-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Sao 360°
18/06/2016 02:19Duy Mạnh: "Tôi chơi cờ bạc nhưng chưa từng cá độ"
Anh chia sẻ với chúng tôi về thời gian khó khăn vượt qua bệnh trầm cảm.
Bị trầm cảm nhiều năm
- Trước đây anh từng bị trầm cảm. Anh đã vượt qua quãng thời gian khó khăn đó thế nào?
- Năm 2008, công việc không được suôn sẻ, việc kinh doanh bất động sản thua lỗ khiến tôi bị trầm cảm. Cố gắng chữa trị, tôi khỏi một thời gian nhưng lại bị tái phát vào 2 năm trước.
Nghệ sĩ vốn sống nhờ vào sự thăng hoa. Khi đạt đến đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc, họ sẽ lao vào cuộc chơi, khó kìm lòng khi xung quanh có nhiều phụ nữ đẹp.
Vẫn biết ai cũng chỉ có một thời đỉnh cao nhưng khi xuống lại khó chấp nhận. Những lúc đó, bản thân sẽ mất đi niềm vui vào cuộc sống. Đặc biệt, khi đối diện với chính mình trong bóng tối, cảm giác rất cô độc.
Khi vợ con chuyển vào TP HCM sống cùng, sự thay đổi này tiếp tục khiến tôi phải suy nghĩ. Trách nhiệm với gia đình làm con người tôi bớt mơ mộng. Tôi đã từng tìm đến rượu bia để giải khuây nhưng không được. Tôi thay đổi cách sinh hoạt cũng không xong.
Trước đó, đồng hồ sinh học của tôi đã quá quen với việc thức khuya viết nhạc, sáng ngủ và chiều dậy, tối đi hát nên khi tôi thay đổi đột ngột bằng việc dậy sớm thì người mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác lâng lâng.
Buổi tối tôi bước lên sân khấu, lại buồn ngủ nên không thể hát được. Về nhà, tôi suy nghĩ, đau khổ lại càng không ngủ được. Tôi bị cuốn vào vòng luẩn quẩn đó mà không có lối thoát. Sau này tôi đổi lại thời gian biểu, ngủ dậy muộn, tập thể dục vào buổi chiều thì sức khỏe tốt hơn.
![]() |
| Duy Mạnh của hiện tại không còn tham gia những cuộc chơi thâu đêm. Ảnh: NVCC |
- Vợ chia sẻ thế nào khi anh rơi vào vòng luẩn quẩn đó?
- Làm vợ, chồng của nghệ sĩ phải chịu cực và căng thẳng rất nhiều. Tôi được như ngày hôm nay là phải cảm ơn vợ. Cô ấy hiểu, chấp nhận cả những tốt xấu của tôi.
Trong những lúc sóng gió, khó khăn nếu không có gia đình ở bên, nghệ sĩ khó đứng vững. Đặc biệt trong tình yêu, có sự tin tưởng và cảm thông thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Cuộc sống hiện tại của tôi bình thường. Tôi coi việc đi hát, viết nhạc như bao nghề khác. Có điều tôi hát không còn hay, viết nhạc cảm xúc như trước.
Có lẽ cuộc sống bên gia đình quy củ, không còn đi thâu đêm suốt sáng trong những cuộc chơi, không còn cảm giác buồn, cô đơn. May mắn là tôi vẫn viết được vì bản thân có ít nhiều sự trải nghiệm, vốn sống.
- Vậy phải chăng để có sự thăng hoa nghệ sĩ phải ham chơi một chút, ngông và hư một chút?
- Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, mất cái này được cái kia. Ví dụ, một nghệ sĩ muốn hot phải có tiền, dấn thân vào showbiz vì showbiz chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh vọng. Bạn muốn nổi tiếng phải đầu tư vào sản phẩm để khán giả quan tâm, thậm chí phải đánh bóng bằng scandal.
Điều này khác hẳn với người sáng tác như thi sĩ, nhạc sĩ… Với người sáng tác thì khi cuộc sống sung sướng không thể có cảm xúc nhiều như khi nghèo khổ. Cuộc sống của tôi cũng như thế.
