-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Sao 360°
03/07/2023 03:43Hành trình nổi tiếng của ca nương 14 tuổi vừa qua đời
Tú Thanh sinh năm 2009, từng gây chú ý khi tham gia loạt gameshow như "Biệt tài tí hon", "Người hùng tí hon", "Gương mặt thân quen nhí". Cô bé gây ấn tượng khi tự tin diễn xướng nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm,... trước đám đông và giới nghệ sĩ ở độ tuổi ngây thơ, non nớt.
Tú Thanh yêu những tác phẩm như "Thị Màu", "Cô đôi thượng ngàn" và bộc lộ đam mê ca trù của mình từ khi còn nhỏ. Qua lời kể của bà nội, từ khi 3 tuổi, Tú Thanh đã thể hiện đam mê âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian.
Bà nội của Tú Thanh nhớ lại: "Một lần cả nhà xem chương trình "Giọng hát Việt nhí", Tú Thanh xem Thiện Nhân (quán quân năm 2014) biểu diễn bài hát "Cô đôi thượng ngàn". Cháu mê bài hát đó và chỉ một vài ngày sau đã thuộc lòng nó".
Như một sự trùng hợp, Tú Thanh đã bước vào thế giới của ca trù khi còn ở tuổi thơ. Cô bé thường theo bà đến đình làng Trung Nghĩa ở TP Hải Phòng để xem người lớn biểu diễn. Những câu hát, những thể cách trong không gian đình làng đã thức tỉnh bản năng âm nhạc tài ba của cô bé.
Năm 2016, lúc 7 tuổi, Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất".
Gia đình của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam không có ai theo nghệ thuật mà chủ yếu làm kinh doanh. Tú Thanh thì khác, rất đam mê dòng nhạc dân gian. Cô bé đã biết đến cụ Hà Thị Cầu - một nghệ sĩ hát xẩm và cô thường xem các clip nhạc dân gian, tua đi tua lại để hát theo. Đó là cách mà cô bé bắt đầu theo đuổi niềm đam mê với dòng nhạc này.
Ba ngày trước khi qua đời do tai nạn giao thông, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh viết những lời tâm sự: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023". Đây chính là tâm sự cuối cùng của cô bé tài hoa.
Nhiều khán giả khi nghe thông tin Tú Thanh tử nạn không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trên trang cá nhân của em, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống. Bạn bè của ca nương cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh của cô bé trong đời thường và những chương trình biểu diễn nghệ thuật mà Tú Thanh tham gia.
Vài ngày trước khi qua đời, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam cũng tiết lộ ước mơ làm giáo viên dạy văn. Trước đó, em quyết định ở lại Việt Nam, không đi du học cùng chị gái.
Hồi nhỏ, em được báo giới gọi là "hiện tượng, thần đồng" nên từng ước mơ làm ca sĩ. 12 tuổi, em lại ước mơ làm công an để được hát phục vụ các chiến sĩ. Càng lớn Đặng Tú Thanh càng thấy không phù hợp với giới giải trí.
Vì vậy, em cố gắng học hành để trở thành giáo viên dạy văn và dùng tiếng hát để phụng sự Phật pháp. Những năm gần đây, em tham gia các khóa tu đều đặn. Hôm trước ngày cuối đời, em còn bảo với mẹ nuôi hoàn thành nốt khóa tu này sẽ tập trung vào việc học. Ước nguyện đó dang dở mãi mãi.
Đêm 30-6, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè, các sư thầy kêu ở lại chùa vài hôm nhưng em muốn về nhà vì nhớ bà nội cũng như đến phòng khám để siết răng (ca nương đang niềng răng - PV). Trưa 1-7, đang trên đường về cùng chị gái thì ca nương gặp tai nạn.
Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm xa nên một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ. Họ quá đau đớn vì không thể về nhìn con gái lần cuối.
Sáng nay, 2-7, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào 8 giờ 30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu. 16 giờ cùng ngày, gia đình đưa linh cữu ca nương Đặng Tú Thanh đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Ninh Hải.
Theo Thùy Trang (Nld.com.vn)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (45 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)