn với chồng thương gia sau 8 năm mặn nồng
Trang Sina đưa tin, tối ngày 18/11, nàng "Đông Phương Bất Bại" Trịnh Tú Trân đã bất ngờ đưa ra thông báo ly hôn với thương gia Brian Wong sau 8 năm kết hôn. Tuyên bố của cô khiến nhiều người tỏ ra nuối tiếc, bởi 2 vợ chồng đã có 1 quý tử đáng yêu năm nay 7 tuổi tên Zavier.

Trên trang Instagram cá nhân, Trịnh Tú Trân viết: "Tôi đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy sốc. Đừng lo, tôi và bé Zavier vẫn ổn.
Hạnh phúc không nên trông chờ vào bất cứ ai, chỉ nên dựa vào chính mình. Bản thân có hạnh phúc thì mới đem lại điều ấy cho người khác. Tôi không nghĩ mình không phải giải thích lý do ly hôn cho bất cứ ai trừ con trai tôi. Kể cả khi mọi người biết chuyện, mọi người cũng chẳng thể giúp hay thay đổi bất cứ thứ gì. Chính vì vậy, tôi hi vọng mọi người hãy cho tôi và Zavier một giáng sinh an lành và yên bình năm nay".
"Zavier đang cùng bố du ngoạn châu Âu. Tôi yêu cầu mọi người đừng bình luận gì ở đây, tôi sẽ xoá tất cả bình luận vì con trai tôi".

Trịnh Tú Trân là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Singapore. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô tham gia nhiều bộ phim và nhận được tình cảm mến mộ như "Tiếu Ngạo Giang Hồ 2000" (vai "Đông Phương Bất Bại"), "Đông Du Ký" (vai "Hà Tiên Cô"), "Cửa Hàng Áo Cưới",...

Cuộc đời Trịnh Tú Trân nhiều truân chuyên vất vả. Cô dành tất cả tiền tiết kiệm trong nhiều năm trời đóng phim để đầu tư chứng khoán, hy vọng có thể kiếm được một khoản lớn. Vậy nhưng, việc đầu tư hoàn toàn thất bại khiến cô gánh trên vai khoản nợ 300 ngàn NDT (hơn 1 tỷ đồng). Không thể hoàn trả số nợ trên, Trịnh Tú Trân tuyên bố phá sản năm 25 tuổi.
Sau đó, nữ diễn viên nỗ lực quay trở lại đóng phim để kiếm tiền trả nợ. Sau khi hoàn trả gần hết, cô quyết định rút khỏi làng giải trí và mở cho mình một trung tâm chăm sóc sức khoẻ.
Trịnh Tú Trân gặp gỡ và hẹn hò với thương gia Hoàng Xuyên Tâm (Brian Wong). Cả hai đăng ký kết hôn năm 2010 và tổ chức đám cưới tại khách sạn lớn với sự tham dự của đông đảo người thân cùng bạn bè. Đến tháng 7 năm 2011, cả hai chào đón quý tử đầu lòng Zavier trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vậy nhưng, chỉ sau 8 năm xây dựng hạnh phúc, cả hai chia tay nhau. Nguyên nhân đổ vỡ của cặp đôi không được chia sẻ chi tiết.

Theo Nhã An (Helino)








- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max (14:31)
- Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay (14:28)
- Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp (14:26)
- Ngày chị lấy chồng, tôi khóc lóc đòi nói chuyện với anh rể, giờ chị ly hôn thì tôi lại mong chị đừng về (14:19)
- Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân (14:14)
- Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc (14:14)
- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần (14:11)
- Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh (14:07)
- 2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe (14:04)
- Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi" (14:03)