Tuổi trẻ bao giờ cũng rất tò mò trải nghiệm và ai cũng có vấp ngã nhưng quan trọng mình phải biết đứng dậy. Muốn đi tiếp mình phải có gia đình – nguồn lực duy nhất.
Không hối tiếc về quá khứ ăn chơi
- Anh muốn khán giả nhớ tới mình ở vai trò ca sĩ hay nhạc sĩ?
- Tôi không phải ca sĩ vì tôi chưa đi học hát ngày nào. Tôi học piano nên biết về nhạc lý. Cách đây 20 năm tôi đánh đàn ở các quán bar, vũ trường không kiếm được nhiều tiền nên vừa đánh đàn và hát.
Đến bây giờ vẫn là đi hát và hát đem lại cho tôi tiền bạc giúp gia đình. Tuy nhiên, niềm đam mê nhất của tôi vẫn là chơi đàn piano. Cảm giác sẽ rất tuyệt khi vừa đánh đàn vừa hát. Lúc đó, tôi mới thấy là hưởng thụ nghệ thuật thật sự.
Còn đi hát thì vẫn vui vì gặp nhiều người, viết nhạc cũng là đam mê vì thể hiện những trải nghiệm cũng như nỗi lòng mình vào trong đó. Vì thế, mỗi vai trò là một phần của cuộc sống nên khán giả nhớ tới tên Duy Mạnh là tôi vui rồi.
Về ước mơ, tôi chỉ mơ là nghệ sĩ thực thụ, sống đúng. Đúng với mọi thứ, mọi người, còn sai thì phải biết sửa.
![]() |
| Gia đình hạnh phúc của Duy Mạnh. Ảnh: NVCC |
- Anh có từng hối tiếc về quá khứ ăn chơi nổi tiếng của mình?
- Cuộc sống ai cũng chơi. Nếu làm mà không chơi thì con người rất dễ bị trầm cảm. Tôi chơi có nguyên tắc, chơi bằng tiền của mình, tuyệt đối không vay nợ, không tiêu đến mức phải đổ nợ. Ngày xưa tôi cũng chơi đỏ đen, cũng vào casino nhưng chỉ là chơi giải trí, không có chuyện tôi vay tiền để chơi.
Điều cấm kỵ thứ 2 của tôi là không bao giờ cãi nhau với phụ nữ. Trong cuộc sống có nhiều người mang đến cảm xúc cho mình nhưng không bao giờ tôi nhắc tên. Mình có gia đình và họ cũng có cuộc sống riêng tư, nói ra sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cố gắng sống đúng, còn tốt hay không để người khác đánh giá.
- Anh nghĩ sao khi tên anh được gắn mác ca sĩ ăn chơi?
- Sống trong nghề này phải chấp nhận sự gièm pha, tin đồn. Tôi không quan trọng chuyện đó mà quan tâm nhất là mục đích của mình thế nào. Bản thân sống có trách nhiệm với gia đình, không làm việc sai trái, phạm pháp thì không có gì phải hổ thẹn.
- Là ca sĩ nổi tiếng với những bài về tệ nạn xã hội, vậy anh từng thử cá độ bóng đá?
- Thời 20 tuổi, đỏ đen cờ bạc tôi đã thử qua nhưng riêng cá độ thì tôi không hứng thú. Nếu có chơi, tôi chỉ rủ vài người bạn cùng xem bóng và cá cược bằng những bữa nhậu. Đã lâu tôi không còn tụ tập bạn bè mà chỉ xem một mình và xem khi có đội Italy – đội tôi yêu thích mà thôi.
Theo Bích Hằng (Zing.vn)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (19:25)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (19:21)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (19:07)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (45 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (58 phút trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (1 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (1 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (1 giờ trước)
- Mỹ và Trung Quốc nhất trí thoả thuận khung về thuế quan (1 giờ trước)
- Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa (2 giờ trước)

