Mối quan hệ giữa vợ chồng David - Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi các bên bắt đầu tính đến việc can thiệp bằng pháp luật sau những màn đấu tố chấn động trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ Daily Express, Victoria Beckham đang cân nhắc một bước đi chưa từng có tiền lệ trong gia đình mình, gửi thư cảnh cáo pháp lý tới Brooklyn Beckham. Động thái này nhằm mục đích yêu cầu con trai cả chấm dứt ngay lập tức việc đăng tải những cáo buộc gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và thương hiệu toàn cầu của nhà Beckham.

Được biết, vợ chồng cựu danh thủ đã rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần"sau khi Brooklyn công khai trên Instagram những tổn thương mà anh cho là bố mẹ đã gây ra suốt nhiều năm qua. Nguồn tin nội bộ khẳng định, bức thư này không chỉ dành cho Brooklyn mà còn là lời cảnh báo trực tiếp tới Nicola Peltz - vợ của anh, đồng thời nhấn mạnh David và Victoria sẵn sàng thực hiện những hành động pháp lý quyết liệt hơn nếu tình trạng này còn tiếp diễn.

Quyết định cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh và giá trị thương hiệu mang tên Beckham bị ảnh hưởng tiêu cực từ những lùm xùm gia đình. Cặp đôi quyền lực quyết tâm bảo vệ những gì họ đã gây dựng trong hàng thập kỷ, bất chấp việc đối tượng nhắm tới là con ruột.

Dù thực hiện các biện pháp mạnh tay, David và Victoria vẫn để ngỏ một cánh cửa cho sự hòa giải. Có thông tin cho rằng họ đang dự định đăng tải một tuyên bố riêng trên mạng xã hội để trực tiếp nhắn nhủ tới Brooklyn. Trong thông điệp này, cả hai muốn thừa nhận mình "không phải những bậc phụ huynh hoàn hảo" nhưng luôn yêu thương con và khẩn thiết mong muốn những mâu thuẫn riêng tư được giải quyết trong nội bộ thay vì phơi bày trên mặt báo.

Cơn thịnh nộ của Brooklyn bùng phát khi anh tuyên bố "không muốn hòa giải" và liên tục nhắm vào bố mẹ bằng những cáo buộc nặng nề. Sự rạn nứt giữa con trai cả và gia đình vốn đã âm ỉ từ sau đám cưới hào môn với Nicola Peltz, nay chính thức bùng nổ thành một cuộc chiến pháp lý và truyền thông không khoan nhượng.

Hiện tại, thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào phản ứng tiếp theo của Brooklyn trước tối hậu thư từ mẹ mình. Liệu một lá thư pháp lý có thể dập tắt cơn giận của chàng trai sinh năm 1999, hay sẽ chỉ khiến mối quan hệ này càng thêm xa cách?

TN (SHTT)