-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Sao 360°
03/09/2015 15:37Dương Yến Ngọc trần tình khi chồng cũ tố nợ nần
- Lúc tôi sinh em bé được hai tuần, chồng đã đánh tôi dã man vì cuồng ghen khi tôi đi uống cà phê với bạn. Từ đó tôi sống trong “địa ngục trần gian” bởi sự kiểm soát chặt chẽ của anh ấy từ Facebook, email, tin nhắn. Chỉ cần là đàn ông liên lạc, anh ta sẽ đánh và chửi tôi rất dã man. Nhưng mỗi lần đánh tôi xong, anh đi bêu rếu tôi cờ bạc và mượn tiền bạn anh. Thời điểm đó, tôi đã không muốn sống chung nữa nhưng vì con còn quá nhỏ, kinh tế chưa vững nên vẫn phải tiếp tục ở lại.
Khi mới gặp, anh vừa ly dị vợ, trong người không có một xu vì bị vợ chiếm đoạt 7 tỷ và ngoại tình (theo lời anh nói). Tôi thương cảm cho hoàn cảnh anh ấy vì tôi cũng ly dị chồng, tôi cần một người biết yêu thương để cùng nhau làm việc để gầy dựng lại cuộc sống. Tôi cũng không hề giấu diếm quá khứ của tôi với anh.
Khi dọn về sống chúng, tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi chỉ nói với anh rằng, năm nay tôi cần sinh con để cuộc sống tôi sẽ hanh thông hơn và không yêu cầu anh Thông phải có trách nhiệm vì lúc ấy chúng tôi mới quen nhau được 4 tháng. Anh đã đồng ý điều này, nên khi con tôi hơn một tháng tuổi tôi mới làm giấy đăng ký kết hôn để có giấy khai sinh cho bé Nam theo lời yêu cầu của cha mẹ hai bên.
![]() |
Sau thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc sống của cựu người mẫu Dương Yên Ngọc liên tục gặp nhiều sóng gió với người chồng thứ hai. |
- Anh ấy là một người nóng tính, hay ghen và vũ phu, thích chửi bới và đánh đập người khác. Bi kịch giáng xuống đầu tôi, khi có người nói với chồng tôi rằng có clip 3 phút tôi ngoại tình do họ quay được. Anh ấy nổi cơn cuồng ghen đánh đập tôi hai lần để bắt tôi khai người trong clip đó là ai. Tôi đã nhiều lần yêu cầu ba mặt một lời để xem clip, nhưng bị từ chối.
Tôi không chịu đựng được nên chính thức bước ra khỏi nhà vào cuối tháng 7. Ngày 6/8 tôi có quyết định chính thức ly dị từ toà án. Trong quá trình chung sống, anh và tôi lên toà 3 lần để giải quyết thủ tục ly dị, trong đó chúng tôi không có tranh chấp về tài sản và các khoản nợ, nợ ai người đó trả.
Ngày 7/8, tôi quay về nhà thăm con và dọn đồ cùng ba tôi và con gái Doanh Doanh muốn thăm em. Bà giúp việc nhắn tin cho anh ấy biết, anh trở về đánh đập tôi và gây thương tích nghiêm trọng. Nghiêm cấm tôi không được đến thăm con và ép tôi viết giấy nợ 149 triệu đồng trong đó bao gồm: 17 triệu tiền chuộc điện thoại iphone 6, 12 triệu anh Thông cho tôi tiền vì trúng chứng khoán 100 triệu, 120 triệu tiền bạn chồng tôi cho mượn lúc làm quán. Sau đó, anh ta không cho gặp con, hack Facebook tôi liên tục, lập ra Facebook giả để comment bêu xấu tôi nợ nần, cờ bạc, thiếu tiền không trả.
- Lý do vì đâu sau khi ly thân nhưng chị vẫn quay về sống chung cùng người đã thường xuyên đánh đập mình?
- Mỗi lần tôi bỏ đi sau mỗi trận đánh, anh liền inbox cho tất cả bạn bè của mình, bạn bè tôi để nói xấu tôi và than thở số khổ vì lấy con vợ không ra gì, cờ bạc, nợ nần chồng chất, ăn cắp tiền chồng. Khi tôi trở về thì cho tôi đọc tất cả những tin nhắn đó và cho tôi biết, sẽ chẳng còn ai tin tôi và nếu bỏ đi chỉ khiến mình thêm nhục nhã.
