Sao 360°
05/05/2018 17:46Hàng loạt đồng nghiệp lên tiếng tố bị gạ tình, Lý Phương Châu bức xúc: 'Đây không phải việc nên im lặng!'
Những ngày gần đây, cả showbiz rúng động trước vụ việc nam ca sĩ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố cáo rằng anh đã có những lời lẽ gạ gẫm, quấy rối khiến xôn xao dư luận. Trong khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa mũi dùi dư luận lại chĩa vào Anh Khoa khi thêm vũ công Nga My tố giác nam ca sĩ có hành vi tương tự với mình.
Sự việc xảy ra khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trong đó có Lý Phương Châu. Dù từng định không nói nhưng trước sự việc hàng loạt đồng nghiệp bị lợi dụng, cô quyết định lên tiếng. Trong chia sẻ mới nhất của mình, Lý Phương Châu cho biết dù đã cố bình tĩnh nhưng khi sự việc ngày càng đi quá, cô không thể tiếp tục im lặng. Cô cho rằng nhiều người đang có cái nhìn bất công với chính những nạn nhân của vụ quấy rối bởi "im lặng thì tiếp tay cho hung thủ, cho hung thủ có cơ hội tìm nạn nhân tiếp theo" trong khi mạnh dạn lên tiếng lại bị đánh đồng là "bịa đặt, vẽ vời" khiến cho nạn nhân thì bị lên án như hung thủ, trong khi hung thủ thì "được bênh vực, được kêu gọi sự bao dung".

Lý Phương Châu chia sẻ thêm rằng các nạn nhân bị gạ gẫm, quấy rối nên thường không có bằng chứng, cùng lắm là những đoạn tin nhắn còn lưu lại được bởi nếu có sự chuẩn bị từ trước để sắp đặt hay ghi âm thì "đã thành dàn dựng rồi".
Đồng thời, Lý Phương Châu cũng bày tỏ sự ủng hộ tới Phạm Lịch và mới đây nhất là Nga My nhưng cũng không khỏi lo lắng khi sợ khán giả sẽ nói các nạn nhân đang thông đồng với nhau.

Đã định không lên tiếng về việc này nữa... nhưng thật sự chịu hết nổi!
Phụ nữ Việt Nam phải cam chịu và sống im lặng đến thế nào nữa???
Bị gạ tình, bị xâm hại tình dục, im lặng thì tiếp tay cho hung thủ, cho hung thủ có cơ hội tìm nạn nhân tiếp theo.
im lặng là coi như tự chịu đựng, tự stress, tự khủng hoảng với điều đó luôn!
Nói ra thì bị lên án là vẽ vời, là xạo, là bịa đặt, là scandal....
Nạn nhân thì bị lên án như hung thủ!
Hung thủ thì được bênh vực, được kêu gọi sự bao dung.
Ôi trời ơi, đây là cái xã hội gì???
Bị gạ tình, bị xúc phạm thì giỏi lắm là lưu lại đc tin nhắn thôi chứ, ở đâu ra mà đòi bằng chứng clip hay ghi âm.
Trời ơi, "BỊ GẠ TÌNH, BỊ LỢI DỤNG", chứ không phải "ĐƯỢC GẠ TÌNH, ĐƯỢC LỢI DỤNG" mà biết trước để sắp đặt quay clip hay là ghi âm... Biết trước là cố tình dàn dựng rồi !!!
Bây giờ có thêm 1 nạn nhân nữa lên tiếng rồi đó, Phạm Lịch ko phải trường hợp đầu tiên, rồi bây giờ chắc nói các nạn nhân thông đồng nhau quá. Lê Hoàng Nga My, Pham Lịch cố lên 2 đứa ơi!
Chị ủng hộ 2 đứa lên tiếng và nhiều người nữa sẽ ủng hộ 2 đứa !!!
ĐÂY KO PHẢI VIỆC NÊN IM LẶNG !!!
Theo Sao Hôm (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



