Sau khi dự án điện ảnh Kẻ Thứ 3 bất ngờ được cộng đồng mạng khơi lại, câu chuyện tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk lặn lội sang Việt Nam hỗ trợ Lý Nhã Kỳ cùng quá khứ thăng trầm của anh lập tức thu hút sự chú ý.

Những ngày qua, Lý Nhã Kỳ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội kéo theo bộ phim Kẻ Thứ 3 (tên ban đầu là Bí Mật Thiên Đường) do cô đầu tư sản xuất cũng được công chúng "đào" lại. Bên cạnh quyết định táo bạo chi tới 33 tỷ đồng để gánh trọn dự án sắp sụp đổ, sự xuất hiện của nam tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk - người giữ đúng lời hứa sang Việt Nam đồng hành cùng cô - cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

07-1786069832-gia-the-cuc-khung-cua-sao-han-quoc-tung-lan-loi-sang-viet-nam-ung-ho-ly-nha-ky
Han Jae Suk tham gia hoạt động quảng bá Kẻ thứ 3 cùng Lý Nhã Kỳ.

Vào năm 2022, thời điểm Kẻ Thứ 3 chuẩn bị ra mắt khán giả, Han Jae Suk đã đáp chuyến bay đến TP.HCM để tham dự buổi công chiếu đúng như cam kết. Nữ diễn viên từng trải lòng rằng cô đã trải qua nhiều tháng phập phồng lo lắng vì sợ tình hình dịch bệnh sẽ cản trở người đồng nghiệp thân thiết. Màn hội ngộ đầy ấm áp và hành động nắm tay, cúi chào người hâm mộ ngay tại sân bay của cả hai đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng.

Đáng chú ý, sự hiện diện của Han Jae Suk chính là động lực lớn khiến Lý Nhã Kỳ gật đầu trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ. Khi đơn vị sản xuất ban đầu ôm 6 tỷ đồng rồi bỗng nhiên "bốc hơi", cô đã không ngần ngại chi thêm 33 tỷ đồng để mua đứt toàn bộ dự án. Người đẹp cho biết bản thân không muốn tập thể ê-kíp Việt Nam chịu tiếng xấu với đồng nghiệp quốc tế chỉ vì sự vô trách nhiệm của một cá nhân. Bên cạnh đó, cô cũng vui vẻ thừa nhận mình vốn là "fan cứng" của Han Jae Suk từ thời Người Mẫu, Giày Thủy Tinh, thậm chí còn đùa rằng từng hâm mộ anh hơn cả Jang Dong Gun và cố tình quay hỏng cảnh hôn để được thực hiện lại cùng nam tài tử.

07-1786069716-gia-the-cuc-khung-cua-sao-han-quoc-tung-lan-loi-sang-viet-nam-ung-ho-ly-nha-ky

Sinh năm 1973, Han Jae Suk chính thức chạm ngõ nghệ thuật từ năm 1994. Đến đầu thập niên 2000, khi làn sóng Hallyu càn quét châu Á, anh trở thành gương mặt thân quen với khán giả qua loạt phim truyền hình ăn khách như Người Mẫu, Giày Thủy Tinh... Nhờ chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài phong độ chuẩn lịch lãm cùng thần thái công tử, anh thường được giao các vai nam phụ hào hoa, si tình. Dù không đảm nhận vai chính, anh vẫn chinh phục trái tim đông đảo người hâm mộ và được ưu ái gọi bằng danh xưng "nam phụ quốc dân".

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao phong độ, Han Jae Suk lại dính vào bê bối trốn nghĩa vụ quân sự – vết đen tối kỵ tại showbiz Hàn. Anh cùng hai ngôi sao Song Seung Hun và Jang Hyuk đã chi số tiền lớn để làm giả hồ sơ bệnh án nhằm miễn nhập ngũ. Vụ việc bùng nổ làn sóng phẫn nộ gay gắt từ công chúng. Dù sau đó buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự để khắc phục hậu quả, anh vẫn không thể lấy lại cảm tình từ khán giả. Sau khi xuất ngũ, trong khi Song Seung Hun và Jang Hyuk dần lấy lại phong độ nhờ nỗ lực bền bỉ, sự nghiệp của Han Jae Suk lại rơi vào bế tắc và gần như đóng băng.

Dù con đường nghệ thuật tuột dốc không phanh, tiềm lực tài chính của nam diễn viên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Han Jae Suk vốn là gia thế "trướng rủ màn che", là quý tử của cựu Phó chủ tịch một tập đoàn ô tô danh tiếng tại Hàn Quốc. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa nhưng chủ động giấu kín thân thế để tự thân lập nghiệp.

Nhiều năm qua, anh gần như ở ẩn và rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Màn tái xuất hiếm hoi gây chú ý của anh chính là dự án hợp tác Việt - Hàn Kẻ Thứ 3. Dù tác phẩm không gặt hái thành công về mặt doanh thu tại phòng vé, sự xuất hiện của anh vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp về tính chuyên nghiệp. Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản riêng của Han Jae Suk ước tính lên tới gần 400 tỷ đồng, chưa tính đến phần thừa kế từ gia đình. Chính vì vậy, nam tài tử vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, thong dong và dư dả về mặt tài chính.

TN (SHTT)