Vào tháng 4/ 2015 khi tôi dọn ra khỏi nhà vì không chịu đựng nổi những trận đòn, tôi đã đâm đơn ly dị đơn phương ra toà án quận 1 Sau hai tháng sống xa nhau, chúng tôi đã rất nhiều lần liên lạc vì thằng Gà. Vì những lần dọa tử tự cùng con, anh mong muốn cơ hội cuối cùng để tôi tha thứ quay về. Tôi sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo tôi có nói với một người anh lớn mà chúng tôi kính trọng lần nào cũng hoà giải để chúng tôi về với nhau. Tôi đã nhờ người anh đó làm chứng cho sự quay về của tôi hai việc. Một là ký đơn ly dị tôi chấp nhận giao con cho chồng, hai là viết một bản cam kết rằng nếu đánh đập tôi một lần nữa thì tôi sẽ chính thức bước ra khỏi nhà, cho tôi một con đường sống đàng hoàng để tôi làm lại cuộc đời của tôi. Thêm vào đó không được bêu xấu, hack Facebook và trao thằng Gà lại cho tôi nuôi. Chồng tôi đồng ý và chúng tôi sống với nhau vui vẻ như không có chuyện gì nữa. Tuy nhiên sau đó anh vẫn chứng nào tật nấy.
- Chị nói thế nào về việc bị chồng cũ tố thiếu nợ, đánh bạc, lừa đảo?
- Cuộc sống chúng tôi lúc ban đầu cực kỳ khó khăn về kinh tế, tôi không tiền, công ty truyền thông phá sản. Anh ấy bị giam lương 4 tháng để tất toán các khoản nợ tại ngân hàng. Về phần chồng phải bán nhà để thanh toán tiền cho vợ cũ vì tài sản đứng tên chung. Với hoàn cảnh bi đát lúc đó, chúng tôi buộc lòng phải đi vay tiền bạn bè để sống và xoay sở. Tôi vay bạn tôi 200 triệu để mở quán ăn tại Trần Quang Khải quận 1. Trong quá trình làm quán vì phát sinh quá nhiều thứ, anh ấy đã vay thêm bạn bè một số tiền là 200 triệu.
Những người bạn của anh ấy giúp tôi lúc đó đều mong muốn cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi hoạt động một năm quán đóng cửa kèm theo khoản nợ 1 tỷ đồng. Khi tôi sắp sinh buộc lòng phải dẹp quán và không còn khả năng để xoay sở nữa.
Lúc khó khăn như vậy tôi quyết định kinh doanh online để trang trải cuộc sống và trả dần các khoản nợ nhưng tôi liên tục bị chồng đánh, dẫn đến mất sức lao động nằm bẹp giường hai tuần mới hết. Mỗi lần đánh tôi, tôi bỏ đi thì anh hack Facebook của tôi suốt cho đến khi nào tôi về nhà thì anh đưa lại cho tôi vì vậy công việc bị gián đoạn và các khoản nợ cũng không giải quyết được. Tôi đã từng đề cập việc ly dị vì không chịu đựng những trận đòn roi của anh ấy thì anh ấy đe doạ sẽ giết tôi, sẽ phá hỏng các mối quan hệ làm ăn với tôi bằng cách chửi bới và dọa nạt đánh họ.
![]() |
Trước những hành vi bạo lực và bất bình thường của chồng cũ, Dương Yến Ngọc muốn giành lại quyền nuôi con trai. |
- Số tiền vay nợ là trong quá trình sống chung vì thế tôi và chồng cũ phải có trách nhiệm. Tôi và anh ấy từng nói về chuyện này và anh đã đồng ý.
- Những động thái của chồng chị sau khi thông tin về chuyện ly hôn và bạo hành gia đình bị công khai là gì?








- Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát (02/10/25 23:39)
- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (02/10/25 23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (02/10/25 23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (02/10/25 22:39)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (02/10/25 21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (02/10/25 21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (02/10/25 21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (02/10/25 20:42)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (02/10/25 20:38)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (02/10/25 19:54)




