-
Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ
-
Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong
-
Triệu tập thiếu niên đăng video bốc đầu xe trên mạng xã hội để câu like
-
Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
-
Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no
-
5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng
-
Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ
-
Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền tình tứ trước xế hộp bạc tỷ, chàng cầu thủ cực ga-lăng với vợ
-
Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều cầu Nhật Tân tử nạn sau cú tông ô tô
-
Xe tải mất lái đâm vào chợ, ít nhất 3 người tử vong
Sao 360°
18/03/2015 09:16Hà Anh: "Yêu nhau đâu nghĩa là thề non hẹn biển"
![]() |
Hà Anh và bạn trai người ngoại quốc thường cùng nhau đi du lịch khắp thế giới để trải nghiệm |
![]() |
Nhưng đôi khi hai người lại có những bữa ăn rất giản đơn |
"Từ khi tôi yêu anh, tôi được hình thành thói quen ngủ sớm và dậy sớm. Hồi trước, tôi cũng dậy "sớm", khoảng 8 giờ hoặc 8.30 phút sáng. Nhưng từ khi yêu anh, vì anh phải dậy sớm đi làm nên 6.30- 7 giờ tôi đã dậy theo.
Dậy sớm mới thấy rằng một ngày có thể làm bao nhiêu việc. Tuổi trẻ không nên lãng phí vào việc "ngủ nướng".
Từ khi tôi yêu anh, tôi được tập thói quen tiết kiệm hơn, nghĩa là luôn biết cân nhắc mỗi khi mua một thứ gì. Cuộc sống bởi vậy mà dường như trở nên "thực" hơn! Tôi bắt đầu cố gắng biết về vật giá của những đồ tôi ăn, tôi mua, biết so sánh "đắt-rẻ" hơn một chút.
Từ khi yêu tôi anh ít thích đi bar với đám bạn vì anh muốn dành thời gian hai đứa bên nhau hơn. Và mỗi khi đi chơi với nhau anh cũng uống ít hơn, bởi anh biết mình có trách nhiệm bảo vệ bạn gái. Cũng có lẽ vì vậy mà anh dần dần thích tận hưởng cuộc sống như tôi, chậm, trong lành và ý nghĩa hơn.
Từ khi yêu tôi vì anh biết tôi thích hoa nên đi đâu anh cũng để ý tới hoa để chỉ cho tôi xem, để hái cho tôi, và hít hà hương thơm của chúng.
Hai chúng tôi đi du lịch, dành rất nhiều thời gian đi dạo vườn hoa, ngắm vườn rau xanh. Nhìn anh dùng tay nâng đoá hoa cúi xuống ngửi, giống hệt tôi, tôi bật cười vì thói quen "nữ tính" của mình đã lây cho anh.
Sáng nay thức dậy, tôi vươn vai "chắc em sẽ thử cửa hàng làm bánh dưới nhà cho bữa sáng nay", anh nhướn mắt ra chiều suy nghĩ, gợi ý "hoặc em có thể thử quán bán bún riêu mà em yêu thích ở dưới nhà. Nó mở từ 6 giờ!"
Hummm....tôi suy nghĩ...
Tôi quyết định nghe lời anh đi ăn...bún riêu!
Yêu nhau, đôi khi đâu cần thề non hay hẹn biển mà chỉ cần biết chúng ta quan tâm tới nhau một cách yêu thương nhất, và biến cuộc sống của mình, hoà nhịp với cuộc sống của người ấy".
![]() |
Là người nước ngoài nhưng bạn trai Hà Anh hòa nhập khá tốt với cuộc sống Việt |
![]() |
Với nữ siêu mẫu, tình yêu đơn giản đôi khi là sự quan tâm tới nhau một cách yêu thương nhất |








- Vì sao ông Phạm Nhật Vượng chọn Thế Giới Di Động? (1 giờ trước)
- Nữ cử nhân Luật viết đơn xin nhập ngũ (1 giờ trước)
- Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên Vu Mông Lung (2 giờ trước)
- Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1 (2 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ xe tải lao thẳng vào chợ khiến 12 người thương vong (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico, vòng bảng Cúp C1 (2 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng then chốt, nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk có thể chịu án tử (2 giờ trước)
- Điện ảnh Công an nhân dân phản hồi "Tử chiến trên không" nhiều cảnh máu me, bạo lực (2 giờ trước)
- Hansi Flick nổi giận đùng đùng, Lamine Yamal làm rối nội bộ Barca (2 giờ trước)




