-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Sao 360°
02/09/2025 09:21Giọng thuyết minh thấm đẫm tim gan: Nước mắt hạnh phúc hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) vừa diễn ra sáng 2-9 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã mang đến cho người dân cả nước niềm xúc động đặc biệt.
Hòa nhịp cùng những đoàn diễu binh, diễu hành đầy khí thế là giọng đọc truyền cảm, thấm đẫm tim gan của tổ thuyết minh diễu binh, diễu hành A80.
Tham gia tổ thuyết minh có 13 người đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam, họ đều trải qua các vòng tuyển chọn tại đơn vị, quân khu và Cục Tuyên huấn (thuộc Tổng cục Chính trị), cuối cùng xuất hiện trong chiếc cabin "quyền lực" để kể chuyện đại lễ A80, 80 năm mới có một lần.

Nước mắt hòa cùng niềm tự hào dân tộc ở diễu binh 2-9
Đây không phải là lần đầu thượng tá Nguyễn Hữu Lập - hiện công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 - tham gia đọc thuyết minh tại một sự kiện trọng đại.
Trước A80, anh từng đọc mở màn Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), Lễ diễu binh, diễu hành trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Hữu Lập nói mỗi sự kiện có một ý nghĩa, tầm vóc khác nhau, nhưng A80 có lẽ là sự kiện lớn nhất, trong đời chắc chỉ may mắn tham gia một lần.
"Đây là niềm tự hào không chỉ với cá nhân mà cả tổ thuyết minh. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng tôi gần như vỡ òa. Anh chị em nhìn nhau hạnh phúc, thậm chí nước mắt trào ra khi nhìn thấy đồng bào, nhân dân mình hạnh phúc trong một ngày lễ lớn của cả dân tộc", anh chia sẻ.
Bởi lẽ đó là một chặng đường mà bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, và hôm nay đất nước bước sang một trang mới với kỷ nguyên vươn mình, của phồn vinh, thịnh vượng, phát triển.
"Ngồi trong cabin, chúng tôi cảm nhận được tình đoàn kết, lòng yêu nước rất lớn của người dân Việt Nam. Càng thấy mình phải cố gắng nhiều để hoàn thành phận sự, góp phần nhỏ bé của mình vào dựng xây quê hương", anh nói.
Tham gia cả A70, A50, A80, Hữu Lập cho biết anh may mắn được "ngắm" một vòng Việt Nam hòa bình từ Điện Biên Phủ, Hà Nội và TP.HCM. Đó là khung cảnh đẹp nhất, tự hào và hạnh phúc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của anh.

"Trong giọng đọc có cả tình cảm người Nam gửi ra Bắc"
Đó là giãi bày của thượng úy Lê Ngọc Hân - công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trước A80, cô từng đọc thuyết minh tại A70.
Là giọng nữ miền Nam trong tổ đọc thuyết minh, Lê Ngọc Hân nói trong giọng đọc của cô mang theo cả tình cảm của miền Nam ruột thịt ra Bắc.

Hân chia sẻ, sinh thời Bác Hồ có tình cảm sâu đậm với đồng bào miền Nam. Bác nói "miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi".
Trong thư gửi bộ đội và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc (tháng 9-1954), Bác viết: "Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta".
"Tôi rất vinh dự khi may mắn được đại diện cho tiếng nói của bà con miền Nam yêu dấu; qua giọng đọc của mình, tôi muốn truyền tải sự hào sảng, ấm áp và gần gũi trong cái tình của người Nam gửi ra Bắc", Lê Ngọc Hân nói.
Lúc di chuyển đến khán đài, tổ thuyết minh cũng như những chiến sĩ được người dân chào đón, hỏi han, chúc sức khỏe. Hà Nội, trái tim của cả nước, người dân khắp nơi đổ về để bày tỏ lòng yêu nước của mình.
Câu chuyện không kể ở cabin lễ diễu binh, diễu hành
Thượng úy Lê Ngọc Hân được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại may cờ và may khẩu hiệu gửi vào chiến khu, bà nội có công nuôi giấu cán bộ.
Còn thượng tá Nguyễn Hữu Lập có bác ruột là liệt sĩ, hy sinh ở chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trong dòng họ của anh, nhiều người đã mất trong kháng chiến chống Mỹ.
Khi đứng trong cabin đọc thuyết minh, anh cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc với thế hệ đi trước. Hòa bình không phải là một điều khó diễn dịch, nó được xây dựng từ máu xương của cha ông, trong đó có người thân của mình.
Lúc biết tin Hữu Lập được chọn đọc thuyết minh ở A80, mẹ anh dặn dò mấy chữ: "Đây là nhiệm vụ nặng nề. Con cứ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Ở nhà, mọi người đều khỏe".
Việc Lê Ngọc Hân tham gia A80 cũng là ước nguyện của bà ngoại cô trước khi mất. Đó là lý do cô đã cố gắng vượt qua áp lực và run vì lo lắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ra Hà Nội tập trung cả tháng trời, điều khiến cô bận tâm nhất là ba đứa con nhỏ. Nhưng chính các con lại truyền động lực ngược lại cho cô: "Mẹ ơi, mẹ cố gắng hoàn thành cho tốt để về với con nha mẹ. Bộ đội là phải giỏi đúng không mẹ?".
Giờ thì Lê Ngọc Hân có thể thở phào một cách nhẹ nhõm sau khi sự kiện kết thúc một cách trọn vẹn với nhiều rung cảm mà cô có thể "sĩ tới già". Rất nhanh thôi, Hân sẽ được trở về nhà, thắp một nén nhang thơm cho ngoại báo công, ôm ba đứa con nhỏ vào lòng và ngủ một giấc ngủ ngon.
Nguyễn Hữu Lập cũng sẽ như hai lần trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở A70, A50, sẽ về Truông Bồn, về quê Bác, thăm đền thờ Lý Tự Trọng gần nhà, rồi đứng trước bàn thờ tổ, thắp hương cho ông bà tổ tiên, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (15:23)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (34 phút trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (36 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (39 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (44 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (54 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (57 phút trước)
- Đây là iPhone pin trâu, màn lớn, chơi game ngon rẻ nhất Việt Nam trong tháng 8, không quá thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (1 giờ trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (1 giờ trước)