-
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam
Sao 360°
11/07/2017 15:43Em gái Lê Bê La: "Buồn vì không nổi tiếng như chị"
Đó là cảm giác của Lê Chi Na khi nhìn vào nghề diễn. Tuy nhiên, cô cho rằng làm nghệ thuật cần có yếu tố may mắn. Vì thế cô hài lòng với những gì mình có.
Cũng như chị, cô sở hữu nét đẹp cá tính, bụi, tính cách mạnh mẽ. Lê Chi Na thừa nhận cô đam mê nghề diễn và đến với nghề là nhờ chị gái.
Chị Lê Bê La cắt tiền ăn học vì tôi theo nghề diễn
Xuất thân là con nhà nông, gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ chị em Lê Bê La và Lê Chi Na sớm làm quen với đồng ruộng, vườn tược. Khao khát thoát khỏi cái nghèo khiến chị em cô quyết định khăn gói xuống Sài Gòn tìm trường học.
Lê Chi Na kể: "Chị gái tôi vào học sân khấu điện ảnh trước. Tôi thường đi diễn và tập vở cùng chị nên niềm yêu thích thấm vào mình lúc nào không hay".
![]() |
| Lê Chi Na sở hữu vẻ đẹp và tính cách giống chị gái Lê Bê La. |
Tuy nhiên, khi ngỏ ý muốn theo nghề diễn, cô bị chị gái phản đối kịch liệt. "Theo chị tôi, nghề diễn hào nhoáng nhưng có bao nhiêu cạm bẫy, bao khó khăn chứ không đơn giản để được khán giả biết tới. Chị sợ tôi sa ngã, vất vả nên tuyên bố nếu theo nghề sẽ không tài trợ tiền ăn học", cô nhớ lại.
Tuyên bố lạnh lùng và cứng rắn của chị không đủ ngăn cản cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh như Lê Chi Na. Cô âm thâm thi đỗ vào trường và tự mình trang trải cuộc sống trong suốt 4 năm học.
"Tôi may mắn trúng nhiều show quảng cáo, nhận được nhiều phim nên có tiền ăn học. Khi không có show thì tôi cũng không ngại đi bán quần áo, giày dép ở chợ để kiếm thêm thu nhập", cô kể.
Nhiều người cho rằng diễn viên 9X dễ dàng có vai diễn là nhờ chị gái. Lê Chi Na khẳng định: "Từ ngày vào nghề đến giờ, chưa bao giờ tôi được chị giới thiệu. Ngay từ đầu chị đã không ủng hộ tôi theo nghề rồi".
Từng khóc khi nhìn Nhã Phương, Diệu Nhi thành công
Lê Chi Na tự nhận mình nóng nảy và khó tính hơn chị gái. Nếu Lê Bê La đi làm về mệt, có thể nghỉ ngơi trước khi làm việc nhà thì Lê Chi Na lại không thể ngồi yên khi mọi thứ chưa được sắp xếp gọn gàng.
Nếu chị gái đam mê nấu ăn, làm bánh, say sưa trang trí các món ngon cho cả nhà thì cô sống đơn giản.
![]() |
| Lê Chi Na và chị gái đi du lịch. Ảnh: FBNV. |
Đó chỉ là điểm khác nhỏ, hai chị em nữ diễn viên lại có nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn, vì ngoại hình và tính cách giống nhau nên cả hai thường được đạo diễn mời tham gia các vai hiền lành, cam chịu và khổ cực.
Đây cũng chính là cản trở khiến Lê Chi Na khó tiếp cận nhiều dạng vai diễn. "Tôi khát khao được thay đổi, thử sức với nhiều dạng vai nhưng đạo diễn ít chịu mạo hiểm. Nhìn tôi, mọi người nghĩ tôi hợp vai cá tính hơn tiểu thư, điệu đà", cô buồn bã nói.
Điều thú vị, Lê Chi Na và chị gái đều lấy chồng là người trong nghề - phó đạo diễn và quay phim. Nhắc đến điều này, diễn viên 9X cười nói: "Vợ chồng là duyên số. Tôi không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào mà chị em tôi đều lấy người cùng nghề. Mọi người vẫn đùa gia đình Lê Bê La họp lại chắc thành đoàn phim".
Câu hỏi Lê Chi Na được nghe không ít là cảm thấy thế nào khi bị so sánh về sự nổi tiếng với chị gái. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Đôi khi tôi buồn vì chị gái nổi tiếng hơn nhưng suy cho cùng, nghề này ngoài xinh đẹp, diễn xuất tốt chưa đủ mà còn có yếu tố may mắn".
Không những bị so sánh với chị, Lê Chi Na còn bị so sánh với các bạn học cùng lớn như Diệu Nhi, Nhã Phương. Cô cho hay: "Chứng kiến sự thành công của bạn, ở nhà trông con tôi từng khóc. Không phải là sự ganh tỵ, tôi khóc vì nhớ nghề, muốn được nhanh trở lại".
Tuy nhiên, nỗi buồn nhanh chóng nguôi ngoai khi cô nhìn cậu con trai đang lớn khôn từng ngày. "Cuộc sống mất cái này thì được cái kia. Đâu có ai được tất cả. Khi mình đã lựa chọn điều gì thì hài lòng với lựa chọn đó", diễn viên cười vang cho biết
Theo B.Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thái Lan chính thức bàn giao 18 binh sĩ cho Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn (18:29)
- Video: Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ trượt chân rơi từ mái tôn trong vụ cháy lớn phố Hàng Mã (18:08)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (33 phút trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (36 phút trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (1 giờ trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (1 giờ trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (1 giờ trước)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (2 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (2 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (2 giờ trước)

