-
Ô tô tải lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 2 người tử vong tại chỗ -
Siêu bão Ba Vì nối đuôi ngay sau bão số 1: Bão Ba Vì hiện ở đâu, hướng đi? Khả năng vào Biển Đông? -
"Đại tiệc trăng máu" sẽ đi đâu về đâu khi nữ chính Miu Lê vướng vòng lao lý? -
Được em chồng tận tình chăm suốt tháng ở cữ, người vợ sững sờ khi nghe lời đề nghị trước lúc chia tay -
Bộ Công an xác minh toàn bộ đường dây “hợp đồng kỳ nghỉ”, quyết thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt -
Vụ án nghiêm trọng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đâm tử vong là thanh niên 20 tuổi, hé lộ nguồn cơn án mạng? -
Bão Maysak càn quét vùng biển Bạch Long Vỹ, Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương ứng phó -
Công bố thông tin quan trọng về nghi phạm ám sát cựu cán bộ thuế ở Đắk Lắk, phát động toàn dân truy tìm -
Mr Pips Phó Đức Nam tiêu gần 1.600 tỉ đồng lừa đảo như thế nào? Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ -
Chi tiết mới vụ người đàn ông bị bắn tử vong ở Đắk Lắk: Hé lộ thủ đoạn thay áo che giấu tung tích
Sao 360°
22/08/2016 16:43Hạ Vi: "Cường Đô La rất tự hào về tôi"
Diễn xuất của Hạ Vi còn gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên với vai diễn đầu tay trong một "bom tấn" của điện ảnh Việt nhiều người cho rằng có thể chấp nhận được.
Suốt một thời gian dài cô hoàn toàn né tránh báo chí cũng ít khi tham dự các event. Gặp Hạ Vi trong một sự kiện, cô đã trò chuyện cởi mở hơn rất nhiều. Nữ diễn viên sinh năm 1993 không ngại ngần chia sẻ những ngày đầu đến với showbiz và cả chuyện tình với đại gia Cường Đô La.
Tôi hoàn toàn trong sạch khi đến với vai Tấm
Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, từ năm 19 tuổi tôi đã bắt đầu cuộc sống tự lập tại TP.HCM. Tôi từng đi làm người mẫu ảnh, diễn viên trong các MV ca nhạc, thi Hoa hậu... Tuy nhiên, với tôi con đường diễn xuất mới chính là sự lựa chọn của mình. Tôi từng được mời tham gia khá nhiều dự án phim nhưng bản thân mình cũng rất kỹ vì muốn tác phẩm đầu tay của mình thật hoàn hảo. Với"Tấm cám: Chuyện chưa kể", tôi không nói là mình diễn tốt nhưng có lẽ là tốt nhất với tôi ở thời điểm đó.
Có những lúc tôi muốn buông tay vì gặp nhiều áp lực ở đoàn phim, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất lại làm việc với nhiều anh, chị gạo cội ở trong nghề nhưng rồi được chị Ngô Thanh Vân giúp đỡ, tôi đã hoàn thành được vai diễn của mình. Tôi hoàn toàn trong sạch khi đến với vai Tấm, nhiều người cho rằng tôi có được vai diễn nhờ bạn trai nhưng tôi khẳng định không có điều đó. Tôi yêu anh Cường sau khi bộ phim đã quay xong và đến nay chúng tôi yêu nhau đã được 10 tháng.
Sau khi xem phim, tôi cảm thấy không hối tiếc điều gì, nhưng nếu được thực hiện lại, tôi muốn cảnh khóc của mình phải thật hơn. Đó cũng là cảnh khó nhất, vì tôi phải đặt mình vào vai Tấm, cảm thấy khổ quá, không có bạn bè và chỉ có một cá bống cũng bị ăn mất. Mỗi cảnh tôi khóc đều có bạn diễn hoặc chị Ngô Thanh Vân "mồi" vô bởi ở ngoài tôi là một cô gái có vẻ rất khó gần và lạnh lùng.
Tôi thầm cảm ơn những lời nhận xét của những anh, chị đi trước cũng như khán giả đã góp ý cho tôi để những vai diễn sau tôi có thể làm tốt hơn. Nhiều lúc tôi cũng buồn vì phải đọc những lời miệt thị, chửi rủa vai Tấm nhưng được ekip động viên, tôi cũng dần làm quen với điều đó.
