-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Sao 360°
21/02/2020 18:58Hậu 'sida' của thập niên 90 bất ngờ phủ sóng phim giờ vàng và đời thực chỉ coi chồng con là số 1
Với "Sinh tử", Linh Huệ vào vai vợ ông Bí thư Tỉnh (NSND Trọng Trinh) dịu dàng đoan trang, còn ở "Cô gái nhà người ta", chị là bà Hòa vợ ông Tiền (NSND Bùi Bài Bình).
Mỗi vai diễn chị đều ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp nhân hậu, hiền lành của người phụ nữ Việt.

Với những khán giả yêu phim truyền hình Việt thập niên 90, nhắc đến Linh Huệ là người ta nhớ đến vai diễn Hậu "sida" trong "Gió qua miền tối sáng". Đây là vai diễn để đời của chị, nó cũng là phần kỉ niệm của nhiều khán giả lứa tuổi 8-9X.
Diễn viên Linh Huệ sinh ra và lớn lên tại thị xã Hòa Bình, Hòa Bình Bình. Năm 1989, cô nữ sinh Phạm Thị Thanh Huệ đang học lớp 12, thi và trúng tuyển vào Đoàn Kịch nói Hà Tây.
Gia đình Linh Huệ không có ai làm nghệ thuật, bản thân chị cũng chưa từng nghĩ sau này làm diễn viên. Thế nhưng, chỉ sau một buổi tối định mệnh, cuộc đời chị rẽ sang một trang khác mà tới bây giờ, dù đã đi qua nhiều chông gai của nghề, nếu cho chọn lại, chị vẫn thích làm diễn viên.

Khi còn trẻ, Linh Huệ có nét đẹp thôn nữ pha sơn cước, dáng mảnh mai, đôi mắt hiền và giọng nói thuần hậu. Vẻ đẹp ấy, cộng với sự nỗ lực diễn xuất đã giúp cô có được những thành công trong các kỳ hội diễn sân khấu.
Với 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, nghệ sĩ Linh Huệ là gương mặt nữ nổi tiếng nhất của Kịch Hà Tây. Tháng 3/2007, chị được bổ nhiệm là hPó đoàn Kịch nói Hà Tây. Khi Đoàn trở thành Đoàn 3 của Kịch Hà Nội tháng 8/2008, Linh Huệ tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó đoàn.
Không những chỉ thành công trong những vai diễn trên sân khấu, Linh Huệ còn được ghi nhận qua những bộ phim truyền hình chị tham gia đóng vai... Bộ phim "Gió qua miền tối sáng", với vai Hậu "Sida", Linh Huệ được khán giả bình chọn và nhận giải của Tạp chí Sân khấu năm 1999.
Thời gian gần đây, cô tham gia bộ phim "Bánh đúc có xương", một nhân vật là người quê ra thành phố, muộn màng và trắc trở đường chồng con. Sau đó chị còn nhận đóng vai Hà, vợ thẩm phán Nguyễn Quang Minh trong bộ phim "Thẩm phán" - một bộ có nhiều diễn viên nổi tiếng tham ra, rất đông người xem.

30 cống hiến cho cho sân khấu và phim ảnh nhưng có thể nói vai diễn Hậu "sida" đã đóng đinh tên tuổi của chị. Ra đường ai cũng nhìn thấy gọi chị là Hậu "sida" nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh với con gái của chị.
Nữ nghệ sĩ tuổi Sửu tâm sự: "Tôi bước ra đường và được gọi là Hậu "sida", không ai còn nhớ tên tôi là Huệ. Tôi không thấy vấn đề gì cả, cho đến khi con gái tôi lớn lên, cháu bị bạn bè trêu chọc. Cháu viết nhật ký, tôi vô tình đọc được và chảy nước mắt…”.
Về đời tư, chuyện tình yêu với Linh Huệ đó là cả một bầu trời kỉ niêm. Chị kể mối tình của Linh Huệ với chồng là kiểu ghét quá hóa yêu.
Ngày còn ở đoàn kịch Hà Tây, Linh Huệ là bà mối cho bạn thân và chồng bây giờ quen nhau. Họ yêu nhau, cũng có lúc giận hờn, Linh Huệ ở giữa luôn tư vấn cho hai người làm hòa. Nhưng cuối cùng, duyên số hai người không đến được với nhau.

Kể lại chuyện tình yêu "trốn chạy", chị tâm sự với VietNamNet: "Mối không nên phải đền đạn. Ban đầu tôi không ghét anh nhưng khi anh quay sang yêu tôi, tự nhiên tôi thấy sợ và ghét kinh khủng.
Không phải sợ mang tiếng là người thứ 3 mà tự nhiên có cảm giác không thích con người này. Mỗi lần anh tới tìm tôi, tôi đều trốn. Có lần chạy trốn anh, do sân tập thể trơn, tôi ngã mà tới giờ vẫn còn vết sẹo ở mắt cá chân. Thi thoảng tôi vẫn giơ lên cho chồng xem rồi hai người lại phá lên cười".

Cuộc sống cứ thế chảy trôi, hiện tại Linh Huệ có chồng và 2 con. Anh làm kinh doanh nhưng rất hiểu và yêu thương vợ. Trên phim diễn viên Linh Huệ thường vào vai người mẹ, người phụ nữ hiền lành nhân hậu thì ngoài đời chị cũng vậy. Chị cho biết bản thân yêu công việc nhưng chị còn yêu gia đình hơn.
Là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp để có nhiều thời gian ở nhà nhất. Không thích la cà hàng quán, cà phê và giờ giấc thất thường, Linh Huệ thích gian bếp hơn. Ở đó, chị được tự tay chăm sóc chồng và hai con - niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời đến giờ chị có.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)








- Giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi, 3 thanh niên Trung Quốc lĩnh 43 năm tù (22:50)
- Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ở dinh tổng thống Argentina (22:45)
- Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong (22:30)
- Vụ án "Gà lôi trắng": Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9 (22:24)
- Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo" (22:09)
- Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là "vua kickboxing Việt Nam" (1 giờ trước)
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (1 giờ trước)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh (1 giờ trước)
- Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TPHCM (1 giờ trước)




