-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Sao 360°
02/01/2017 16:01Đường học vấn kém suôn sẻ của Lý Băng Băng
Lý Băng Băng sinh ngày 27/2/1973 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Là con gái lớn trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ làm công nhân, từ nhỏ Băng Băng đã không được coi là viên ngọc trong tay bố mẹ như những cô bé sinh ra trong các gia đình có điều kiện khác.
![]() |
| Cuối tháng 12/2016, Lý Băng Băng đăng trên trang cá nhân ảnh cô chụp cùng bố mẹ. Trong ảnh, ba người cười rạng rỡ, sau lưng là hoa cỏ đủ sắc màu. Người hâm mộ khen Lý Băng Băng thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố và mẹ. Đây là một trong số ít lần Lý Băng Băng khoe ảnh chụp với người nhà. |
Bố mẹ cô đều thích văn nghệ, mẹ hát hay múa đẹp, bố biết kéo đàn nhị, Lý Băng Băng cũng chịu ảnh hưởng từ họ. Dù vậy, khi lên tiểu học, do lực học kém hơn hẳn các bạn cùng lớp, Băng Băng không có được sự khẳng định từ gia đình và người thân. Bố mẹ cô thường thiên vị em gái - Lý Tuyết - bởi cô bé học hành giỏi giang hơn chị. Thêm vào đó, gia đình theo lối giáo dục truyền thống, bố mẹ luôn nghiêm khắc phê bình cô. Băng Băng ít khi nhận được lời động viên từ người nhà.
Ở trường lớp, thầy cô giáo cũng không thích Băng Băng, thậm chí có người còn trù dập cô. Tất cả điều này khiến Băng Băng ngay từ nhỏ đã mất tự tin, trở nên ít nói, ít giao tiếp với những người xung quanh. Thậm chí có thời gian, cô gần như tự kỷ, mỗi khi ra đường chỉ biết khom lưng, cúi đầu mà đi.
![]() |
| Ảnh Lý Băng Băng thời trung học. |
Năm 1989, sau khi tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ hy vọng con gái lớn học tiếp cấp ba rồi lên đại học để có thể rời khỏi chốn huyện thành nhỏ bé và có tương lai hơn. Nhưng đối với Băng Băng lúc bấy giờ, đó là điều không tưởng. Để tiết kiệm tiền học phí cho gia đình, cô quyết định thi vào trường sư phạm ở một thành phố khác của tỉnh Hắc Long Giang (các trường sư phạm thường có học phí thấp do được nhà nước hỗ trợ).
Năm 16 tuổi, Lý Băng Băng bắt đầu cuộc sống đi học xa nhà. May thay, thừa hưởng khả năng đàn ca múa hát từ bố mẹ, Băng Băng được thầy cô và bạn bè đánh giá cao. Sau khi tốt nghiệp cấp ba và trung cấp nhạc họa, để kiếm thêm tiền đỡ đần gia đình, Băng Băng làm giáo viên môn nhạc cho một trường tiểu học.
Khi tham gia buổi biểu diễn chào xuân của thành phố, Lý Băng Băng được nam diễn viên Cao Cường để mắt tới. Anh khuyên cô nên thi vào học viện điện ảnh. Chưa từng có ý định làm diễn viên nhưng nghĩ tới việc bố mẹ muốn mình vào đại học, Băng Băng quyết tâm miệt mài ôn luyện. Cuối cùng, cô thi đỗ khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Thượng Hải.
Không may cho cô, đúng lúc gia đình nhận được giấy báo nhập học nhà trường gửi về, bệnh tim của mẹ cô đột ngột tái phát, chỉ riêng chi phí phẫu thuật đã mất khoảng 4 nghìn USD. Đối với một gia đình thu nhập chưa đến 300 tệ/ tháng (gần 1 triệu đồng), việc điều trị cho mẹ cô khiến cả nhà rơi vào tình cảnh khó khăn. Lý Băng Băng định từ bỏ đại học. Bố cô nói: “Con nhà người ta thi còn không đỗ. Dù có phải bán nhà bán cửa, bố mẹ cũng cho con học đại học”.
![]() |
| Lý Băng Băng thời đại học. |
Ở trường đại học, Băng Băng tận dụng thời gian rảnh rỗi hay những kỳ nghỉ để đi đóng phim kiếm tiền trả phí thuốc men cho mẹ và các khoản nợ của cả nhà. Cô gái 20 tuổi trở thành trụ cột kinh tế cho cả gia đình. Trong thời gian đi học, cô từng tự lên kịch bản, tự diễn một tiểu phẩm và đoạt giải nhất toàn quốc. Cô có tiền đóng học phí và gửi sinh hoạt phí cho em gái. Hễ có thời gian, Băng Băng lại đi tàu, mang đồ chu cấp thêm cho em.
Hiện tại, với cô, gia đình vẫn là số một. Cô thường thay mẹ chăm sóc cả nhà, hạnh phúc khi em gái lấy chồng, sinh con. Người đẹp từng chia sẻ trong gameshow Day Day Up của đài truyền hình Hồ Nam rằng giờ cô có thêm niềm vui mới đó là mỗi khi về nhà được chơi đùa với cháu trai kháu khỉnh - con của em gái cô.
Theo Lan Anh (VnExpress.net)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (23 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)