"Mỹ nhân vạn người mê" không nên dành cho tôi
Nhiều lúc tôi không hiểu danh xưng "mỹ nhân vạn người mê" là từ ở đâu ra, tôi cám ơn người đặt đã dùng danh xưng mỹ miều này cho tôi nhưng tôi - Hạ Vi là một người rất bình thường, không phải "tiên giáng trần" nên "góc chết" cũng rất nhiều. Đôi khi tôi hay chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội lại nhận được hàng loạt bình luận như sao xấu thế, hay như vậy mà cũng đòi "vạn người mê"... Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, vì tôi đâu muốn thế.
Có thời điểm, tôi sợ dư luận và báo chí và hoàn toàn gặp stress. Tôi không hề ra ngoài cũng không gặp gỡ ai. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình cô đơn ghê gớm vì cứ mỗi ngày thức dậy lại thấy những bài báo chê mình, "soi" mình và bản thân cảm thấy như bất lực. Tôi bị sút cân và không làm được bất cứ công việc gì. Nhưng rồi tôi cũng phải trưởng thành, tôi không còn sợ hãi nữa và sẵn sàng đối mặt với dư luận.
Nhiều người nói tôi dựa hơi bạn trai để nổi tiếng, tôi có được mọi thứ như bây giờ là nhờ bạn trai. Tôi cho rằng điều đó đã vô tình khiến mọi người vứt bỏ hết sự cố gắng mà tôi làm ra bấy lâu nay. Nên việc tôi không tham dự quá nhiều sự kiện hay trả lời phóng viên, báo chí là vì vậy. Tôi không trốn tránh nhưng tôi muốn khi lên báo, tôi phải có điều gì để chia sẻ chứ không chỉ quanh quẩn những câu chuyện về đời tư.
Khi bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" ra mắt thì tôi nghĩ đây là thời điểm mà tôi có thể quang minh chính đại trò chuyện với mọi người. Tôi sẽ không nói mình sẽ làm gì tiếp theo mà hy vọng khán giả có thể theo dõi những chặng đường mà Hạ Vi sẽ theo đuổi sắp tới.
"Cường tự hào về tôi với vai diễn đầu tay"
Đôi khi tôi cảm giác yêu anh Cường là một rào cản lớn đối với sự nghiệp của tôi. Đối với nhiều người họ có thể nghĩ rằng đây là bước đệm lớn cho tôi để nổi bật trong làng giải trí nhưng với Hạ Vi thì không. Những gì tôi làm và gửi đến khán giả thì họ sẽ không có cái nhìn xác đáng và nhiều lúc tôi cảm thấy mình hơi tổn thương.
Tôi và anh Cường yêu nhau đến nay đã hơn 10 tháng, mặc dù có lúc hạnh phúc cũng có lúc cãi nhau nhưng rồi cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Tôi nghĩ điều tôi thích nhất ở anh Cường chính là anh ấy hiểu tôi. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện đời tư nhưng không nói mọi người lại kêu chảnh và tôi cũng muốn trải lòng một lần để khán giả hiểu tôi hơn. Có lẽ sau này tôi sẽ ít nhắc đến để tránh những sự hiểu lầm.
Khi xem xong phim do tôi đóng, anh ấy đã nói rất tự hào về tôi, điều đó như một động lực để tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Anh Cường luôn đưa ra những lời khuyên xác đáng để giúp tôi định hướng, còn mọi quyết định vẫn là ở tôi.
Theo M.Hoàng (Khampha.vn)
- FIFA phán quyết bất ngờ sau trận Argentina – Cape Verde, Messi bị tước kỷ lục ở World Cup (20:00)
- Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 7 người thương vong (1 giờ trước)
- Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam có iOS 27 mới, chỉ từ 3 triệu, dùng cơ bản vẫn mượt như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/16 World Cup: Messi được chấm điểm cao, Ronaldo vắng bóng (1 giờ trước)
- "Kình địch" mới của Mazda CX-5 và Tucson lộ diện: SUV điện hạng C giá rẻ 557 triệu, "ngập" công nghệ (2 giờ trước)
- Tăng Nhật Tuệ nói "đã nghiện ma túy từ 5 năm trước" (2 giờ trước)
- Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày khi mới 32 tuổi, ân hận vì phớt lờ cảnh báo của bác sĩ (2 giờ trước)
- Nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt sau 4 giờ đồng hồ (3 giờ trước)
- Lời khai gã đàn ông đánh đập, đạp văng con riêng của người tình ở TP HCM, đã rõ lý do ra tay (3 giờ trước)
- Kết quả khám nghiệm thi thể phụ nữ không nguyên vẹn trong bao tải ở sông Sài Gòn, manh mối tại hiện trường (3 giờ trước)