-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Sao 360°
11/07/2025 14:18Hari Won: “Tôi sống rất ngoan, không ăn chơi gì hết, tại sao mình bị bệnh này?”
Là khách mời trong chương trình “Kháng thương”, Hari Won đã có những chia sẻ vô cùng xúc động khi phát hiện bị ung thư cổ tử cung.
Trong chương trình, Hari Won kể: “Lúc nhỏ thì gia đình quá khó khăn. Tôi 40 tuổi nhưng di chuyển nhà đến 49 lần, tức là mỗi năm hơn 1 lần, đổi trường học cũng cỡ 10 lần. Cuộc sống lúc nào cũng tạm bợ. Có lúc mình ở nhà mới chỉ khoảng 1 tháng rưỡi thôi là quay về nhà cũ vì nhà đó nhiều côn trùng quá. Tôi cũng đã chuyển từ trường này sang trường kia rồi và 1 tháng sau quay lại cũng có.
Nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng may mắn là mình vô tư nên khi bước ra khỏi nhà là quên hết mọi khó khăn, về nhà mới bắt đầu nỗi lo.
Nhưng tuổi teen mới vậy thôi và lúc đó, mình chỉ muốn thoát nghèo. Tới năm 20 tuổi thì mình mới ước mơ làm nghệ sĩ, biết đâu mình sẽ đổi đời. Nhưng ước mơ đó không thành rất nhiều lần.

Gần 30 tôi phát bệnh ung thư cổ tử cung. Mình cho là cuộc đời mình rất xui. Những chuyện tào lao nhất xui nhất thì đều xảy ra với mình.
Tôi là người lúc nào cũng nghĩ tới sức khỏe vì sợ bị bệnh thì tốn tiền. Thời điểm đó lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Sợ mất tiền lắm. Cho nên là cứ bị một chút gì là đi bệnh viện. Phụ khoa, tôi đi càng nhiều hơn vì mình mong muốn có con.
Cũng vô tình thôi, đi khám tổng quát thì bác sĩ nói, cô phải tới bệnh viện lại vì có triệu chứng không ổn, nghi ung thư.
Tôi sốc. Mình không uống rượu, không thuốc lá, sống rất ngoan, không ăn chơi gì hết vậy tại sao mình bị bệnh này?. Tôi còn nghi kết quả đó là sai. Lúc đó, 2 mẹ con đi khám chung luôn. Nếu tôi là người sống bậy thì sẽ không bao giờ dắt mẹ đi cùng. Tôi tin đó là kết quả bậy nên mới dắt mẹ vô chung.
Bác sĩ nói, bình thường người ta nghĩ ai mắc bệnh đó thì phải quan hệ với rất nhiều người mới bị nhưng đó là định nghĩa sai. Tôi không biết, đến giờ cũng không hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Giờ trách ai? Mình xui nên mình bị. Vậy thôi! Cách duy nhất là mình điều trị.

Sau đó tôi lên bàn mổ. Bác sĩ nói nhanh lắm, không sao đâu. Nhưng 1 tháng sau tái khám, bác sĩ nói chưa ổn nên phải cắt thêm, vậy là mổ lần thứ 2. Lúc đó tôi bị chán đời luôn. Tưởng nhẹ thôi mà mổ tới 2 lần.
Vì bình thường tâm lý của bác sĩ là cắt ít nhất có thể để sau này người phụ nữ có thai thì vẫn giữ được em bé. Ai dè phải mổ thêm lần nữa. Mình đâu trách được bác sĩ đâu. Bác sĩ muốn tốt cho mình mà.
Bây giờ tử cung tôi bị ngắn. Nếu có con thì phải cột lại vì không cột thì sẽ bị rớt. Kể từ đó, cứ 6 tháng tôi đi kiểm tra 1 lần.
Cũng may mắn là mới bị thì bác sĩ phát hiện liền. Phát hiện sớm nên không cần điều trị phóng xạ. Cắt bỏ đi là OK nhưng mình bị buồn vì mới 27 tuổi thôi, sao lại bị căn bệnh này thì mình cũng không hiểu”.
Hari chia sẻ thêm về cảm giác khi lên bàn mổ. Cô nói: “Lần đầu tiên lên bàn mổ, tôi rất sợ. Phòng mổ lạnh lắm. Không cho mặc đồ, không cho mang vớ, chỉ 1 tấm vải màu xanh lá cây, xung quanh đồ đều lạnh.
Cảm giác cũng lạnh, không người nào bên cạnh mình, mình bị lẻ loi. Cảm giác đó khủng khiếp thật, mình mặc cảm, liệu mổ được không, lo sợ cũng có, nhiều cảm xúc lắm.
Cảm giác tiêm thuốc ngủ vừa buốt vừa đau vừa tê, rất khó chịu. Bởi vì mình đi vào giấc ngủ nhờ can thiệp chứ không phải mình muốn ngủ, cảm giác đó sợ lắm. Bác sĩ nói đếm ngược từ 10 đến 1 đi, tới 6 là chấm dứt rồi, và mình ngủ.

Khi lên bàn mổ lần 2, tôi sợ lắm. Tôi nói, em không muốn mổ nữa, lần này mổ cuối được không. Bác sĩ hứa là mổ lần cuối. Sau đó không mổ lần thứ 3 nhưng mình bị lo sợ, không biết nó có tái lại không. Tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn lo.
Hồi tháng 6, tôi kiểm tra ung thư cổ tử cung, kiểm tra HPV, kiểm tra dịch thì may là chưa có gì hết. Nếu bị ung thư lần nữa thì phải cắt hết tử cung chứ không giữ được. Đó là lý do, tôi phải nhạy cảm hơn”.
- Đề xuất áp dụng sớm khung giờ điện mới từ tháng 6 để giảm áp lực mùa nắng nóng (09:27)
- Nữ văn thư bị kiểm điểm vì chậm gửi hồ sơ, khiến 10 người lỡ kỳ xét tuyển công chức (09:19)
- Tóm gọn tên cướp tàn nhẫn bóp cổ thai phụ, vơ vét loạt iPhone (09:17)
- Hà Anh Tuấn hỗ trợ chi phí đại phẫu, hồi sinh sự sống cho bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ (09:17)
- Hệ thống hai cơ quan cấp bộ bị hacker tấn công, rò rỉ hàng triệu dữ liệu (09:01)
- Vỡ mộng về anh rể hào nhoáng, tôi lại mệt mỏi vì thái độ hả hê của chồng (50 phút trước)
- Con cái bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin theo 'bác sĩ mạng' (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức mở bán "vua xe ga" 155cc mới giá 100 triệu đồng: Khắc chế cứng Honda SH và SH Mode (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ thành giám đốc 4 công ty, bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế (1 giờ trước)
- Kỳ vọng iPhone 18 Pro Max: Siêu phẩm công nghệ đột phá toàn diện (1 giờ trước)